Home Quẩy Anh chàng thạc sĩ bỏ châu Âu về hòn đảo Phú Quốc để thỏa mãn đam mê lặn biển: Sáng đầu tư, chiều lại bắt cá làm sashimi

Anh chàng thạc sĩ bỏ châu Âu về hòn đảo Phú Quốc để thỏa mãn đam mê lặn biển: Sáng đầu tư, chiều lại bắt cá làm sashimi


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Thạc sĩ bỏ châu Âu về với biển cả: sống cuộc sống hoang dã tại Phú Quốc, sáng đầu tư, chiều đi biển, tối ăn sashimi tự chế biến.

Nguyễn Bá Nguyên, tên gọi khác là Savage Ba, 30 tuổi, khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hòa mình với thiên nhiên hoang dã giữa vùng biển xanh ở Phú Quốc. Anh đã sống vậy được 2 năm, bất cứ khi nào muốn lặn biển và thèm hải sản là Nguyên lại xách đồ nghề và di chuyển tới những nơi vắng vẻ như bãi Sao, bãi Trường... "săn" cá, tìm hàu. Sau đó, anh cũng tự mình chế biến sashimi, làm đồ nướng và ăn ngay tại chỗ.


Lặn biển bắt hải sản là đam mê của Nguyên.

Sinh ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyên sang Cộng hòa Séc sống và định cư từ năm 10 tuổi, duy chỉ có hè mới trở về Việt Nam thăm gia đình nhưng cũng chỉ có ít ngày. Năm 2013, bố mẹ anh chuyển ra Phú Quốc sinh sống và làm việc. Năm 2019, sau khi hoàn thành chương trình học Thạc sĩ, Nguyên cũng dự định trở về thăm bố mẹ 6 tháng. 

Tuy nhiên, vì dịch bùng phát ở châu Âu nên Nguyên mắc kẹt một thời gian và quyết định ở lại Phú Quốc luôn. Anh chia sẻ về cuộc sống của mình trên Vietnamnet: “Từ những năm 2015 - 2016 tôi đã bắt đầu đầu tư. Đến năm 29 tuổi, tôi quyết định “về hưu sớm”, dành trọn vẹn thời gian khám phá cuộc sống, làm điều mình thích”.


Về Việt Nam, anh có cơ hội được lặn nhiều hơn.

Với sở thích lặn biển từ thời đại học, nên anh cũng dành dụm số tiền tiết kiệm để sắm một bộ lặn chuyên nghiệp, cũng như học hỏi thêm các kỹ năng săn bắt. Sau 3 năm rèn luyện các kỹ năng ở đảo, Nguyên đã tự tin vào "tay nghề" lặn biển và săn bắt cá của mình.

Ngày trước, khi còn ở châu Âu, anh thường dành thời gian rảnh di chuyển tới các vùng biển ở Ý, Hy Lạp, Bồ Đào nha, Na Uy... để săn cá. Đồ nghề mỗi lần anh mang theo khi lặn và săn cá sẽ bao gồm quần áo lặn biển, kính, thắt lưng đeo chì, găng tay, chân vịt và lao săn cá cũng như đồ nghề để nấu ăn. Anh cho biết, ở Phú Quốc, nếu muốn săn hải sản thì phải ra các đảo còn hoang dã, xa đảo lớn 10 - 20km.


Thời gian còn ở châu Âu giúp anh có cơ hội mày mò cách chế biến đồ tươi sống

Còn về việc nấu ăn, Nguyên đã có nhiều trải nghiệm tại các vùng biển ở châu Âu. Tới mỗi vùng đất, anh tự tìm hiểu ẩm thực, ghi nhớ hương liệu, mùi vị rồi về nhà tự mày mò, chế biến. Thỉnh thoảng, anh cũng quay lại hành trình lặn biển của mình để chia sẻ cảnh đẹp Phú Quốc trên YouTube.

“Tôi thích trải nghiệm cuộc sống hoang dã, khám phá trọn vẹn thiên nhiên và sinh tồn một cách tự nhiên nhất. Tôi đã sống ở Phú Quốc hơn hai năm, và dự kiến sẽ tìm tới những hòn đảo hoang ở nhiều nơi khác trên thế giới, trải nghiệm văn hóa bộ lạc, cuộc sống hoang dã ở đó”, Nguyên chia sẻ.

