Lương vài ba triệu đồng, ngày đi làm, tối cùng bạn bè cà phê sang chảnh. Cuối tuần thi thoảng du lịch sương sương vài nơi. Đó là cuộc sống đáng mơ ước của cô gái văn phòng Hà Phương và khá nhiều bạn trẻ hiện nay.
Khác với thế hệ 8x, đầu 9x, giới trẻ hiện nay có nhiều đặc quyền hưởng thụ hơn hẳn. Một cuộc tranh cãi từng rộ lên trên MXH, rằng bạn chọn sống "tiết kiệm cho tương lai" hay "ta chỉ sống một lần trong đời". Thực tế bất ngờ, khi phần lớn các bạn trẻ đều cho rằng, hãy sống hết mình, chơi hết sức và đi hết những nơi ta có thể đến, bởi cuộc sống chỉ có 1 lần, ai biết ngày mai ra sao?
Bởi thế, khi trào lưu "Check in Vietnam - Bạn đã đi hết Việt Nam chưa?" được hàng ngàn bạn trẻ hưởng ứng, người ta bất ngờ khi thấy quá nhiều bạn trẻ chỉ hơn 20 tuổi đã đạt thành tích đi hầu hết các tỉnh thành cả nước. Đặc biệt bài đăng của Hà Phương - cựu sinh viên Học viện ngoại giao gây sốt trên diễn đàn "Check-in Việt Nam".
Giới trẻ thi nhau khoe thành tích check-in
Bảng thành tích ấn tượng của Hà Phương khi đi hầu hết các tỉnh miền Bắc và miền Trung trước 22 tuổi
Giống như nhiều bạn trẻ khác, Nguyễn Hà Phương, sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học và có một công việc văn phòng khởi đầu với mức lương 6 triệu đồng/ tháng. Ngày đi làm 8 tiếng, tối cùng bạn bè lê la các con phố, cuối tuần lên kế hoạch du lịch cùng bạn bè.
Người ta có thể bắt gặp rất nhiều cô gái giống Hà Phương trong xã hội hiện tại. Điều đặc biệt là dù tuổi còn rất trẻ, nhưng Hà Phương đã sở hữu "thành tích check-in" không thua kém bất kỳ phượt thủ nào - 47 tỉnh thành. Đặc biệt, cô nàng đã đi hầu hết các tỉnh miền Bắc và miền Trung cùng với sương sương vài chuyến đi nước ngoài mỗi năm.
Cô gái trong những chuyến đi cùng nhóm bạn thân
Đi nhiều nước Á Âu nhưng Hà Phương vẫn thấy Việt Nam là nơi có nhiều cảnh đẹp độc đáo nhất
Dù vậy, nhưng Hà Phương tự nhận mình không phải là một "phượt thủ" chuyên nghiệp hay đam mê du lịch quá mức. Cô chỉ đơn giản giống như nhiều bạn trẻ thích khám phá và trải nghiệm. Dù đã đi nhiều nước châu Âu nhưng cô chia sẻ Việt Nam vẫn có rất nhiều cảnh đẹp khiến cô và các bạn muốn đặt chân đến khám phá.
Hà Phương chia sẻ, trung bình một năm đi từ 2-3 tỉnh thành Việt Nam, chưa tính nước ngoài. Cô chủ yếu đi du lịch cùng bạn bè và gia đình. Chuyến đi tiêu tốn nhất của Hà Phương là 3 nước châu Âu Áo, Ba Lan, Hungary với tổng chi phí 50 triệu đồng. Để có chuyến đi này, Hà Phương lựa chọn đi theo kiểu trao đổi sinh viên để tiết kiệm chi phí. Bởi thế dù chỉ mất 50 triệu đồng, cô vẫn thoải mái mua sắm và ăn chơi tại các địa điểm đắt đỏ nhất của Châu Âu.
Chuyến đi khiến cô cựu sinh viên Học viện ngoại giao nhớ nhất là được khám phá Hàn Quốc trong 1 tháng theo chương trình tình nguyện. Khi ấy Phương đi vào mùa đông, thời tiết siêu đẹp và cũng là lần đầu tiên cô được ra nước ngoài, quen nhiều bạn ở khắp các nước.
Nhiều người thắc mắc, nhờ đâu Hà Phương có chi phí du lịch nhiều đến thế khi chỉ mới ra trường với mức lương 6 triệu đồng/ tháng? Giống như nhiều bạn trẻ nhạy bén hiện nay, Hà Phương "cá kiếm" từ việc đi làm thêm và bán hàng online. Cô nhận thêm các dự án truyền thông bên ngoài, tổng thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng mỗi tháng.
