Từ xưa đến nay cứ tưởng những cây phượng phủ đầy hoa đỏ là đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhưng những ngày gần đây, một cây phượng vỹ lạ lùng có kiểu ra hoa độc đáo chưa từng thấy với "một bên lá, một bên hoa" thành phố Vũng Tàu đã thành công thu hút các bạn trẻ và khách du lịch đến check-in.
Cây được biết là loại cây phượng có tán lá lớn, hoa và lá chia làm hai rất cân đối, đều có màu sắc tươi tắn dù chụp bằng điện thoại vẫn rất đẹp. Một bên tán lá buông xuống mặt đường phủ một màu xanh tươi, còn rặng bên vỉa hè thì nở hoa đỏ rực. Hai màu sắc được phân tách rõ ràng không khỏi khiến mọi người không khỏi cảm thấy thú vị, đặc biệt.
Kiểu nở hoa "xanh chín", "nửa mùa" này khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ, xuýt xoa. Bởi đa phần dân mạng cho rằng cây phượng này chắc hẳn có tính nết ngang ngược, thất thường lắm đây. Nhiều người còn đùa rằng chẳng biết sức mạnh siêu nhiên nào lại có thể giúp cây mọc lên theo kiểu "đố em hiểu được đấy" như vậy!
Theo người dân địa phương, sở dĩ cây phượng có màu “nửa xanh, nửa đỏ” là do phần tán hướng ra biển bị gió biển thổi bay làm rụng nhiều lá và ra hoa nhiều hơn. Ngoài ra, những tán còn lại hướng ra đường thường xuyên được cắt tỉa để đảm bảo an toàn, vì vậy nên còn sót lại nhiều cành non chưa đủ già ra hoa.
Sau khi hình ảnh cây phượng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người cũng đã đến đây để chụp ảnh nhằm lưu lại những khoảnh khắc thú vị bên gốc cây có 1-0-2 này. Trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều người còn trổ tài sáng tạo đặt tên cho cây phượng này là "đường tình đôi ngả", hay "cây phượng pê-đê" và thâm chí là "thân xác ở Vũng Tàu, hồn ở Hải Phòng"... khiến ai ai cũng thích thú, muốn đến tận nơi chụp hình trải nghiệm.
Nhiều người dân địa phương ở đây cho biết, mấy năm nay cây phượng đều có hướng ra hoa "một bề" như thế. Tuy nhiên, năm nay, cây lần đầu tiên nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Đã hơn 10 ngày nay mọi người đến chụp ảnh rất đông.
Và cao điểm là hai ngày cuối tuần, lượng người đông hơn bất kể giữa trưa nắng. Do cây xanh được trồng trên vỉa hè nên những người đến chụp ảnh không còn cách nào khác ngoài việc đậu xe dưới lòng đường, vừa chụp ảnh vừa trông xe, đó là lý do nhiều người phải tranh thủ đi buổi trưa vì lúc đó ít đông hơn.
Biển Vũng Tàu bỗng nhiên bình yên đến lạ qua 2 bức ảnh đang gây sốt trên các page du lịch
Mới đây, tờ The New York Times đã xướng tên 52 địa điểm mà khách du lịch nên đặt chân đến ít nhất 1 lần cho năm 2021, trong đó có Côn Đảo (Việt Nam).
Micheal Tran là chú chó samoyed yêu thích du lịch. Mùa hè này, cùng theo chân "boss" Cồ lên xe, rời thành phố náo nhiệt để tới Vũng Tàu bình yên, check-in những tọa độ hot rần rật này nhé!
Các hoạt động thú vị nhất định phải thử tại Côn Đảo, đảm bảo vui hết sẩy mà bạn nhất định phải thử.
Nhóm của anh Nguyễn Huy đã có 45 ngày đáng nhớ: do bị kẹt trên núi Dinh ở Vũng Tàu bởi dịch Covid-19 nên cả nhóm đã cắm trại giữa rừng, sống giữa thiên nhiên.
Đến với những quán cà phê đẹp ở Vũng Tàu bạn nhất định sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời bên khung cảnh hữu tình và kỉ niệm đáng nhớ
Một bạn "mọt phim" là fan cứng của “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” đã đồng hành cùng Bản đồ Check in Vietnam đến với Vũng Tàu. Hãy xem bạn trẻ này đã có 1 ngày đi trải nghiệm làng chài Phước Hải ra sao.
Hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị về tượng Chúa dang tay ở Vũng Tàu, bức tượng đã được xác lập là "Tượng Chúa Giêsu lớn nhất khu vực châu Á" vào năm 2012.
Để "phá đảo tất tần tật" mọi chốn chơi, ăn Vũng Tàu hè này, check-in hết những địa điểm siêu “xịn xò” và "không bỏ sót góc sống ảo", note ngay lịch trình Vũng Tàu 2N1Đ sau đây nhé!
Mùa của Vũng Tàu đến rồi các nàng thơ ơi! Tham khảo ngay top list địa điểm check in Vũng Tàu để cùng Bản đồ Check in Vietnam tung tăng đi check in và cùng vẽ nên "5 ngôi sao" về điểm đến, trải nghiệm, ẩm thực, lịch sử và văn hóa.
Gợi ý đến cộng đồng Check in Vietnam chuyến đi Côn Đảo 4N3Đ cho dịp lễ 30/4 - 1/5, một bạn trẻ đến từ thủ đô Hà Nội đưa thông tin vô cùng thuyết phục về địa danh này: "Nơi cách đây vừa tròn 50 năm đã hoàn toàn giải phóng, hòa chung niềm vui thống nhất đất nước".
Không tìm được ai đi cùng, bạn trẻ quyết định có chuyến đi lần đầu đến Côn Đảo một mình và những điều tuyệt vời ở nơi đây như "biển đẹp nước trong xanh, người dân thân thiện" đã không làm anh chàng thất vọng.