Mình tìm đến quán không phải vì con đường ấy, vì nói cho cùng thì những con đường giữa rừng thông ở Đà Lạt không phải là hiếm. Lí do thật sự bởi vì vị trí của quán nằm giữa rừng, hay nói đúng hơn là giữa sườn đồi, được bao quanh bở rừng thông, một điều mà những quán cafe khác ít nhiều đã mất đi sự đặc trưng đó.
Con dốc từ cổng chính đi vào quán rất thơ và lãng mạn, điểm cuối sẽ là một cái thềm gỗ đưa ra, nơi có một chiếc ghế gỗ dành cho những bạn yêu thích chụp ảnh view đồi.
Bên trong quán khá rộng rãi, cách bài trí mang phong cách hơi cổ điển kết hợp với cây xanh, làm cho không gian khá dịu mắt. Có điều mình không thích cách quán tận dụng mọi không gian để sắp xếp bàn ghế cho lắm, mang đến cảm giác đi lại khó khăn. Có hai điều mình nghĩ ai cũng thích, điều đầu tiên là chiếc hồ nước nằm giữa quán, có chiếc view nhìn qua phía đồi bên kia, các bạn sẽ đứng được ở phía đầu hồ để chụp ảnh, thứ hai là chiếc sô pha da nâu được bao quanh bởi những chậu cây xanh và background tôn phía sau, nơi các bạn có thể ngồi cùng bạn bè thoải mái, đặc biệt là vào những ngày mưa, không thể ngồi ngoài hiên được.
Menu của quán khá đa dạng từ nước đến các món ăn. Bạn đến quán vào thời gian nào cũng được, ngoài các món nước ra, nếu bạn đói thì có thể gọi thêm đồ ăn để no bụng gồm các món từ ăn sáng, ăn trưa cho đến ăn tối. Nếu bạn đi theo cặp đôi, mình khuyên bạn có thể đặt trước bàn và món ăn, có thể cùng ngồi với người yêu, vừa nhâm nhi thức ăn, vừa tận hưởng khung cảnh lãng mạn. Ngoài ra, còn có những bàn lớn hơn để phục vụ số lượng khách lên đến mười người.
Có hai thứ mình thật sự thích ở đây, đó là âm nhạc và bầu không khí của quán. Nếu bạn đi một mình, thì không có gì tủi thân cả, bởi quán sẽ mở những bài hát chill indie/folk để xoa dịu tâm hồn bạn, kèm theo đó là một bầu không khí im ắng, phù hợp để bạn thưởng thức một ly cà phê và đọc sách hoặc ngắm thiên nhiên thôi cũng thấy an lòng.
Nếu bạn đi một mình, thì không có gì tủi thân cả, bởi quán sẽ mở những bài hát chill indie/folk để xoa dịu tâm hồn bạn, kèm theo đó là một bầu không khí im ắng, phù hợp để bạn thưởng thức một ly cà phê và đọc sách hoặc ngắm thiên nhiên thôi cũng thấy an lòng.
Nguồn: Gogosapu
Đến Đà Lạt bao lần nhưng chưa chắc bạ đã biết hết những tọa độ xinh đẹp này đâu. Đi hết và ăn sập Đà Lạt với lịch trình siêu chi tiết này nhé
Thực sự là phải dùng từ “đẹp như tranh vẽ” cho những bức ảnh check in tại quán cà phê Yooberi mới mở ở Đà Lạt. Đẹp xỉu ngang xỉu dọc chết mất con tim!
Đà Lạt vốn không phải địa điểm xa lạ với team ham xê dịch, thế nhưng chỉ có 1 ngày ở đây bạn sẽ trải nghiệm được những gì
Nếu muốn biết "Mùa" trong ngoặc kép là gì, mời bạn ghé số 30 Võ Trường Toản, thành phố Đà Lạt sẽ thấy một quán cà phê đẹp tự nhiên đúng chất Đà Lạt cho những kẻ mộng mơ
Lịch trình 3 ngày 2 đêm đi đâu ăn gì cho những ai định ghé Đà Lạt mùa này đây!
Các quý cô thích uống trà chiều, nhâm nhi chút bánh ngọt thì phải tham khảo ngay 3 tọa độ này tại Đà Lạt.
Vẫn như mùa Tết mọi năm, Đà Lạt vẫn đông nghịt du khách ghé thăm, đường phố rộn ràng và các hàng quán kín hết bàn.
Trên MXH lúc này, nhiều bạn trẻ đang rủ nhau đi ngắm mai anh đào Đà Lạt nở muộn đúng dịp giáp Tết Nguyên đán. Khắp các địa danh nổi tiếng Đà Lạt đang rực hồng sắc hoa như Mộng Đào Nguyên, hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương...
Có 1 nơi ở Đà Lạt sẽ giúp bạn được chiêm ngưỡng màu xanh ngọc bích trong veo, nơi đây được dân du lịch bụi đặt cho biệt danh "tuyệt tình cốc" thứ 2 ở tại thành phố ngàn hoa.
Đà Lạt thời điểm nào cũng đông khách nhưng dịp cuối năm lại kín lịch bất thường vì ai cũng muốn tận hưởng bầu không khí mát lạnh trước khi bước sang một năm mới.
Mấy ngày nay, quán cơm tấm mới mở của bộ 3 Độ Mixi, PewPew và Xemesis mới mở ở Đà Lạt “làm mưa, làm gió”, đông đảo khách hàng đến xếp hàng dài, đến cả chủ quán cũng phải vào phục vụ.
Khung cảnh có một không hai ở tu viện Bát Nhã sẽ khiến bạn choáng ngợp trước một màu vàng rực của hoa phượng. Chắc chắn phải làm chuyến đến Bảo Lộc, Đà Lạt để ngắm vẻ đẹp độc đáo này.