Chia sẻ về cách tiết kiệm tiền, Hà Phương vạch rõ chi tiêu. Số lương 6 triệu đồng làm văn phòng cô để trang trải chi phí ăn ở hàng tháng. Với kinh nghiệm làm thêm từ khi bước chân vào Đại học, cộng với bố mẹ hỗ trợ, Hà Phương sở hữu một căn chung cư trong nội đô Hà Nội. Bởi thế cô không mất thêm tiền thuê nhà.
Số tiền làm thêm từ dự án ngoài và kinh doanh Hà Phương dành riêng 30% cho việc tiết kiệm, 20% nhu cầu cá nhân, còn lại dùng để du lịch trải nghiệm. Tháng này bù tháng khác, nhờ việc tính toán hợp lý, Hà Phương tự thưởng cho mình nhiều chuyến đi cùng bạn bè hơn nữa. Nếu không vướng đợt dịch Covid-19, dự định của cô là đi Ai Cập và 26 tuổi sẽ đi khắp 64 tỉnh thành cả nước.
Câu chuyện của cô gái 22 tuổi Hà Phương trở thành động lực cho nhiều bạn trẻ yêu du lịch. Không kiếm quá nhiều tiền, nhưng biết cách chi tiêu hợp lý, mở rộng nguồn thu đã giúp Phương và nhiều bạn trẻ hưởng thụ cuộc sống sang chảnh đúng nghĩa. Đây là điểm khác biệt của thế hệ trẻ hiện tại so với đàn anh, đàn chị đi trước.
Câu chuyện cô nhân viên văn phòng 22 tuổi đi đu lịch gần hết các tỉnh Việt Nam, đi nước ngoài nhiều hơn cả số lần số tuổi gây tranh cãi trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng, để có được cuộc sống thoải mái với mức lương không quá cao, Hà Phương đúng chuẩn "sinh ra từ vạch đích". Đáp trả ý kiến này, Phương chia sẻ: " Xã hội vẫn nghi ngờ việc giới trẻ kiếm quá nhiều tiền, nhưng thực tế bạn bè bên cạnh mình khá nhiều người nhạy bén và có công việc kinh doanh riêng. Bọn mình tận dụng MXH và các mối quan hệ để có thu nhập từ khi chỉ là sinh viên, nên việc hưởng thụ không có gì là xấu. Hơn nữa, mình chủ yếu tìm kiếm cơ hội du lịch miễn phí thông qua các chương trình tình nguyện và trao đổi sinh viên. Chỉ cần vốn ngoại ngữ khá, bạn hoàn toàn có được các học bổng hay cơ hội trải nghiệm với chi phí ít"
Sắp tới, Hà Phương cũng dự định dùng số tiền tiết kiệm và kiếm thêm học bổng để đi du học tại Anh.
Đâu là những góc check in được ưa thích tại Metro Bến Thành - Suối Tiên? Quả thật ga tàu nào cũng đẹp, cứ giơ điện thoại lên là có ảnh.
"Cuồng ăn" nếu đã đến với Hội An mà chưa thử những món ăn tại thiên đường ẩm thực này thì là chưa phải người sành đâu đấy nhé!
Cặp đôi người Đà Nẵng, kẻ Sài Gòn đã có một hành trình tuổi trẻ thật đặc biệt: 4 năm nắm tay nhau rong ruổi khắp Việt Nam, đi hàng ngàn cây số để cùng nhau tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời.
Nếu bạn đang muốn tìm một nơi "sống ảo" thì đây là tọa độ của chiếc ô tô vàng rực rỡ trên sân thượng tại một quán cafe đẹp như studio ở Hà Nội đang đợi bạn đến checkin.
Nhìn nhận vấn đề từ một phía cô nàng đã ngay lập tức phải đăng bài đính chính ngay khi vừa bóc phốt quán đồ uống P.L
Đào lại loạt ảnh hồi mới chân ướt chân ráo tham gia các cuộc thi sắc đẹp của Kim Duyên có thể thấy sự thăng hạng nhan sắc của cô nàng
Trong không khí Đại lễ A80 vô cùng háo hức, tưng bừng hướng đến ngày Quốc khánh 2/9, nhiều thành viên của cộng đồng Check in Vietnam "hoà cùng màu cờ Tổ quốc" qua những loạt ảnh tuyệt đẹp với tâm điểm là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng nổi bật ở khắp nơi.
Ngày 18/8 vừa qua, đại diện Check in Vietnam tham dự Hội nghị KOL với kỷ nguyên Vươn mình của dân tộc, sự kiện diễn ra tại Hà Nội quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu đến từ 34 tỉnh thành trên cả nước.
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).