NGUỒN: Tổng hợp

Kết thúc kì thi đại học, vừa bước sang tuổi 18 cô gái đã theo chân bố mẹ đi chống dịch "tuổi nhỏ làm việc nhỏ"

Gia đình Hải Yến có bố là công an trực chốt kiểm soát, mẹ làm nhiệm vụ đi chợ mua đồ cho người dân, ngay sau khi hoàn thành việc thi đại học, Yến đã tham gia làm TNV chống dịch

Cô bé dù mới 2 tuổi nhưng đã cơ hội trải nghiệm ngang dọc đất Việt, khám phá hơn 33 tỉnh thành khác nhau

Bé Maya 26 tháng tuổi cùng bố mẹ rong ruổi đến Tây Bắc, lên Tây Nguyên, xuống đồng bằng và khám phá mọi miền Tổ quốc.

Vợ chồng bán đất lấy 2 tỷ mua máy thở cho các F0 “không ai tin nhà tôi nghèo vì nghĩ giàu mới làm vậy”

Ít ai biết anh chị có hoàn cảnh không hề khá giả, nuôi 3 con ăn học nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ mọi người

Khám phá Bãi Dâu - Địa điểm có hoàng hôn đẹp nhất Vũng Tàu

Đến Vũng Tàu chỉ cần đến Bãi Dâu vào giờ hoàng hôn thôi là coi như đã tận hưởng trọn vẹn cái nắng cái gió của Vũng Tàu rồi. Hãy cùng khám phá Bãi Dâu - Địa điểm có hoàng hôn đẹp nhất Vũng Tàu nhé!

Mạnh thường quân tặng SH cho người nghèo bị chê "làm màu": mình trao họ cơ hội, chứ không phải cục nợ

Việc ông chủ quán cơm tặng SH đắt tiền cho chú shipper đã gây bão CĐM trong những ngày gần đây.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 không đi biển Vũng Tàu đón nắng đầu hè thì phí, hàng loạt bãi biển xinh đẹp đang chờ bạn

Biển Vũng Tàu vào mỗi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 hàng năm luôn thu hút đông đúc du khách đổ về tắm biển. Vậy nên nếu dịp nghỉ lễ năm nay mà không đi biển Vũng Tàu đón nắng đầu hè thì phí, nhất là khi giá vé bay đang tăng cao có thể khiến lượng du khách kỳ này giảm.

Du lịch 2/9: Lượng khách đổ ra đảo Phú Quốc và Nam Du đông đúc dù đang trong mùa mưa

Mở đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách đổ ra đảo Phú Quốc, Nam Du vui chơi tưng bừng bất chấp đang mùa mưa bão.

Hơn 700 khách kẹt trên đảo Nam Du nhiều ngày đã có thể trở về đất liền

Hơn 700 du khách mắc kẹt trên đảo Nam Du (Kiên Giang) đã trở về đất liền sau nhiều ngày mắc kẹt do ảnh hưởng mưa bão.

Phú Quốc "vượt mặt" Bali trở thành hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới

Phú Quốc chính thức được bình chọn là hòn đảo thứ 2 đẹp nhất thế giới, “vượt mặt” đối thủ nặng ký là đảo Bali của Indonesia.

Tổng hợp những điểm check-in Hòn Sơn - Viên ngọc bích chưa được mài giũa của Kiên Giang

Hòn Sơn (Kiên Giang) cực kì hoang sơ. Nếu bạn là một người yêu thích thiên nhiên hoang dã, thì đây là địa điểm để bạn được tận hưởng những cảm giác thật bình yên.

Review 3 ngày 2 đêm ở Phú Quốc chỉ chưa đến 4 triệu đồng cho dân lương 5 củ - Trời ơi, tin được không?

Phú Quốc nổi tiếng là một trong những hòn đảo du lịch biển xa hoa và đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, thường sẽ khiến các bạn nghĩ phải chi tối thiểu 10 triệu đồng trở lên mới có thể du lịch ở đây. Tuy nhiên không phải không thể ăn chơi với một mức chi tiêu rất hợp lý. Cùng tham khảo nhé!

Đảo Thổ Chu - Kiên giang đẹp như một hòn ngọc chưa được mài giũa

Thổ Chu là một xã đảo xa xôi thuộc Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Nơi đây sở hữu nhiều đảo lớn nhỏ, chìm nổi với vẻ đẹp giản dị, thanh bình. được biết đến với những bãi biển hoang sơ, làn nước trong vắt và hệ sinh vật biển đa dạng, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn - thường được các tín đồ du lịch mệnh danh là “đảo thiên đường nơi đầu sóng”.

2
2
2
2
3