Nghe ''vũ trụ mách bảo'', Luna Đào sang tận Thái Lan ''đi bụi'', dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi song người đẹp đã có một hành trình thú vị với rất nhiều kỉ niệm khó quên.
Ngoài đam mê ca hát và làm đẹp thì Luna Đào thời gian gần đây cũng dành khá nhiều thời gian cho đam mê xê dịch, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Mới đây nhất, một mình cô đã tới Bangkok - Thái Lan khám phá theo cách rất riêng, được biết đây là chuyến đi một mình thứ hai của Luna Đào sau chuyến đi Singapore trước đó không lâu.
Tiết lộ về chuyến đi lần này, Luna Đào cho biết bản thân cô muốn đi một mình vì chuyến đi được quyết định hoàn toàn ngẫu hứng, không hề có kế hoạch hay dự tính nào trước đó. Dù đôi khi hơi bừa bãi và lộn xộn, nhưng người đẹp vẫn quyết định "nghe theo vũ trụ" xem nó sẽ dẫn cô về đâu. Mặc dù đặt vé máy bay và khách sạn khá sát ngày nhưng Luna Đào vẫn chủ động và vui vẻ suốt hành trình. Thời điểm mà cô tới Thái Lan đường phố khá đông đúc cũng như kẹt xe khá nhiều, nhưng người đẹp vẫn hào hứng dù khách sạn lưu trú chỉ là khách sạn bình dân, nhưng bù lại, nó đáp ứng đúng tiêu chí ''hôm nay đi bụi'' của người đẹp.
Và điểm đến đầu tiên Luna Đào chọn chính là Chocolate Villa tọa lạc ở phía Đông Bắc thành phố Bangkok và cách trung tâm khoảng 30km. Choocolate Villa là một quần thể kiến trúc, cảnh quan tuyệt đẹp, diện tích lớn cùng nhiều ngóc ngách sống ảo rất được yêu thích. Vì ghé qua vào buổi tối nên ở đây khá vui nhộn, nhiều màu sắc với các màn trình diễn đầu tư, với Luna Đào Chocolate Villa không khác gì Disneyland phiên bản thu nhỏ cả! Sau khi vui chơi thoải mái ở Chocolate Villa, người đẹp dành thời gian thưởng thức đồ ăn Thái và vô cùng bất ngờ vì giá của chúng khá rẻ.
Ngày tiếp theo, cô nàng tới ngôi chùa nổi tiếng Wat Arun ở Bangkok tham quan, diện trang phục truyền thống chụp hình sống ảo. Ngôi chùa này thường xuyên được lên báo, tạp chí và là một trong những địa điểm các tín đồ xê dịch rất mê. Sau khi check in xong xuôi, Luna Đào cũng trải nghiệm ngồi du thuyền men theo dòng sông Chao Phraya ngắm cảnh, mua sắm và uống cà phê mix nước trái cây nữa. Buổi tối ở Bangkok khá vui và náo nhiệt nên cô cũng chọn một nhà hàng Thái để ăn vài món đặc trưng và đặc biệt thích món cơm chiên cua.
Ngày thứ ba, Luna Đào dừng chân tại MOCA Museum of Contemporary Art, bảo tàng nghệ thuật đương đại nổi tiếng xứ chùa vàng. MOCA Museum of Contemporary Art khai tưởng từ năm 2012 và là một trong hai bảo tàng lớn nhất Bangkok, ở đây, Luna Đào có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm độc đáo, người đẹp cũng check in quán cà phê sách và thưởng thức vài món ăn ngon tại nhà hàng sang trọng.
Điểm đến hấp dẫn trong hành trình ''đi bụi'' đặc biệt của Luna Đào chính là Ayutthaya - cố đô của xứ chùa vàng. Ayutthaya thuộc huyện Phra Nakhon Si Ayutthaya (tỉnh Ayutthaya) cách trung tâm thành phố Bangkok 80km. Để tới được đây, người đẹp đã di chuyển liên tục trong 3 tiếng đồng hồ. Khuôn viên Ayutthaya rất rộng với những bảo tháp cao lớn gần như còn nguyên vẹn, tập hợp nhiều ngôi đền đẹp như Wat Yai Chaimongkol hay Chùa Wat Mahatha với khuôn mặt Đức Phật được bao bọc trong rễ cây…
Kết thúc hành trình ''đi bụi'' 4 ngày, Luna Đào cho biết cô rất vui, các bạn trẻ "hãy cứ đi thôi, đừng nghĩ nhiều, cứ lắng nghe bản thân và đừng để cuộc đời của mình bỏ lỡ nhiều thứ, đánh mất nhiều cơ hội, chỉ vì do dự".
Nguồn: Tổng hợp
Không biết tại sao giữa căn biệt thự của một nam ca sĩ 1m87 lại có một chiếc giường phong cách công chúa ngắn tũn thế này?
Vi vu khắp Malta, Quang Vinh có dịp khám phá văn hóa, trải nghiệm nét độc đáo trong kiến trúc của đảo quốc tí hon thuộc Nam Âu này.
Đi ăn hàng quán không ít những lần đã từng gặp phải những sự cố oái oăm. Chắc chắn ai cũng từng 1 lần như Mâu Thủy gặp phải tình huống này.
Ghi 2 bàn thủng lưới “Hổ Indo” và Mã Lai, chẳng trách Tiến Linh đang là cái tên hot nhất ngay lúc này!
Mới nhận việc không lâu, diễn viên Thương Tín đã nghỉ việc rồi.
Không chỉ đi ăn, đi chơi mà còn vô số lần cùng nhau đi du lịch
Nhà hàng gắn sao Michelin bị chê quá đắt này là nhà hàng Jay Fai ở Bangkok, Thái Lan. Gần đây, nhà hàng trở thành nạn nhân của vụ ăn quỵt khi một người đàn ông giả làm sĩ quan cảnh sát biến mất sau khi ăn xong mà không trả tiền hóa đơn trị giá 1.500 baht (hơn 1 triệu đồng).
Sự kiện Louis Vuitton mở nhà hàng đầu tiên tại Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan đang thu hút sự chú ý của công chúng, hứa hẹn đông đảo thực khách đến trải nghiệm.
Yi Peng (hay Yee Peng) là lễ hội thả đèn trời Chiang Mai được trông đợi hàng đầu du lịch Thái Lan sẽ diễn ra vào từ ngày 27 đến ngày 28/11. Trong lễ hội đầy mê hoặc này, những người tham gia thả đèn lồng lên bầu trời đêm, tượng trưng cho việc rũ bỏ xui xẻo và chào đón một khởi đầu mới tốt đẹp.
Trong tiếng Thái, “Loy” là “thả”, “Krathong” là “hoa đăng”. Loy Krathong được tổ chức vào đêm rằm (trăng tròn) tháng 12 theo lịch âm người Thái, tức là hai ngày 27 - 28/11 (dương lịch), trùng với lễ hội thả đèn trời Yi Peng. Vậy điều gì khác giữa 2 lễ hội nổi tiếng bậc nhất Thái Lan này?
Mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã có chuyến đi Thái Lan và điểm đến mà hai vợ chồng chọn là khu phố Tàu Chinatown với hàng loạt món ăn hấp dẫn.
Mới đây, Diệu Nhi đã có chuyến đi Thái Lan cùng hai đồng nghiệp là Bùi Công Nam và Tiến Luật. Đáng nói là hàng loạt điểm check in được cho lên sóng của xứ chùa Vàng đều là những địa điểm vô cùng chất lượng.