Cô gái quay clip chỉ cách uống trà tắc miễn phí khi đi ăn bún đậu khiến cư dân mạng phản ứng gay gắt, nhiều người lên tiếng chỉ trích
Thông thường ở các quán bún đậu, các chủ cửa hàng thường để sẵn đường, ớt và tắc (quất) sẵn trên bàn để các vị khách tự nêm nếm cho vừa khẩu vị với chén mắm tôm. Nhưng cũng chính từ sự tinh tế của quán lại tạo ra vô số drama liên quan tới 3 loại gia vị này xảy ra mà dân mạng kiểu: biết rồi - khổ lắm, nói mãi không ai chịu nghe cơ!
Mới đây, một cô gái đã quay clip chỉ ra cho netizen chiêu trò uống trà tắc miễn phí. Theo đó, thay vì gọi 1 ly trà tắc thường được bán với giá 10k - 15k trong tiệm, cô nàng gọi ly trà đá và tự thêm đường, tắc vào ly. Đoạn clip hiện đang gây phẫn nộ rộng rãi trên MXH.

Hầu hết các quán bún đậu mắm tôm đều có sẵn tắc và đường trên bàn
Theo đó, cô gái và bạn mình đã đặt điện thoại ở góc máy "lén", quay lại cảnh cô gái mặt lấm lét cho đường - nặn tắc vào ly trà và khuấy đều một cách mờ ám. Trong clip, cô gái vừa làm vừa quan sát xung quanh sau đó nếm thử với gương mặt hài lòng. Trên video còn ghi dòng text: Chắc ai cũng từng 1 lần trong đời suy nghĩ đi ăn bún đậu chỉ kêu trà đá, rồi lấy đường với tắc của bún đậu pha vô coi vị thế nào.
Tính tới thời điểm hiện tại, clip đã hút về hơn nửa triệu lượt xem với hàng loạt bình luận phẫn nộ về hành động "khôn vặt" này.

Cô gái trong clip có hành động gây phẫn nộ
Theo đó, nhiều netizen cho rằng đây là hành động không được phép, cần uống thì gọi trà tắc trong menu. Cư dân mạng phẫn nộ hơn chính là đã biết sai nhưng vẫn cố tình quay clip công khai đăng lên mạng. Điều đáng nói là ngay cả khi được góp ý, cô gái trong video vẫn khá thản nhiên thể hiện quan điểm rằng: Clip quay vui thôi mà mạng xã hội giờ toxic dã man. Chắc ở ngoài xã hội vùi dập các bạn quá nên mới tiêu cực vậy?



Nguồn: Tổng hợp
Sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập để làm rõ việc nhân viên "văng" với khách, chủ quán xôi chè ở Hà Nội khóc trên ống kính truyền hình trong cuộc phỏng vấn với nhà đài.
Sau thời gian ở ẩn khi dính vào phốt trà xanh, TikToker Gia Thị Linh đã có màn comeback đầy ngoạn mục: vô tư, hồn nhiên đi Sa Pa cùng người yêu cũ là Cường Tráng Sĩ...
Bài đăng phản ánh thái độ phục vụ ở quán xôi phố cổ đăng trên trang cá nhân của một thực khách nhận được tới hơn 1.000 like sau 24h giờ đăng tải cùng nhiều ý kiến đồng tình.
Trong khi "hội phụ huynh" cùng "khối nghỉ hè" nhiều nơi vẫn đang loay hoay giữa việc đi học thêm, đi bơi hay học năng khiếu thì một phượt thủ nhí 12 tuổi cùng mẹ đạp xe xuyên Việt đang gây ấn tượng trên MXH.
Cứ tưởng Tây cột điện cũng thường thôi, ai ngờ ghê phết, thủ khoa ngành luật Học viện Ngoại giao thế này xứng với hoa hậu quá rồi
Mấy ngày nay, hình ảnh cô gái có mái tóc dài bị phủ kín băng tuyết đang viral trên mạng xã hội. Thực hư hình ảnh này là ở đỉnh Fansipan, Sa Pa liệu có phải sự thật?
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.