Cả làng gốm Chăm Bàu Trúc bị phong tỏa do dịch covid khiến người dân không thể chăm lo cho đồng ruộng được nhưng mọi lo toan đều được người đàn ông phi thường này gánh vác
Phát hiện có ca nhiễm COVID-19 vào ngày 14-7, huyện Ninh Phước bắt đầu phong tỏa một phần khu phố 4 và sau đó là khu phố 7 (làng gốm Bàu Trúc) và khu phố 12, thị trấn Phước Dân.
Tuy nhiên thật không may khi việc phong tỏa trùng vào thời điểm lúa của bà con đang trổ đòng nên rất cần nước khiến ai cũng đứng ngồi không yên. Và dường như nỗi lo ấy đã tan biến, bà con trong khu phong tỏa có thể an tâm khi biết đã có ông Quảng Đại Cấm là phó chủ nhiệm kế hoạch HTX Dịch vụ nông nghiệp Bàu Trúc đang ngày đêm cáng đáng việc thăm đồng, lo nước vào ruộng lúa. Do đó 240ha lúa đang trổ đòng đã không "khát nước" mà rất tươi tốt.
Trưa 12-8, trời nắng như đổ lửa nhưng tay ông Cấm vẫn thoăn thoát vặn, đóng mở van nước vào các ruộng lúa. Hiểu được những khó khăn, lo lắng của bà con đang bị phong tỏa, khi lúa ngoài đồng đang thời kỳ trổ đòng, suốt hơn 20 ngày qua, ngày nào ông Cấm cũng ra đồng tìm cách đưa nước đến đều khắp ruộng lúa của cả cánh đồng.
Một mình lo nước cho cả cánh đồng rộng lớn là chuyện không hề dễ dàng chút nào. Để 240ha lúa của bà con đều có nước, ông Cấm phải tìm cách đưa nước lên các ruộng gò cao cho thật đầy rồi để nước từ từ tràn xuống các ruộng trũng. Đồng thời, đưa nước từ đầu nguồn về rồi phân chia theo từng tuyến, tuyến nào về ruộng gò thì nước vô trước, tuyến nào trũng thì "điều" nước sau.
Ông Cấm chia sẻ mình ông làm cũng vất vả nhưng vẫn cố gắng làm chu đáo, khi hết phong tỏa bà con ra thăm đồng thấy lúa phát triển tốt thì mình cũng vui theo.
"Khó khăn đến mấy tôi cũng cố gắng với mong muốn khi đến thời kỳ thu hoạch, lúa của bà con sẽ được sản lượng cao", ông Cấm nói.
Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Phước cũng cho biết thêm hiện nay người dân tại các khu phong tỏa có tổng diện tích lúa là 240ha. Giai đoạn này lúa đã được 75-80 ngày và rất cần nước. Thời điểm này mà thiếu nước sẽ làm hạt lúa không chắc và làm giảm năng suất lúa, thậm chí nhiều diện tích lúa còn bị chết khô. "Đến nay lúa của bà con đã phát triển rất tốt, dự kiến năng suất lúa năm nay đạt cao, ước khoảng 70 tạ/ha. Những việc làm thiết thực của ông Quảng Đại Cấm đã để lại ấn tượng và tình cảm trong lòng người dân, góp phần chung tay sớm đẩy lùi dịch COVID-19", ông Thuận nói.
Dịch bệnh gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống cũng như công việc của nhiều người, nhưng vẫn luôn xuất hiện những con người nhỏ bé mang sứ mệnh phi thường sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
Nguồn: Tuổi trẻ
TP.HCM đã nới lỏng giãn cách xã hội, tuy nhiên có một người nghệ sĩ này vẫn luôn hết lòng hỗ trợ, tiếp tế lương thực, thuốc men cho bà con gặp khó khăn vì dịch Covid-19.
Vì vạ miệng nói rằng: “Sài Gòn ăn cứu trợ của cả nước”, Lý Phương Châu phải thay mặt Hiền Sến gửi lời xin lỗi đến CĐM.
Dù là người ngọt ngào nhưng khi bà xã bị bắt nạt thì Công Vinh cũng sẵn sàng xù lông nhím luôn.
Là một sao Việt đi đầu trong công tác từ thiện, mới đây Thủy Tiên lại một lần nữa lặn lội trong đêm đi tặng nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn vì dịch Covid
Hình ảnh học sinh cấp 2 camp truyện từ 4h sáng, chủ cửa hàng nói gì?
1 đại gia ở Cần Thơ đã thể hiện độ chịu chơi khi chi tới gần 7 tỷ đồng để đặt bó hoa có 102 tặng vợ nhân ngày 8/3.
Sắp đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bạn đã dự định đi đâu chưa?. Sao không đến với Bình Thuận - Ninh Thuận - nơi có những cung đường đẹp nhất miền Trung.
Từng là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến check in hồ cá Phú Quý giờ hoang tàn đến mức khó nhận ra
Cần gì đi đâu xa, Việt Nam có quá nhiều cảnh đẹp làm suy mê lòng người, như khung cảnh cồn cát đẹp mê ly khiến dân du lịch chỉ muốn xách vali lên mà đi ngay lập tức.
Khung cảnh cồn cát Nam Cương được tái hiện cực đẹp qua lăng kính khách du lịch
Với nhiều người miền Bắc, miền Nam thì cái tên của thành phố này hẳn sẽ là một câu hỏi hóc búa.
Ghé những cánh đồng muối ở Ninh Thuận, bạn sẽ có cảm giác như đang được ngắm "tuyết rơi giữa mùa hè" vậy! Nào cánh đồng muối Đầm Vua, nào Cà Ná, nào Phương Cựu,...