Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?
Với hình dáng độc đáo bậc nhất Việt Nam, lâu lâu đèo Khau Cốc Chà lại xuất hiện trên một trang mạng nào đó và luôn khiến cộng đồng mạng xôn xao. Mới đây, một fanpage đã đăng tải lại hình ảnh chụp con đèo này kèm thông tin: "Khau Cốc Chà - con đèo đáng sợ nhất Việt Nam, thách thức tay lái các phượt thủ khi tới Cao Bằng. Được mệnh danh là "dốc 14 tầng", đèo Mẻ Pja (hay còn gọi là là Mẻ Pia) nằm trên quốc lộ 4A đoạn nối từ xã Xuân Trường đến trung tâm huyện biên giới Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Nó có chiều dài lên đến 2,5 km, với 14 tầng là 14 khúc cua gấp.
Theo lời người dân địa phương, con đèo này có từ thời Pháp, trước kia là đường mòn ngựa thồ rộng khoảng 40 cm, có chỗ còn hẹp hơn nữa. Sau khi được làm mới và hoàn thành vào năm 2011, mặt đường đèo mở rộng thêm 5m tính cả lề đường".
(Ảnh: Nguyễn Lê Duy An)
Thông tin kèm hình ảnh ấn tượng này đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Hàng nghìn ý kiến trầm trồ về độ hùng vĩ và hiểm trở của con đèo từ cư dân mạng: "Rất ngoạn mục."; "Ngắm thì đẹp thật nhưng mình lái qua mà check lại mới biết đã băng qua rồi. Mê cung đường Đông Bắc này"; "Lên dóc ko sợ mà xuống dóc mới sợ tuột phanh"; "Đã trải nghiệm cảm giác thật thú vị và thót tim"; "Mình đã đi qua đèo này lúc 7h tối, sau này coi hình mới thấy nó ghê vậy chứ lúc leo thấy thường thôi!"...
Quả thật, với những con đèo nhiều khúc cua thì càng nhìn xa ta sẽ càng thấy nó hiểm trở, khác hoàn toàn với khi trực tiếp đi trên đó bởi lúc này ta thường tập trung cao độ vào việc lái xe sao cho an toàn nên khó cảm nhận được độ cao hay độ xoay vòng của những khúc cua. Mặt khác, không ít cư dân mạng cho rằng người đăng ảnh đã cố tính xoay nghiêng hình ảnh khiến người xem có cảm giác Khau Cốc Chà hiểm trở hơn cả trên thực tế.
Một bức ảnh với đường chân trời thẳng và góc chụp khác cho thấy rõ độ cao của đèo. (Ảnh: Báo Lao Động)
Gần đây, tỉnh Cao Bằng đang thử nghiệm phối cảnh điểm check-in mới trên đèo Khau Cốc Chà. (Ảnh: Báo Lao Động)
Tuy có đến 14 khúc cua ở 14 tầng đèo nhưng Khau Cốc Chà lại không được liệt kê trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam. Theo một thông tin đăng trên báo điện tử VnExpress, 4 cung đèo nguy hiểm bậc nhất và được mệnh danh là "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam gồm: Pha Đin (Điện Biên), Mã Pí Lèng (Hà Giang), Khau Phạ (Yên Bái) và Ô Quý Hồ (nối Lào Cai - Lai Châu). Có lẽ việc phân loại mức độ hiểm trở của những con đèo còn phụ thuộc vào độ cao của dốc và độ dài của đèo.
"Leo được tới đây cũng muốn ngưng thở, tại mụp quá leo đâu có nẩu". (Ảnh: FB Doan Vy)
"Cũng ra gì phết ạ". (Ảnh: FB Hồng Mai)
Nguồn: Tổng hợp
Xíu nữa thôi thì Hải Tú đã trở thành đàn em của Ngọc Trinh rồi
Đây là thói quen của rất nhiều người luôn chứ không chỉ mỗi cô bạn này.
Trong một năm có nhiều ngày lãng mạn, nhưng lãng mạn nhất là ngày Valentine. Có thể vì lý do này mà không ít cặp đôi nếu chọn đi chơi xa thì sẽ đến một trong Top 10 địa điểm lãng mạn nhất Việt Nam. Cũng có thể có cặp đôi nào đó sau khi tỏ tình thành công vào ngày Valentine thì sẽ chốt liền một chuyến đi du lịch ở một trong những địa điểm này đấy!
Đà Lạt vắng khách du lịch hơn trước đây, thành phố “ngàn hoa” không còn là là điểm điểm “bùng nổ” mỗi dịp lễ nữa.
Vườn quốc gia Pù Mát là nơi khá xa để đi, nhưng hãy xem có gì đáng để khám phá điểm đến tuyệt vời nhất phía Tây xứ Nghệ này nhé!
Những ngày vừa qua có rất nhiều bạn trẻ đã kéo đến con hẻm được gọi là "hẻm Hàn Quốc" để check in. Nhưng sự nổi tiếng này khiến người dân sống tại đây vô cùng khó chịu.
Hãy cùng tham khảo hành trình road trip tự túc Hà Nội - Cao Bằng 4N3Đ của một thành viên diễn đàn Check in Vietnam trong chuyến đi cực chill cùng gia đình nhỏ của mình.
Nhiệt độ trên đỉnh Phia Oắc xuống -3 độ C và nơi đây đã xuất hiện hiện tượng băng giá trên đỉnh núi.
Đồi cháy Ba Quáng, điểm du lịch hấp dẫn của xã Vinh Quý (Hạ Lang, Cao Bằng), thu hút khách du lịch với khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp, bãi cỏ trải dài và không gian vô cùng trong lành, thoáng mát.
Đến Cao Bằng chắc chắn không thể bỏ qua món ăn đặc sản này, đặc biệt là sẽ ngon hơn nếu thưởng thức vào mùa đông.
Mang vẻ đẹp mộc mạc của làng đá cổ hơn 400 trăm tuổi, làng đá cổ Khuổi Ky ở Cao Bằng khiến nhiều du khách say đắm ngay từ lần đến đầu tiên.
Chia sẻ lịch trình 3N2Đ đi Cao Bằng của mình, bạn trẻ này khẳng định Cao Bằng là điểm đến đáng để lựa chọn vào mùa thu, thời điểm "Non nước Cao Bằng đang trong những ngày đẹp nhất".