Những bức ảnh chụp lại đoàn tàu suốt 4 mùa cùng những nỗ lực của người đàn ông 70 tuổi đã biến nơi này trở thành điểm du lịch tiềm năng.
Tuyến đường sắt Tadami dài khoảng 135 km nối liền thị trấn lâu đài Aizu Wakamatsu (tỉnh Fukushima) với Koide (tỉnh Niigata) vốn được mệnh danh là “tuyến đường sắt lãng mạn nhất Nhật Bản”. Nơi đây là nguồn cảm hứng của tác phẩm "Con đường hẹp đến miền Bắc sâu thẳm" (nhà thơ haiku Matsuo Basho) chính bởi cảnh sắc thiên nhiên thi vị với núi, rừng, hồ cũng những trận tuyết rơi dày mỗi năm.
Tuy vậy, từ những năm 2011, thị trấn Oku Aizu đã phải hứng chịu những cơn bão dữ dội gây ra lũ lụt làm sập 3 cây cầu trên tuyến đường sắt Tadami. Cộng thêm việc dân số thị trấn thu hẹp, chi phí sửa cầu tốn kém, chính phủ khi đó đã không có kế hoạch nào “hồi sinh” lại 3 cây cầu. Và điều này có nghĩa rằng “chuyến tàu lãng mạn Tadami” sẽ sớm chìm vào quên lãng.
Và kỳ tích đã xảy ra! Một nhiếp ảnh gia địa phương 70 tuổi - ông Ken Hoshi nhận thấy tiềm năng du lịch của khu này. Suốt 300 ngày ông cần mẫn chụp lại khoảnh khắc tàu Tadami nhỏ bé băng qua cây cầu vòm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm. Khi thì trời đông tuyết trắng xóa, hết đông thì đến hoa anh đào mùa xuân, sương mù ngày hè và tán lá thu rực đỏ. Những bức ảnh này được Ken Hoshi chia sẻ trên mạng xã hội, đem đến các triển lãm quốc tế để quảng bá du lịch địa phương. Du khách Đài Loan (Trung Quốc) đã vô cùng thích thú với địa điểm có thực này và Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cũng đồng ý sửa chữa 3 cây cầu. Được biết, công tác khôi phục tuyến đường sắt Tadami sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022.
Ông Hoshi cũng bày tỏ mong muốn của mình với chính quyền địa phương đó là xây thêm các trạm quan sát, xây dựng thang máy trên ngọn đồi gần thành phố Mishima để du khách có thể thưởng ngoạn phong cảnh sông Tadami suốt 4 mùa. Ngoài ra, người nhiếp ảnh gia U70 này cũng khởi động dự án du lịch thuyền đáy bằng truyền thống dọc sông Tadami. Đây vốn là phương tiện được sử dụng bởi những gia đình ở làng Mifuke để đi học, đi làm từ thời xưa nhưng bị lãng quên do một trận lở đất. Mở lại dịch vụ này, Hoshi mong đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho khách du lịch khám phá Oku Aizu bên cạnh việc ngắm cảnh và chụp ảnh. Ông còn đặt hẳn một cái tên cho dịch vụ này này đó là Mugenkyo no Watashi (phà qua hẻm núi mờ sương huyền ảo). Hiện ông Hoshi đã chiêu mộ một thợ mộc địa phương biết đóng thuyền đáy bằng truyền thống, cũng như thuê những người đàn ông lái đò chở khách du lịch.
Nguồn: Zing news
Đến hẹn lại lên, cứ tầm cuối tháng 9 đến đầu tháng 4 là khoảng thời gian người người nhà nhà đổ đi “săn mây”. Để săn được biển mây đẹp bồng bềnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: thời tiết, không gian, thời gian. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn đùa vui là đây là hoạt động du lịch có thể “bài kiểm tra nhân phẩm” của du khác. Âu cũng vì “săn được mây đẹp” rất quý hiếm khiến ai cũng muốn thưởng thức một lần trong đời.
Bạn thích thám hiểm nhưng ở những nơi càng nguy hiểm càng kích thích, hãy đến Tú Làn, Quảng Bình nhé
Đoán xem tỉnh nào chỉ có 6 từ, địa hình toàn đồi núi, nhưng tên có nghĩa là… “ngôi làng nằm gần hồ nước”.
Sau Cộng Cà phê, Phúc Long là thương hiệu đồ uống Việt Nam đình đám tiếp theo “đặt chân" đến xứ người - du học sinh Mỹ rục rịch “check in"
Bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi: “Từ chối nhường chỗ trên máy bay liệu có sai không?”.
Mới đây, một tiệm cà phê ở Australia đã bán chiếc bánh mì Việt Nam có giá hơn 1 triệu đồng. Liệu chiếc bánh này có gì đặc biệt mà được bán với giá "trên trời" như vậy?
Một bạn trẻ Hà thành gần đây đã tổng hợp review chi tiết 9 thương hiệu bánh trung thu nhân cốm trên diễn đàn ẩm thực nhân dịp Tết Trung thu đã cận kề. Có vẻ đây đều là những thương hiệu được giới trẻ ưa chuộng, có cửa hàng online hoặc ngoài phố được nhiều người biết đến.
Check in Vietnam đã được vinh danh ở hạng mục Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực nhất cho ngành du lịch Việt Nam tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025.
Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành Du lịch do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Năm nay, Check in Vietnam vinh dự đến với Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam lần thứ 20.
Trong bối cảnh Tết Trung thu cận kề, nhiều bạn trẻ là fan bánh trung thu nhân cốm gần đây bàn luận sôi nổi về loại bánh này trên diễn đàn ẩm thực.
Được cho là món ăn người ta thường ăn vào mùa thu, ngon nhất vào mùa thu nhưng không được nhiều tư liệu nhắc đến như cốm, bún ốc, chả rươi..., liệu có phải vịt om sấu là món ngon của mùa thu Hà Nội?
Không chỉ cống hiến nhiều loạt ảnh đẹp, các thành viên cộng đồng Check in Vietnam còn gửi đến những lời có cánh về mùa thu Hà Nội như thể hiện tâm hồn mộng mơ và tràn đầy cảm xúc trong dịp đón thu về.