Gia đình anh Minh Trường đã có nhiều chuyến đi phượt đáng nhớ. Đặc biệt, 3 con của anh được đi phượt từ khi 2 tháng tuổi.
Những ngày miền Bắc bước vào mùa đông, không khí lạnh tràn về, gia đình anh Minh Trường (36 tuổi) đã có chuyến đi Sa Pa, Y Tý vào đầu tháng 12. Hành trình có 3 thành viên đặc biệt là các con 2,5 và 8 tuổi cùng đồng hành. Nhà anh cắm trại trên núi cao khoảng 2000m, nhiệt độ ban đêm xuống chỉ còn 2 độ C. Trước đó, hai anh chị đã chuẩn bị kỹ đồ dùng: chăn, củi,... để giữ ấm. Vợ anh cùng hai con nhỏ ngủ trong xe, anh và con trai 8 tuổi ngủ lều trên nóc xe. Vì không gian hẹp, anh căng bạt che kín gió nên cả nhà đều ngủ ngon.
Không chỉ có chuyến đi Lào Cai này mà đều đặn vào mỗi tuần, vợ chồng anh đều đưa các con đi dã ngoại. Ngay từ khi con 2 tháng tuổi, anh chị đã đưa đi du lịch, từ Quy Nhơn ra các tỉnh phía Bắc. Vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, gia đình anh Trường có chuyến phượt Hà Giang và vào thời điểm hết giãn cách hồi tháng 9, nhà anh có chuyến đi Cao Bằng 1 tháng. Chuyến đi xa nhất của gia đình là tới Quảng Bình.
Gia đình anh Trường trong chuyến phượt Hà Giang
Anh Trường chia sẻ, trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, nhà anh đơn thuần là lái xe đi du lịch, ở khách sạn, homestay. Nhưng sau dịch, gia đình anh “chuộng” đi cắm trại, dã ngoại, “ăn bờ ngủ bụi” giữa thiên nhiên hơn. Không cần lên kế hoạch chi tiết, anh chị đi theo cảm hứng, thích đâu dừng đó, mệt thì nghỉ. Họ thường ưu tiên những địa hình thiên nhiên như núi, đồi, suối, thác,... để các con có thể ngắm cảnh. Bên cạnh đó, các con cũng được tham gia dã ngoại cùng các bạn đồng trang lứa.
“Ngôi nhà di động” trong các chuyến đi của gia đình là một chiếc xe Ford Everest được anh Trường cải tạo thêm: nóc xe lắp thêm một chiếc lều, lắp thêm thùng đồ, tủ,... với chi phí rơi vào khoảng 100 triệu đồng. Trên xe có đầy đủ hệ thống pin sạc để dùng bếp điện, quạt, đèn, thùng nước,... cùng các dụng cụ nhà bếp như bát đĩa, nồi xoong, bếp ga, ấm nước,... “Ngôi nhà di động” này giúp nhà anh vừa tiết kiệm được chi phí, vừa đảm bảo an toàn trong mùa Covid-19.
99% chuyến đi của gia đình đều là đi cùng nhau. Theo quan điểm của anh, đưa các con đi du lịch từ nhỏ là một cách rèn luyện tính tự lập, khả năng thích nghi và tính khám phá, sáng tạo cho con. Anh chị kinh doanh tự do nên có nhiều thời gian để cả nhà đi phượt cùng nhau. Hiện tại, cậu con trai lớn đang học online, em có thể tập trung học ngay trong khoang xe.
Thời gian tới, điểm đến dự tính của gia đình anh Trường có thể là Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang, Lai Châu...
Nguồn: Tổng hợp. Ảnh: NVCC
Bức ảnh về dòng sông sạch nhất thế giới - sông Umngot của Meghalaya đã khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng bởi sông như tấm gương, nước trong tới độ nhìn thấy tận đáy.
Anh chàng 9x Hà Nội này đã có một ý tưởng tuyệt vời cho hội mê phượt mà chưa có "đối" đi cùng.
Mega Grand World Hà Nội nổi tiếng với giới trẻ Hà Nội nhờ những show nhạc nước mãn nhãn, hay những góc check-in bên bản dupe của dòng sông Venice. Nhưng mọi người dường như quên mất rằng K-Town thuộc Mega Grand World cũng là một trong những tâm điểm được nhiều người yêu thích văn hóa “Hàn lưu” quan tâm và mong đợi.
Cặp đôi người Đà Nẵng, kẻ Sài Gòn đã có một hành trình tuổi trẻ thật đặc biệt: 4 năm nắm tay nhau rong ruổi khắp Việt Nam, đi hàng ngàn cây số để cùng nhau tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang cận kề, còn gì bằng khi được tìm về Phan Thiết - Mũi Né - nơi có biển xanh, có đồi cát đầy nắng gió, có những khu nghỉ dưỡng đẹp "không góc chết",... Cùng đọc bài review của cô bạn Kiều Phương Dung 2N1Đ dưới đây bạn nha!
Có lẽ chỉ có những phượt thủ thứ thiệt mới có khả năng khám phá vẻ đẹp của 6 vườn quốc gia tại khu vực Tây Nguyên trong cùng một chuyến đi với một hành trình tương đối dài ngày.
Gần đây, Đài PTTH Hà Nội đăng video đề cập đến một món ngon ngoại thành Hà Nội độc đáo từ cái tên tới cách ăn thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên MXH. Đó là món cháo se Hạ Mỗ, cái tên hẳn chưa được nhiều người biết đến.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".