Và câu chuyện đằng sau khiến nhiều người phải xúc động.
Những ngày vừa qua thì không ai hiểu khó khăn của những người nghèo bằng những người trực tiếp tham gia thiện nguyện. Ở thời điểm hiện tại thì cuộc sống của tất cả đều bị xáo trộn, nhưng mọi người vẫn cùng nhua cố gắng và đùm bọc lẫn nhau để vượt qua khó khăn, người có vật chất đống góp vật chất, người thiếu vật chất thì đóng góp công sức của mình, cho dù là gì thì điều đó cũng thật là đáng quý.
Mới đây, CĐM truyền tay nhau đoạn clip về một người đàn ông đi trao cơm 0 đồng đến tận tay những người nghèo khó. Anh cũng chia sẻ nơi mà anh giao cơm là khu Ngã 5 Chuồng Chó (quận Gò Vấp). Được biết thời gian này Sài Gòn nóng và bí, nhưng vì hoàn cảnh mà nhiều người vẫn chịu khó chờ dưới chân cầu để đợi đoàn mạnh thường quân đi qua phát cơm từ thiện.
Anh chàng này khi đi phát quà 0 đồng thì vô tình thấy mẹ của mình cũng đang đứng ở lề đường chờ nhà hảo tâm nào đó đi qua tặng cơm ăn. Khoảnh khắc ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, người đàn ông đã thấy nhói lòng, bất giác thốt lên đây là mẹ của anh ấy. Ngay sau đó thì anh đã dừng xe và ra dấu để mẹ ra về. Bất ngờ gặp con trai, người mẹ khá bối rối, chỉ biết liên tục quay mặt đi chỗ khác. Điều này khiến anh chàng không kìm được xúc động, nhưng vì công việc còn dở dang nên anh chỉ có thể tiếp tục hoàn thành rồi mới có thể về nhà cùng mẹ, cũng vì vậy mà CĐM mới biết hoàn cảnh của anh cũng rất khó khăn, nên mẹ anh mới phải ra đường xin cơm như vậy.
Sau đó thì đoạn clip này đã được một tài khoản chia sẻ trên MXH và đính chính thông tin mong mọi người không hiểu nhầm, người đàn ông này hoàn cảnh rất khó khăn. Đừng nghĩ anh ấy "vác tù và hàng tổng", anh ấy vì không có điều kiện vật chất như bao người nên chỉ có thể tình nguyện phụ giúp các mạnh thường quân giao cơm. Mong có thể dùng chút công sức nhỏ nhoi đóng góp cùng mọi người chống dịch. Nhìn cảnh anh gặp mẹ, khuyên mẹ về mà thấy vừa thương vừa nhói lòng. Thôi thì cứ hi vọng bản thân sống tốt, thì khó khăn rồi cũng sẽ qua. Cái tình của anh ấy lớn như vậy, ai mà không trân quý?
Hay mới đây cũng có anh Lâm Ống Húc rong ruổi khắp các con phố ở Sài Gòn cùng chiếc xe cùi bắp, gửi đến tận tay bà con từng ổ bánh mùa dịch. Sự chân thành và tình cảm của anh đã chạm đến trái tim của nhiều người. Cho dù sống khá hướng nội nhưng chưa bao giờ anh hạn chế bản thân trong vòng an toàn, những điều người khác không dám, anh sẽ làm, chưa kể đó còn là những điều tốt, việc tốt, giúp đỡ được nhiều người, anh thấy rất vui. Cũng có chút hãnh diện nữa.
Mỗi ngày, anh Lâm sẽ phát khoảng 200 phần quà gồm bánh mỳ và sữa, khẩu trang,... tặng cho người khó khăn. Dù cũng là người nghèo vật chất nhưng anh quan niệm dù có khó nhưng luôn có cái tình ở những người nghèo. Họ hiểu nhau và luôn biết cách đùm bọc lẫn nhau trong khó khăn.
Dịch bệnh mang đến hàng loạt khó khăn nhưng cũng viết lên rất nhiều cổ tích giữa đời thường. Chỉ mong rằng những người tốt luôn có sức khỏe và cuộc đời dễ chịu với họ hơn.
Nguồn:Tổng hợp
"Phải lòng" Sài Gòn ngay từ những ngày đầu tới thành phố này, chàng trai người Philippines đã vẽ một bộ tranh ghi lại những điều xinh đẹp của thành phố. Bộ tranh như một niềm cổ vũ trong mùa dịch Covid-19 này.
Ngay gần Sài Gòn có một dòng sông lười đẹp tựa châu Âu bạn đã biết? Đó chính là Thảo Thiện Garden ở Long Khánh (Đồng Nai). Lùng ngay tọa độ "sống ảo" siêu xịn này ngay thôi nào!
Bên cạnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội cũng liên tiếp ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 mới. Nhiều người lao động ở Hà Nội đang rất lo lắng rằng liệu Tết này có được về quê hay phải ở lại Thủ Đô để phòng tránh dịch?
Việc làm ý nghĩa của CEO trẻ tuổi này đã khiến CĐM vỗ tay không ngớt.
Phố ông đồ, Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, đường hoa Nguyễn Huệ,… dù xưa hay nay vẫn luôn là địa điểm ghé thăm chụp ảnh dịp Tết đến của người Sài thành
Water Bus Sài Gòn không chỉ là phương tiện di chuyển mà tuyến xe buýt đường sông này còn là điểm check-in sống ảo lung linh của giới trẻ Sài thành đó!
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.
Chán với việc đi xa, dân Sài Thành có thể chọn 3 khu nghỉ dưỡng sang chảnh cho dịp nghỉ lễ 30/4 sắp đến.
Một địa điểm sống ảo đỉnh cao rộng hơn 1000m2 theo phong cách kết hợp Moroccan - hơi hướng Địa Trung Hải pha Ai Cập