Nếu có ai đó một mực muốn dẫn bạn đi Đà Lạt, điều đó có nghĩa là họ yêu bạn bất chấp. Đông này, hãy cùng người thương vi vu Đà Lạt ngắm hoàng hôn để có một mối tình thật đẹp.
Đà Lạt đẹp nhất có lẽ là vào những buổi chiều hoàng hôn, mây sà xuống núi. Nhưng với những người có tình thì Đà Lạt đẹp hơn cả là khi được nắm tay người mình thương ngắm biển mây và sương đó.
Chúng ta sẽ có hạnh phúc khi có được nụ cười và người yêu thương xung quanh tạo nên nụ cười ấy
Những ngày cuối tháng 11, Đà Lạt mưa gió nhiều hơn, không khí se se lạnh làm cho người ta muốn kề sát bên nhau, trao nhau những cái ôm ấm áp. Và vào mùa này người ta chọn cùng nhau đi ngắm hoàng hôn, trải nghiệm cảm giác vượt đèo xuyên sương, cùng nhau nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn những tán cây lấp ló ẩn hiện trên biển mây.
Đà Lạt ẩn hiện trong biển mây mờ
Đà Lạt thật biết chiều lòng người. Đôi khi chỉ những lối đi nhỏ, những lùm cây xanh, những đám mây trôi lẫng bẫng cùng 1 anh bạn cùng xe đã đủ làm thỏa mãn những đôi chân cuồng đi rồi. Có lẽ thời tiết se se lạnh của Đà Lạt lại có thể sưởi ấm trái tim chúng ta bằng nhiều cách.
Ánh hoàng hôn dịu nhẹ của Đà Lạt
Dưới bầu trời dịu vàng lãng mạn, ta ngồi bên nhau, tay đan tay, kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống, trao nhau những lời yêu thương. Vậy thì còn nơi đâu tình hơn ở Đà Lạt.
Tay em ngắn nên chẳng thể ôm hết được anh. Đôi chân em ngắn nên chẳng thể đuổi kịp. Em cũng chẳng đủ ngọt ngào để lấy lòng người khác. Nhưng em có đủ trái tim để yêu anh suốt quãng đời còn lại.
Người ta hay nói ở Đà Lạt có một "lời nguyền" rằng cặp nào lên Đà Lạt rồi về cũng chia tay. Thế nhưng các cặp đôi vẫn cứ đi, họ đến với Đà Lạt như một điểm hẹn, gạt bỏ mọi lo sợ, mọi bộn bề cuộc sống để về với Đà Lạt cho tâm an nhiên, lòng dịu nhẹ.
Thế mới nói, nếu có ai đó một mực muốn dẫn bạn đi Đà Lạt ngắm hoàng hôn, điều đó có nghĩa là họ yêu bạn bất chấp.
Những bức ảnh cực tình ra đời ở Đà Lạt
Còn gì thiết tha hơn được cùng người thương một lần năm tay, dạo bước trên đỉnh núi dưới ánh hoàng hôn, chậm rãi sống, chậm rãi yêu, chậm rãi hít hà. Đà Lạt yên ả lắm nên chỉ cần nắm tay nhau đi qua chốn này thôi, cảm xúc dành cho nhau cũng đã thêm đong đầy rồi.
Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù đi nhiều đến thế nào… gặp nhiều người đến thế nào… em cũng chỉ yêu một mình anh. Yêu một người – là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. Nhớ một người – là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. Nhưng anh yêu! Em vẫn nói rằng em yêu anh đây!
Mùa đông này, đã có ai cùng bạn nắm tay ngắm bầu trời hoàng hôn sương khói của Đà Lạt chưa?
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Đà Lạt không chỉ có những mùa hoa đẹp nao lòng, mùa mây huyền ảo,... mà còn có máy trà cổ Đà Lạt gần 100 tuổi - tọa độ lâu đời nơi phố núi mang vẻ đẹp hoài niệm.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
"Khu vườn năng lượng" trong hành trình chữa lành của tín đồ mê làm vườn này có thể "chữa lành" cho không ít người dù chỉ là nhìn vào những bức ảnh được chưa sẻ.
Những tín đồ du lịch Trung Quốc thường bảo nhau nhất định tháng Ba phải ngắm hoa phượng tím ở Côn Minh, tháng Tư đến Thiên Tân thưởng hoa hải đường Tây Phủ.
Mê Totoro quá, cặp vợ chồng bắt tay làm luôn một trạm xe bus hình anh bạn đáng yêu này. Đi Đa Lạt lại có chỗ check in mới rồi.
Đoán xem tỉnh nào chỉ có 6 từ, địa hình toàn đồi núi, nhưng tên có nghĩa là… “ngôi làng nằm gần hồ nước”.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.