Đà Lạt tưởng thơ mộng, lãng mạn là thế, nhưng vẫn có nhiều sự cố thời tiết khiến khách du lịch chỉ biết khóc ròng.
Tháng 11 hàng năm là thời điểm mà Đà Lạt bắt đầu bước vào mùa hanh khô, đây được cho là lúc hợp lí để tới đây du lịch. Khoảng thời gian này, dân tình kéo nhau đến đây rất đông, phần đến vui chơi, phần đến trải nghiệm.
Thế nhưng đúng là không gì thất thường bằng thời tiết, Dù có kiểm tra trước tình hình nắng mưa nhưng không thể tránh được, như anh chàng này. Chuyện là một chàng trai đã khoe vài hình ảnh trong chuyến đi Đà Lạt của mình lên MXH, mà chuyến đi này nó lạ lùng lắm.
Có vẻ như đặt niềm tin 100% vào các review Đà Lạt mùa này nên anh chàng đã quyết định đi du lịch sớm, nhưng cái kết lại không như là mơ. Thay vì được mặc quần áo đẹp xúng xính check in thì những bức hình mà chàng trai chia sẻ lại chỉ có đúng một item là chiếc áo mưa. Không hề có nắng đẹp, không hề khô ráo, mọi thứ cứ âm u xầm xì. Xung quanh thì chẳng có bóng người nào qua lại.
Không còn tâm trạng nào mà tạo dáng, chàng trai thể hiện rõ sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước thời tiết thất thường. Dân tình vừa thương, lại vừa buồn cười vì anh chàng đã không có chuyến đi như ý nhưng vẫn đủ lầy lội để tận hưởng trọn vẹn nhất chuyến đi.
Tất nhiên không chỉ có Đà Lạt, nhiều điểm du lịch khác cũng mưa dài ngày trong cùng khoảng thời gian. Mới đây, một cô gái cũng có kỉ niệm thú vị khi đi du lịch cùng vài người bạn thân của mình. Để có điều kiện đi cùng nhau, cô và hai người bạn nữa đã tiết kiệm tiền cả năm trời, thậm chí còn phải xin nghỉ việc để có thời gian bên nhau. Địa điểm mà nhóm bạn chọn là Măng Đen - Kon Tum, đây được xem là Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên. Nhưng khác với ước mong, thời tiết thay đổi và mưa ngày càng nhiều, chuyến đi cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên không thể dừng lại hành trình hay vào một nơi nào đó nghỉ ngơi chờ hết mưa rồi tham quan tiếp, nhóm vẫn quyết định trải nghiệm các địa điểm theo lịch trình vạch ra, ăn uống, vui chơi cùng tâm thế cực kì bất ổn. Cụ thể, ba người bạn đã mặc áo mưa màu cam, đội nón lá đi khắp mọi nơi check in giữa trời mưa tầm tã.
Dù thời tiết có thế nào vẫn phải niềm nở để tận hưởng chuyến đi theo cách riêng đúng không mọi người?
Nguồn: Tổng hợp
Không phải chịu cảnh hết phòng hay phải cắm trại bên hồ, nhiều khách du lịch vẫn có những bức hình sống ảo cực đỉnh tại Đà Lạt
Ngoài Đà Lạt, một địa điểm khác đến mùa mai anh đào thi nhau đua nở, khoe sắc nằm tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông thu hút lượng lớn khách du lịch đến nghỉ dưỡng.
Tầm mùng 2, mùng 3 Tết đổ đi, người người nhà nhà bắt đầu chuyến hành trình du xuân, đặc biệt là 3 địa điểm này nhìn hình thôi cũng thấy “ngộp thở’.
Cứ đến khoảng thời gian này, khách du lịch lại chuộng đến Đà Lạt uống cà phê, hái hồng chín, tuy nhiên không phải quán nào cũng cho khách hái thoải mái như thế này.
Một bạn trẻ đã chia sẻ lịch trình 3 ngày 2 đêm với chi phí 2,5 triệu đồng cho chuyến đi một mình "ăn chơi thoả thích" và "khám phá mọi trải nghiệm ở Ninh Bình" rất đáng chú ý trước thềm những kỳ nghỉ lễ lớn của tháng 4.
Mùa hoa dã quỳ sắp nở rộ tại Đà Lạt. Tháng 10 này sẽ là thời gian lý tưởng nhất để bạn cùng bạn bè, gia đình đến Đà Lạt du lịch và săn những tấm ảnh đẹp nhất cùng với hoa dã quỳ nhé.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.