Home TIN TỨC Đam mê xúc xích đến mức quên cả lệnh giãn cách, cô gái đi từ Q.4 sang Q.10 để mua

Đam mê xúc xích đến mức quên cả lệnh giãn cách, cô gái đi từ Q.4 sang Q.10 để mua


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Video ghi lại hành động "ngây thơ" của cô gái khi "quên" lệnh giãn cách đi từ Q.4 sang Q.10 để mua xúc xích gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng

Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tp.HCM áp dụng chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ bắt đầu giãn cách xã hội trên toàn thành phố từ 0h ngày 9/7/2021. Tuy nhiên vào ngày 10/7 vừa qua một đoạn clip ghi lại cuộc đối thoại giữa lực lượng CSGT và một cô gái khiến dân tình dở khóc dở cười khi biết nội dung cuộc trò chuyện này.

Cụ thể khi đang làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT bắt gặp cô gái đi xe biển số Tây Ninh nên đã gọi lại hỏi chuyện, điều đáng ngạc nhiên là cô gái rất "hồn nhiên" trả lời lý do:"đi từ Q.4 sang Q.10 để mua cây xúc xích".

mặc kệ giãn cách cô gái Sài Gòn vẫn ra đường mua xúc xích

Đi từ Q.4 sang Q.10 vì một cây xúc xích

Khi CSGT tiếp tục hỏi: "Em đi từ Q.4 qua Q.10 mua đồ, chỉ mua cây xúc xích để làm cái gì, trời ơi? Em phải hạn chế ra đường thời điểm này, hiểu không? Gần nhà em không có hả?"

Cô gái vẫn thản nhiên đáp lại: "Dạ em không biết". CSGT tiếp tục: "Sao lại không có biết được. Điện thoại smartphone thông tin đầy ra đó" rồi nói: "Trời ơi! Thời điểm này, mình cần nâng cao ý thức chứ. Đi từ Q.4 qua tuốt Q.10 mua cây xúc xích. Em thấy có vô lý không?".

Sau đó, CSGT hỏi về việc có đem giấy tờ xe, một thoáng ngập ngừng, cô gái trả lời "là xe của mẹ em..."

mặc kệ giãn cách cô gái Sài Gòn vẫn ra đường mua xúc xích

Cô vẫn hồn nhiên trả lời : "Dạ em không biết"

Ngay sau đó video được đăng lên Facebook, đoạn video này lập tức nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Tất nhiên hầu hết ý kiến đều cho biết "cảm thấy không tin lý do mà cô gái này đưa ra".

Theo anh Nguyễn Đại Hưng (28 tuổi, làm việc tại công ty may Việt Thắng, TP.Thủ Đức) thì: "Đó chỉ là một cách viện cớ của cô gái này nhằm qua mặt CSGT, không thực hiện quy định Giãn cách theo Chỉ thị 16. Chứ hiện nay, các cửa hàng tiện lợi 24/24 mở khắp các quận, huyện tại TP.HCM. Không khó để tìm mua xúc xích".
Đồng quan điểm, bạn Nguyễn Văn Trọng, SV Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM, cho rằng: "Chẳng qua cô gái này thiếu ý thức trong việc chấp hành giãn cách theo Chỉ thị 16. Khi bị 'vịn' lại đã nghĩ cách để được du di. Nhưng đưa ra lý do 'thật không thể tin nỗi'. Mình là mình không tin".

mặc kệ giãn cách cô gái Sài Gòn vẫn ra đường mua xúc xích

Lý do này thật khó chấp nhận

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng đồng tình với câu nói của CSGT trong clip là khi hỏi ngược cô gái: "Em thấy có vô lý không?". "Rất vô lý. Chẳng lẽ nguyên Q.4 không bán xúc xích mà lại chạy qua Q.10? Chưa kể là đi ngang quận 1 cũng có thể mua. Hoặc gần hơn thì chạy sang quận 7. Chắc chắn là cô gái này qua bên Q.10 vì việc khác mà nói dối là đi mua xúc xích. Không thể hiểu nỗi", Trần Thị Hoài Thương (SV Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng), nói.

