TP.HCM với tinh thần "không ai bị bỏ lại" đã nỗ lực hết mình trong 2 ngày ra quân đựa hàng trăm người vô gia cư về địa điểm tập trung
Trong ngày 23/8 và 24/8, UBND TP.HCM đã ra quân tuần tra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố nhằm tìm kiếm những người lang thang, vô gia cư.
Chiều ngày 24/8, hơn 10 chiến sĩ công an, bộ đội ở phường Võ Thị Sáu (quận 3) được phân công nhiệm vụ đặc biệt này. Tại một mái hiên của cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng 8, đội tuần tra phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi, da rám nắng, tóc bạc gần hết đang nép mình trú mưa. Sau khi trò chuyện, lực lượng chức năng biết rằng ông vốn làm bảo vệ nhưng do dịch kéo dài 3 tháng nên không có việc, phải ra ngoài đường ngủ. Trong lúc lang thang và ngủ ngoài đường, ông còn bị mất hết giấy tờ nên không thể liên lạc ai để về quê.
Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh tương tự người đàn ông này. Theo đội tuần tra thuộc phường Võ Thị Sáu, chỉ sau 2 ngày đã có khoảng 20 người cơ nhỡ là lao động thất nghiệp được đưa về Trung tâm Hỗ trợ xã hội hoặc trại cai nghiện. Trường hợp người vô gia cư dương tính với SARS-CoV-2 thì được đưa đi điều trị.
Tại khu vực dọc đường Võ Văn Kiệt (quận 4), cơ quan chức năng đã đưa hơn 116 trường hợp "trú" ở gầm cầu Mống, Calmette,... về. Trong số đó, có khoảng 11 người là F0 không triệu chứng, được chuyển ngay tới khu thu dung. Những người còn lại sẽ được tiêm vắc xin ngừa bệnh.
"Việc lo ăn uống cho những người này thì dễ nhưng quán xuyến trật tự ở khu tập trung sẽ khó do ý thức của họ không cao. Nhưng nếu để họ ở cộng đồng thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, do đó quận sẽ tính toán hợp lý đối với từng nhóm người lang thang" - Phó chủ tịch UBND quận 4 chia sẻ. Theo đó, có 1 số người bị nhà trọ thu phòng, vài đối tượng khác thì vướng vào tệ nạn xã hội, cố tình lang thang.
Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm người vô gia cư của cơ quan chức năng các quận, huyện hoặc TP. Thủ Đức, Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 300 người lang thang. Sau khi hoàn thành việc tìm kiếm, bà con sẽ được chuyển về các cơ sở khác thuộc quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đảm bảo chăm sóc, không gian sinh hoạt thoải mái.
Trước đó, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, TP.HCM cần quán triệt vấn đề thực hiện giãn cách xã hội, ông đã nhấn mạnh: "Những người lang thang, cơ nhỡ phải được quản lý". Cụ thể, ông yêu cầu toàn bộ các quận, huyện, TP. Thủ Đức phải tập trung người lang thang, cơ nhỡ để xét nghiệm, phân loại, chăm sóc, tránh nguy cơ lây lan bệnh dịch. Đồng thời, ông yêu cầu TP.HCM phải tăng cường biện pháp chống dịch với chủ trương "ai ở đâu, ở yên đó".
Trong thời gian qua, các mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện cũng đã hỗ trợ hết lòng đối với những trường hợp lang thang, cơ nhỡ. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp trước mắt, không thể hiện được sự toàn diện trong bối cảnh thành phố giãn cách xã hội siết chặt. Bởi vậy, quyết định đưa toàn bộ bà con vô gia cư về Trung tâm Bảo trợ xã hội sẽ là cách giải quyết hợp lý, vừa chống dịch vừa giúp mọi người có chỗ ăn ngủ tử tế.
Theo trang Sức khỏe và Đời sống đăng tải, từ đầu mùa dịch đến nay, TP.HCM đã ghi nhận hơn 180.000 F0. Diễn biến dịch vẫn còn nhiều phức tạp và dự đoán có thể tăng khi ngành y tế địa phương tiến hành xét nghiệm toàn bộ bà con trên diện rộng. Vì vậy hành động đưa những người vô gia cư về nơi tập trung được cho là giải pháp vô cùng cần thiết. Hi vọng trong thời gian tới thành phố sẽ kiểm soát và dập được dịch bệnh.
Nguồn: Tổng hợp
Trong khi Phương Mỹ Chi vô cùng vui mừng vì được đàn chị tiếp tế lương thực thì thái độ của một bộ phận cư dân mạng có chán không.
Không có chuyện hủy vé máy bay Tết năm nay đến 2023 mới được trả tiền vì các hãng hàng không chỉ hỗ trợ đổi vé, hoàn vé mới, hành khách không được hủy vé
Ở vài quận hiếm hoi được bán phở mang về, người dân đã nô nức xếp hàng sau chuỗi ngày giãn cách.
Tin vui cho hội yêu biển: sắp tới, Côn Đảo sẽ mở cửa, đón khách du lịch trở lại.
Ngày nào cũng nấu gần 30.000 suất cơm, làm từ 3h sáng 23h tối, nhưng 150 tình nguyện viên ăn ở tại bếp ăn thiện nguyện chùa Tường Nguyên vẫn nỗ lực không ngừng vì Sài Gòn.
Mùa dịch Covid-19 đâu chỉ có "người trong một nước" thương nhau mà còn có những người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam cũng góp một phần sức lực vào hành trình chống dịch.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.