Ai cũng phải trầm trồ trước sự sáng tạo này, muốn vừa cắm trại vừa chiu trên mặt hồ thì cứ xem mà học hỏi nhé!
Những năm gần đây cắm trại đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và dường như trở thành một hot trend không chỉ riêng với giới trẻ mà được tất cả mọi người của nhiều lứa tuổi ưa thích. Hình thức camping khá đa dạng, với nhiều địa hình như đồi núi, thung lũng, đồng cỏ, bể bơi, bờ hồ… Nhưng cắm trại trên mặt nước chắc hẳn còn quá mới lạ với mọi người.
Một người đàn ông hiện đang gây sốt với loạt clip cắm trại trên mặt hồ khiến người xem bất ngờ. Nhờ những đồ dùng thiết kế đặc biệt, với sự sắp xếp khéo léo, anh ta đã có thể dựng thành công lều trôi nổi trên mặt nước. Quá trình thực hiện khá nhanh, ăn nhập từng bước một.
Đầu tiên, người đàn ông bơm căng 3 miếng phao nổi bằng phẳng, cùng với một chiếc xuồng phao để di chuyển trên mặt nước. Sau đó, lần lượt đưa các tấm phao nổi xuống nước và ghép chúng lại với nhau.
Tiếp theo, lều sẽ được dựng ngay trên mặt phẳng nổi vừa được ghép từ 3 miếng phao, cố định bằng dây căng lực. Người đàn ông tiếp tục dùng máy bơm thêm 2 tấm phao bên trong lều rồi chồng lên nhau làm chỗ ngủ. Sau đó trang trí bằng một vài đồ đạc.
Vậy là chiếc lều nổi đã hoàn thành
Người này dùng chiếc xuồng phao để kéo khu lều nổi ra giữa hồ, cắm trại lênh đênh trên mặt nước
Chứng kiến quá trình dựng lều trên mặt nước của người đàn ông, dân mạng đều nể phục. Nhiều người hứng thú với hình thức cắm trại này và tìm mua các thiết bị có trong video.
Tuy nhiên, đây vẫn là một hình thức camping khá nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Nếu là người camping chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và có đủ thiết bị an toàn hẵng tham gia bạn nhé. Không khuyến cáo dưới mọi hình thức!
Nguồn: @crazyoutdoor6, news.com.au
Khi quy định ký gửi không quá 20kg nhưng không biết làm cách nào sắp xếp cho hợp lý thì phải học ngay Blogger du lịch này.
Thị trấn Costesti ở Romania là nơi có loại đá kỳ lạ mang tên đá trovant. Đây là loại đá có thể tự di chuyển, khi gặp nước sẽ tự phình to ra.
Loạt ảnh về quá trình sinh trưởng và phát triển của quả sầu riêng gây ấn tượng về hoa sầu thơm dịu và đẹp lung linh như giọt nắng, khiến cả người yêu và người ghét sầu riêng đều phải trầm trồ khi lần đầu được chiêm ngưỡng.
Khi đất trời bắt đầu có những ngày phả ra hơi nóng là lúc khí hậu đã bước vào tiết cuối xuân, những cảnh đẹp hoa nở mùa xuân như ở Hà Giang cũng sẽ không còn lâu nữa! Hãy tham khảo gợi ý lịch trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm dành cho những ai chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên Hà Giang mùa xuân này.
Những cánh đồng tam giác mạch nở rộ hàng năm đã trở thành biểu tượng của Hà Giang. Nay lại xuất hiện những thiên đường hoa này ở những vùng núi cao khác của nước ta nghe có mê không chứ. Lưu ý nhỏ cho các bạn là thời điểm gieo trồng hoa tam giác mạch tại từng địa phương là khác nhau, dẫn đến thời điểm hoa nở rộ cũng khác nhau. Vậy nên mọi người nhớ tìm hiểu kỹ để sắp xếp lịch cho phù hợp nhé!
Các tín đồ du lịch lại có một “trend” mới, camping ngay tại sân thượng hay khu vườn nhà mình, vừa an toàn vừa vui phải biết.
Chiều tối ngày 22/1 ghi nhận băng tuyết xuất hiện khá dày tại đỉnh núi Phia Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), nơi có độ cao 1.931m so với mực nước biển, thu hút sự tò mò của nhiều du khách.
"Tuyệt tình cốc mới toanh" và rừng trúc "như trong phim kiếm hiệp" sau đây ở Cao Bằng có lẽ chưa có nhiều người biết đến và đang thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Loạt ảnh chụp những gốc cây mọc thẳng, tán hòa quyện những gam màu xanh vàng đỏ khiến netizen không khỏi ấn tượng về mùa cây thay lá ở núi Mắt Thần, Cao Bằng.
Những ngày qua, cư dân mạng không ngừng xuýt xóa trước những hình ảnh lột tả vẻ đẹp của đèo Nà Tềnh, "người anh em" của đèo Khau Cốc Chà nổi tiếng ở Cao Bằng.
Choáng ngợp trước địa điểm check in phủ đầy màu xanh tại Cao Bằng khiến hội mê du lịch tranh thủ phải “lên kèo” đi luôn.
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?