Khi chỉ còn các tổ tuần tra thực hiện Chỉ thị 16 nâng cao toàn TP. HCM thì có một người bố chở chiếc bình oxy trên xe máy và câu chuyện đau lòng.
Khuya ngày 26/7, tổ tuần tra lưu động Q.Tân Bình (TP. HCM) đã yêu cầu anh L.Đ.V (40 tuổi) dừng lại kiểm tra khi phát hiện anh chạy xe trên đường. Nhưng sau khi nắm bắt được hoàn cảnh của anh V. lực lượng chức năng đã cho anh đi qua và không quên nhắc anh tuân thủ các biện pháp phòng dịch.
Theo anh V. tâm sự, anh có một cậu con trai mắc bệnh u gan nguyên bào nặng, phải thở oxy liên tục. Vào ngày diễn ra sự việc, oxy của con đã cạn dần, anh có gọi cho bên cung cấp nhưng họ cho biết hiện tại hạn chế ra đường nên không đem đến được. Sợ con gặp chuyện chẳng lành, anh tức tốc chạy xe đi mua. Thấy ba định ra ngoài, con trai vội ngăn cản: “Ba đi nhỡ bị phạt thì sao. Thôi nếu khó quá, con thở hết chỗ oxy này rồi đi cũng được…”, lời nói của con khiến anh xót xa vô cùng.
Anh L.Đ.V - người bố 40 tuổi và câu chuyện xúc động
Việc mua oxy giờ đây như một hành trình khó khăn vậy, trước khi đi anh cũng đã chuẩn bị đủ hồ sơ, giấy tờ và chụp ảnh con để có thể trình bày hoàn cảnh tại các chốt kiểm tra dịch nếu cần. Anh cho biết, qua các trạm anh đều xin hỗ trợ và đều được cho qua cả. “Đến trạm ở quận Tân Bình, tôi gặp đoàn công tác. Họ hỏi tôi giờ này còn chở bình gì đi ngoài đường? Tôi trình bày hoàn cảnh, đưa hồ sơ bệnh của bé ra cho họ xem. Thế rồi tổ công cho tôi đi, trước khi đi họ còn tặng quà".
Anh ra đường giữa đêm để mua bình oxy cho con
Con trai anh, cháu L.G.H sắp lên lớp 9, từng xuất hiện trong một chương trình truyền hình vì nỗ lực học tập dù mắc bệnh nặng. Trước khi phát hiện căn bệnh u gan nguyên bào, em ngủ dậy hay bị chóng mặt nôn ói. Một lần chơi đùa bỗng nhiên thở dốc, mặt mày tái xanh, nôn mửa, chị V. - vợ anh khi cạo gió mới phát hiện bụng con có điều bất thường. Khi đưa đến bệnh viện thì được chẩn đoán có bướu ác tính.
Từ 22/4/2020 đến cuối năm đó, con đã trải qua nhiều đợt hóa trị và phẫu thuật nhưng khối u vẫn di căn. Cuối tháng 3 năm nay, bệnh viện trả H. về cho gia đình. Khi đó vợ chồng anh V. sụp đổ, đau đớn tột cùng.
Con trai H. dù bị bệnh nhưng vẫn học rất giỏi
Mặc dù vậy, gia đình anh chưa bao giờ hết hy vọng: “Dù chỉ còn 1% hy vọng tôi cũng sẽ cứu con”. Chỉ cần nghe đâu có chỗ chữa được cho con hay thuốc đắt mấy anh cũng mua. Hiện tại H. đang dùng thuốc nam và thở oxy tại nhà.
Sau khi câu chuyện của anh V. được chia sẻ trên mạng xã hội, một vị mạnh thường quân đã đứng lên kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. Số tiền quyên góp đã nhanh chóng đạt mức 12 triệu đồng chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Vì vậy, vị mạnh thường quân này quyết định mua máy tạo oxy tặng anh V. và gia đình để anh đỡ vất vả trong việc vận chuyển, đi đổi bình hàng ngày.
Trước sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, gia đình anh V. rất xúc động và gửi lời cảm ơn mọi người, tuy nhiên anh cũng xin phép không nhận thêm nữa: "Hiện đã có một đơn vị hỗ trợ máy, bình oxy cho cháu. Dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi còn có thể lo cho cháu được. Rất cám ơn những tấm lòng đã nghĩ đến gia đình và hỗ trợ cháu. Bây giờ, còn nhiều người khó khăn hơn chúng tôi, rất mong, họ cũng sẽ nhận được những sự hỗ trợ như vậy”, anh V. giãi bày.
Hi vọng rằng, trong tương lai sẽ có một phép màu kỳ diệu đến với cháu H., giống như cái cách người bố vĩ đại của em được rất nhiều người quan tâm, giúp đỡ. Cùng gửi lời chúc bình an đến gia đình anh V. nhé!
Nguồn: Vietnamnet
Tham gia tình nguyện chống dịch, cô gái này cũng không nghĩ mình nhận được món quà hời thế này.
Thính chất lượng đến từ vị trí "chủ tịt" ACB và quan trọng là anh ấy còn độc thân thưa quý zị!
Ngay khi có điện thoại báo có bệnh nhân trở nặng, bác sỹ Quân y ngay lập tức mặc đồ bảo hộ, phóng xe máy rồi chạy len lỏi trong con hẻm nhỏ để giành giật sự sống cho bệnh nhân F0.
Loạt ảnh hoa đỗ quyên nở thắm đỉnh Pu Ta Leng thu hút vô số lượt like, thả tim và bình luận trầm trồ từ cộng đồng mạng, còn dân trekking chắc hẳn lại thèm xách ba lô nhận thử thách mới.
1 đại gia ở Cần Thơ đã thể hiện độ chịu chơi khi chi tới gần 7 tỷ đồng để đặt bó hoa có 102 tặng vợ nhân ngày 8/3.
Những ngày vừa qua, cư dân mạng đã phải "mắt tròn mắt dẹt" khi nhìn thấy cảnh tượng một công viên “Con rồng ngậm ngọc” khổng lồ sắp được đưa vào hoạt động tại TP Tuy Hòa.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.