Việc những gánh hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chặt chém không còn quá xa lạ, nhiều khách tham quan phải ôm cục tức để ráng ăn cho đỡ... tiếc tiền.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những địa điểm tụ họp ăn chơi của người dân, nhiều bạn trẻ, khách du lịch vui chơi vào mỗi buổi tối, vì vậy mà nhiều gánh hàng rong cũng tranh thủ kinh doanh để thu hút, phục vụ khách hàng. Thực tế, những quán hàng rong không chỉ bị chính quyền địa phương ngăn chặn vì cảnh tượng nhốn nháo, mà những hàng ăn uống này còn bị chính khách hàng sợ hãi vì luôn hét giá cao ngất ngưởng mỗi khi khách thanh toán.
Không ít lần những hàng rong này bị “réo tên” trên MXH vì hét giá quá cao và gây phẫn nộ vì mức giá vô lý.
MỤC LỤC [Hiện]
Cộng động mạng từng sốc vì câu chuyện khách phải trả tới 500k cho một hộp cá viên chiên đủ loại được bán trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vì trời mưa nên cô nàng này vội tấp vào hàng này mà không hỏi giá trước, để rồi khi nghe đến giá tiền thì mới tá hoả vì một hộp cá viên chiên thôi mà đắt ngang ngửa tiền ăn trong nhà hàng.
Với mức giá thường thấy với 1 xiên viên chiên từ 5k-15k, hoặc cao lắm thì tầm 20k, nhưng ở phố đi bộ lại bán với giá 25k/xiên, nên mua 20 cây thì giá trên 500k là bình thường.
Nếu đang đi bộ trên con phố này, và bạn khát nước, tấp vào quán vỉa hè, suy nghĩ chắc mẩm nó sẽ không quá mắc và cũng không hỏi giá trước. Ai ngờ khi tính tiền thì cô bạn này phải "đứng hình" vì bị hét mức giá lên đến 60.000 đồng cho mỗi ly. Với mức giá đó thì các bạn có thể uống hẳn một ly trà size L ở các thương hiệu nổi tiếng như Katinat, Cộng, Phúc Long...
Một reviewer khác cũng mắc phải tình trạng tương tự khi cô nàng nghe người bán thông báo mức giá "trên trời" cho các món nước bình dân vỉa hè lần lượt là trà tắc 60k, trà sữa 80k, trà đào 50k…
Thực tế từ những câu chuyện gây bức xúc về giá trên trời của các gánh hàng rong, nhiều người cũng đã tẩy chay những hàng quán bán buôn quá đáng như thế này trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người dân cũng thông qua những màn báo giá này mà lựa chọn cho mình những hàng quán uy tín, có niêm yết giá rõ ràng để cuộc vui tại khu phố đi bộ sầm uất không bị hụt hẫng và gián đoạn như trước kia.
NGUỒN: Tổng hợp
Dẻo, dai, thơm bùi là những từ dùng để miêu tả món ăn "tuổi thơ" gây thương nhớ của dân Sài Gòn. Đó chính là món chuối nếp nướng.
Ai mà chả muốn được cùng "hội cạ cứng" kỉ niệm 12 năm tình bạn bằng bộ ảnh nhí nhố như cặp bạn thân này chứ.
Một điểm check-in siêu độc siêu lạ ở TP. HCM: đến đây cưỡi ngựa trải nghiệm bộ môn thể thao của giới nhà giàu phương Tây.
Tiệm heo quay da giòn nổi tiếng ở quận 6, TP HCM không chỉ nổi tiếng với heo quay mà còn bán ổ bánh mì đầy thịt thật khó tin khi chỉ có giá 15k, nhiều người phải tranh nhau mới mua được.
Mê sống ảo, sao không check in ngay 6 địa điểm chụp hình lung linh như tạp chí, hoàn toàn miễn phí tại TP.HCM.
Sài Gòn hết dịch rồi, cầm ngay 50k ăn sập Quận 6 cùng top 8 món ăn ngon “nhức nách” này nhé!
Là người ở TP HCM mà dịp lễ 30/4 - 1/5 không du lịch xa hay là du khách đến thăm thành phố dịp này thì đều không nên bỏ qua di tích dinh Độc Lập. Và 5 quán cà phê gần dinh Độc Lập sau đây sẽ là gợi ý đi kèm thú vị đáng cân nhắc.
Giới trẻ Sài thành đổ xô đi quán cà phê siêu hot hit giữa trời 38 độ. Người bất chấp nắng để có hình đẹp, người chọn chỗ trong nhà vì không chịu được nóng.
Siêu tàu cao tốc từ TP HCM đi Côn Đảo chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/5, mở ra cơ hội du lịch siêu hấp dẫn.
Sài Gòn bước vào mùa hè nắng nóng, gợi ý các món ăn, nước uống giải nhiệt được dân văn phòng yêu thích, ấn tượng nhất là món trà đánh tan cái nóng ngay từ miếng đầu tiên
Concept mới toanh của một tiệm trà nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn đang mang hơi thở mùa hè khiến các bạn trẻ như lạc vào khu vườn cổ tích vừa huyền bí, vừa mờ ảo cùng làn sương khói, tưởng đang ở thế giới thần tiên.
Những quán cà phê tại Sài Gòn được giới trẻ chia sẻ rần rần trên Threads, đảm bảo được 3 tiêu chí sang - xịn - mịn.