Anh T trong câu chuyện: đang đi làm thiện nguyện thì thấy mẹ đang xin ăn, lên tiếng đính chính rằng mẹ anh gặp bệnh nên tâm lý không ổn định.
Gần đây, đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội về người đàn ông đang đi phát quà từ thiện thì bắt gặp mẹ mình lang thang giữa trời nắng để xin cơm. Đoạn clip đã nhanh chóng nhận được nhiều quan tâm và ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Thế nhưng, mới đây nhân vật chính trong câu chuyện đã đứng lên đính chính để làm rõ vấn đề khiến dân mạng nổ ra tranh cãi.
Câu chuyện con đi phát cơm gặp mẹ đi xin cơm đang gây xôn xao dư luận gần đây
Được biết, anh T là người đi phát quà từ thiện cho biết những gì diễn ra trong clip hoàn toàn đúng. Anh đang tham gia vào một đội hỗ trợ phát cơm, lương thực cho bà con khó khăn khắp thành phố. Anh T tự nhận mình là người kết nối người dân nghèo với những mạnh thường quân sẵn sàng giúp họ. Thật chất, gia cảnh của anh cũng rất nghèo khó nên không thể tự mình bỏ tiền giúp sức cho bà con mà chỉ có thể góp sức cho các đội hỗ trợ.
Anh chia sẻ: "Hôm bữa mình đi phát cơm ở Ngã 5 Chuồng Chó, mình gặp mẹ. Mình cũng lo cho mẹ mình rồi, so với mọi người thì cũng đầy đủ. Thế nhưng, mẹ mình không tỉnh táo lắm. Đi ra đường vậy cũng thương mẹ lắm nên phải lo đầy đủ, chẳng thiếu thốn gì đâu. Xin cô chú, anh chị thông cảm và đừng lo nghĩ gì cho T”.
Anh bộc bạch về câu chuyện đằng sau
Cuối đoạn clip, anh cho biết bản thân mình đang hỗ trợ phát cơm thiện nguyện, dù cho là trời nóng bức nắng oi ả nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Anh mong rằng mọi người có thể thông cảm, đừng lo lắng. Một mạnh thường quân tên M.M.L (người nhờ anh T đi phát cơm) cũng đăng tải bài viết đính chính rằng nhà anh này rất nghèo, mẹ lại bị bệnh, không tỉnh táo còn cha anh thì bị bệnh thận. Ngay bản thân anh cũng từng mắc bệnh nhưng đã được mọi người chung tay góp tiền nên may mắn vượt qua.
Mỗi ngày, anh T dành ra 1 đến 2 tiếng để hỗ trợ đội phát cơm, phát tầm 100 phần cơm mỗi ngày. Trước khi làm việc, anh luôn chăm sóc mẹ chu đáo, chuẩn bị đồ ăn cho mẹ. Anh L cũng chia sẻ: "Anh T. nguyện khi hết bệnh sẽ dành khoảng đời còn lại để phục vụ chúng sanh giúp mọi người và chăm sóc ba mẹ. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm anh”.
Sau khi đính chính sự việc, cộng đồng mạng có rất nhiều quan tâm, người thì gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ anh và mong gia đình sẽ vượt qua khó khăn, có những người rất ngưỡng mộ lòng ân ái của anh vì thương người như thể thương thân, dù gia đình nghèo nhưng anh vẫn dành thời gian cho cộng đồng.
Tài khoản U.T chia sẻ: "Tôi tin em, không cần giải thích với ai. Chỉ cần nghe cách em kêu mẹ là tôi đã cảm nhận được sự hiếu thảo trong đó rồi. Nhiều người lạ lùng lắm, ra đường thấy mẹ còn không chào. Em như thế là rất đáng quý. Chúc em nhiều sức khỏe!".
Tài khoản Y.N.N chia sẻ: "Ban đầu nghe lời giải thích của mạnh thường quân, em đã thấy xót xa lắm. Giờ nghe anh kể về hoàn cảnh của bác, em càng khâm phục nhiều hơn. Anh hiếu thuận và tử tế quá. Em mong anh và bác luôn hạnh phúc. Cảm ơn anh để những ngày nghỉ dịch của em trở nên thật đẹp".
Vào ngày 16/8, MXH lan truyền đoạn clip anh T đang đi phát cơm ở quận Gò Vấp thì bất ngờ thấy mẹ đang đứng bên lề đường xin cơm. Khi thấy mẹ, anh vội vàng gọi mẹ và nhắc nhở mẹ về nhà vì ngoài đây rất nguy hiểm. Trong tình cảnh này, anh cũng rất bối rối, nhưng vì trách nhiệm trên vai nên anh đành tiếp tục công việc phát cơm cho những nguwoif vô gia cư. Hành động này của anh bị nhiều người hiểu lầm anh T là mạnh thường quân và không biết lo gia đình mà lo chuyện bao đồng. Những sự việc nhanh chóng được sáng tỏ. Anh T thật sự là một con người nhân ái, tấm lòng anh là muốn giúp bà con vượt qua dịch bệnh.
NGUỒN: Tổng hợp
Yêu nhau 9 năm và chính thức chung một nhà đã 4 năm, nhưng anh Trịnh Nam Thái (31 tuổi) và chị Phạm Bích Ngọc (31 tuổi) vẫn quyết không sinh con, mà dành cả đời cùng nhau ngắm nhìn thế giới cùng nhau.
Sau tin thành viên SUGA của BTS nhiễm COVID-19 ngày 24/12, tiếp tục lại đến JIN và RM được xác nhận cũng dương tính vào 25/12
Bé Maya 26 tháng tuổi cùng bố mẹ rong ruổi đến Tây Bắc, lên Tây Nguyên, xuống đồng bằng và khám phá mọi miền Tổ quốc.
Sau 2 năm ở thành phố, Trà My đã quyết định bỏ phố về quê để mở homestay kết hợp du lịch nông nghiệp ở Phú Yên. Ý tưởng này đã được cô nung nấu từ trước đó.
Mùa dịch Covid-19, cuộc sống của người dân vùng dịch bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là vấn đề lương thực, thực phẩm. Trước tình hình đó, Hà Giang đã góp 60 tấn rau củ tặng Hà Nội.
Việc làm ý nghĩa của CEO trẻ tuổi này đã khiến CĐM vỗ tay không ngớt.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.