Home TIN TỨC Cuộc chạy đua cứu F0 của tình nguyện viên lái xe cấp cứu: "Hơi thở người bệnh là động lực cho tôi"

Cuộc chạy đua cứu F0 của tình nguyện viên lái xe cấp cứu: "Hơi thở người bệnh là động lực cho tôi"


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Cũng bởi "Hơi thở người bệnh là động lực cho tôi" nên tình nguyện viên lái xe cấp cứu cùng bác sỹ đã hết mình trong cuộc chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho bệnh nhân F0.

Từ ngày Sài Gòn giãn cách xã hội, Anh Lê Giáp Thắng (32 tuổi, trú đường Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh) trong lúc dừng công việc của mình vì dịch Covid-19 đã đăng ký làm tình nguyện viên lái xe cấp cứu ở Trung tâm y tế khu vực I, TPThủ Đức, TP.HCM (số 6 Trịnh Khắc Lập, P.Thạnh Mỹ Lợi). Công việc của anh như một cuộc chạy đua với thời gian cùng bác sỹ đưa giành giật sự sống cho các bệnh nhân F0. Có những lúc mệt mỏi, kiệt sức nhưng bởi ‘Hơi thở người bệnh là động lực cho tôi’ nên anh Thắng không bỏ cuộc được! 

Cuộc chạy đua cứu F0 của tình nguyện viên lái xe cấp cứu

Cuộc chạy đua thời gian cứu F0 của tình nguyện viên lái xe và bác sỹ

Anh nhận nhiệm vụ ở trung tâm y tế từ tới tháng 7 tới hiện giờ. Lúc đầu, công việc của anh là quản lý vận hành ở một khu chung cư nhưng bây giờ, anh Thắng là người trực đường dây nóng để tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân để đánh giá tình trạng F0, với trường hợp nguy kịch, anh sẽ lái xe cấp cứu đưa bệnh nhân tới bệnh viện dã chiến. Được các anh chị ở Trạm y tế hướng nên anh Thắng có thể đặt các câu hỏi về bệnh lý nền, tình trạng sức khỏe, nồng độ oxy trong máu (Spo2),... 

Cuộc chạy đua cứu F0 của tình nguyện viên lái xe cấp cứu

Có lần anh Thắng chở những chị mang thai 3 - 4 tháng rồi nhưng dương tính nên bắt buộc phải đưa lên Củ Chi. Mới đây nhất, đêm 28/8, xe cấp cứu của anh Thắng chở một bà bầu 38,5 tuần vào cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ. Hay có những khi “Tôi và bác sĩ chạy bộ lên lầu 4 một chung cư cũ, sơ cứu bệnh nhân rồi người thì vác bình oxy, 2 người khiêng cáng F0 chạy xuống xe cấp cứu. Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, ai cũng khó thở và muốn ngã quỵ…”. (anh chia sẻ). 

Cuộc chạy đua cứu F0 của tình nguyện viên lái xe cấp cứu

Từ lúc đăng ký làm tình nguyện viên lái xe cấp cứu, anh Thắng tạm xa vợ con, chuyển lên sống ở trung tâm y tế để có thể yên tâm làm nhiệm vụ. Không chỉ là công tác lái xe cấp cứu, trực đường dây nóng, anh Thắng còn là người chuyển bình oxy tới các nhà F0, thu hồi vỏ bình, nạp thêm oxy, chở tới trung tâm y tế… Có ngày anh anh tất bật tới 2 giờ sáng, chỉ kịp ăn hộp cơm, cái bánh mì, rồi ngả lưng một xíu. Cứ có điện thoại là anh lên đường! 

Chàng trai 32 tuổi nhớ một lần, nhận được cuộc gọi từ gia đình có cụ ông khó thở, đội Thắng lập tức lái xe cấp cứu tới nhưng các trục đường vào khu dân cư đều bị chặn. Thắng vừa tìm được vào, vừa giữ điện thoại với người nhà bệnh nhân để tìm được tắt nhanh nhất. May mắn là nhóm Thắng tới kịp, lúc ý chỉ cần chậm 3 phút thôi là cụ không thể qua khỏi. 

Anh Thắng cũng chia sẻ: “Trong số những người thân ở nhà của tôi cũng có người đã dương tính với Covid-19. Dịch bệnh đáng sợ không chừa ai cả, tôi chỉ mong tất cả những ai đang còn sức khỏe hãy biết trân trọng, những người bệnh cũng đừng bi quan, chúng ta sẽ cùng đồng lòng với nhau, cùng thành phố chiến thắng dịch bệnh”.

Cuộc chạy đua cứu F0 của tình nguyện viên lái xe cấp cứu

Theo: Thanh Niên 

Soi tận mắt căn penthouse 173 tỷ nhìn như tòa lâu đài nơi G-Dragon và Jennie bí mật hẹn hò

Bàn ăn nhà có 4 cái ghế giá từ 3 đến hơn 800 triệu đồng, lại còn nằm trong căn penthouse 173 tỷ đồng nữa chứ, đây chính là địa điểm hẹn hò ưa thích của G-Dragon và Jennie!

Hoa đỗ quyên nở thắm đỉnh Pu Ta Leng khiến dân trekking lại thèm xách ba lô nhận thử thách mới

Loạt ảnh hoa đỗ quyên nở thắm đỉnh Pu Ta Leng thu hút vô số lượt like, thả tim và bình luận trầm trồ từ cộng đồng mạng, còn dân trekking chắc hẳn lại thèm xách ba lô nhận thử thách mới.

Nhìn mà phát thèm bánh kem trông y như phở, bùn bò huế, mì quảng

Những chiếc bánh kem được tạo hình như tô bún bò, phở, Việt Nam thậm chí cơm trộn Hàn Quốc, ramen Nhật Bản đang gây sốt khắp cộng đồng mạng.

"Khi bạn bè đi Đà Lạt và nó bảo có chút quà “biểu tượng” dành cho mình", thì nhìn quà xong chỉ biết "xỉu up xỉu down"

Mới đây, bài đăng của cô bạn Quỳnh Thy trong một group: "Khi bạn bè đi Đà Lạt và nó bảo có chút quà "biểu tượng" dành cho mình…" khiến cư dân mạng phải cười "xỉu up xỉu down". Hóa ra đây là cái kết dành cho những ai thích đòi quà Đà Lạt...

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3