Cũng theo nhiều người, việc 'kiếm cớ' hết sức vô lý này thể hiện cô gái thiếu ý thức trong việc chấp hành giãn cách theo Chỉ thị 16 mà TP.HCM đang áp dụng. "Nếu nhiều người giống cô gái này, bắt chước cách biện minh tương tự để ra đường dù không cấp thiết thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh", Trọng nói thêm.

Trước hành động của cô gái này lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM cũng đưa ra hình thức xử phạt: Phải xử lý nghiêm các trường hợp kiếm cớ ra đường

Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, phó trưởng Phòng CSGT TP.HCM, cho rằng: "Trường hợp này tôi đề nghị là phải xử lý nghiêm. Vì nói lý do không chính đáng. Không tuân theo chủ trương chung của thành phố".

Theo ông Bình, trong thời điểm hiện nay, mọi người cần tuân thủ nghiêm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, cũng như Công văn khẩn số 2279 của Ủy ban nhân dân TP.HCM. "Chỉ nên ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Còn không có gì cấp thiết thì việc gì phải ra đường. Cứ ở nhà chống dịch. Hiện nay ai cũng ủng hộ chủ trương của thành phố để cùng chống dịch. Vậy mà một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến việc phòng, chống dịch. Đa số chấp hành, chỉ là thiểu số. Đó là việc không nên. Các trường hợp thiếu ý thức, kiếm cớ ra đường không thỏa đáng cần phải xử lý nghiêm", ông Bình nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM, hiện tại ở TP.HCM có hàng trăm chốt kiểm soát nhằm ngăn việc một số người đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

"Phòng CSGT đã thông báo cho các đơn vị làm nhiệm vụ của Phòng là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và thực hiện nghiêm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ cũng như Công văn khẩn số 2279 và Luật Giao thông. Khi ra đường, mọi người cơ bản phải đáp ứng các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến phương tiện, tuân thủ nguyên tắc 5K...", ông Bình thông tin thêm. 

Nguồn: Tổng hợp

Nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao sớm “cháy phòng” trước ngày Tết dương lịch

Dù có đang dịch bệnh nhưng hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Sapa, Hòa Bình, Phú Quốc,... đã sớm kín 90-100% số phòng.

Thích thú trước màn review "siêu xe" đi chống dịch từ mui trần đến hai bánh của các tình nguyện viên

Đăng tải clipĐăng tải clip review bộ sưu tập xe, hội tình nguyện viên chống dịch cho thấy một tinh thần lạc quan dũng cảm đúng màu sắc của giới trẻ nơi "chiến trường" review bộ sưu tập xe, hội tình nguyện viên chống dịch cho thấy một tinh thần lạc qua dũng cảm đúng màu sắc của giới trẻ nơi "chiến trường"

Mạnh thường quân Quảng Nam bao trọn 2 máy bay đưa bà con đồng hương về quê

Đang sinh sống tại Bình Phước, nhưng tấm lòng ông Trần Công Cảnh vẫn hướng về xứ Quảng và những người đồng hương còn đang khó khăn giữa vùng dịch.

Youtuber gia thế khủng tip cả triệu cho nhân viên order, tài xế grab, giúp đỡ người lao động giữa mùa dịch Sài Gòn

1 triệu không quá lớn nhưng ai cũng cảm động trước hành động làm ấm lòng người giữa mùa cô vy của anh chàng này.

Bị lực lượng chức năng phát hiện ra ngoài sau 18h, nhưng 4 mẹ con không bị phạt mà còn được giúp đưa về tận nhà

Vì cuộc sống đưa đẩy mà 2 người phụ nữ và 2 đứa trẻ lang thang trên phố mặc dù đã đến giờ giới nghiêm, nhưng họ không bị phạt mà còn được cảnh sát giao thông An Giang đưa về nhà an toàn.

Dân Long Biên xếp hàng mua phở - nội thành than thở: “Bao giờ tới lượt mình đây?”

Ở vài quận hiếm hoi được bán phở mang về, người dân đã nô nức xếp hàng sau chuỗi ngày giãn cách.

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3