Home Khám phá Có một Hà Lan trong lòng Hà Nam, dân ghiền Gothic đã đi là thích

Có một Hà Lan trong lòng Hà Nam, dân ghiền Gothic đã đi là thích


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Vương cung thánh đường Sở Kiện hay còn được gọi là Sở Kiện là sự kết hợp của kiến trúc cổ điển, pha thêm chút Gothic, đặt chân tới nơi, cảm giác như lạc giữa trời Âu vậy.

Vương cung thánh đường Sở Kiện - nhà thờ Kẻ Sở là điểm đến quen thuộc với người dân Hà Nam. Nhà thờ đặc biệt này tọa lạc ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Vương cung thánh đường Sở Kiện được xây dựng từ tháng 10/1877, mãi đến năm 1882 mới hoàn thiện, sau đó nơi đây đảm nhận vai trò nhà thờ chính tòa giáo phận, tới năm 1936, khi tòa giám mục và chủng viện chuyển về Hà Nội, nhà thờ Lớn Hà Nội được chọn làm nơi đặt ngai đại diện Tông tòa, lúc đó, nhà thờ Sở Kiện trở thành nhà thờ giáo xứ. 

Hiện tại, nhà thờ Sở Kiện là một trong bốn tiểu vương cung thánh đường ở Việt Nam được sắc phong từ năm 2010. Sở dĩ cái tên Sở Kiện xuất phát từ tên của làng Sở (Ninh Phú) chuyên làm ruộng và làng Kiện (Kiện Khê) chuyên nung vôi, buôn bán. 

Nhà thờ dài 67,2m, rộng 31,2m, cao 23,2m, được xây trên một cái đầm nên lớp nền hoàn toàn làm bằng gỗ lim để chống tình trạng sụt lún. Khu cung thánh, bàn thờ cũng làm bằng gỗ chạm trổ tinh xảo, sơn thon thiếp vàng chuẩn kiến trúc cổ Việt Nam. Đây cũng là công trình duy nhất được quy hoạch và xây dựng thành quần thể nhà thờ với nhà thờ chính tòa (doumo) như bên Italy. 

Sau khi qua cổng chính, du khách tham quan sẽ thấy khuôn viên có nhiều toàn nhà kiểu Gothic xuất hiện ở ba trạng thái: nhà thờ chính, tòa giám mục, chủng viện. Từ trần đến cửa nhà thờ là chiếc mái vòm đặc trưng như bên châu Âu, những ô kính sắc màu vẽ hình các vị thánh, các sự kiện trong kinh thánh. Phía bên trong nhà thờ chính là bốn hàng cột, chia làm 5 gian dọc và chứa được khoảng 5000 người. 

Tổng diện tích khuôn viên nhà thở Sở Kiện là 9ha. Ngay từ bên ngoài nhà thờ đã chú ý đến những ô cửa kính sắc màu, phần tháp treo bốn quả chuông tương đương với bốn âm đố - mi - son - đồ, quả nặng nhất gần 2,5 tấn, được gọi là chuông Bồng. Tường ốp gạch đỏ rực rỡ, khi có nắng càng thêm lung linh huyền ảo. Tuy nhiên, trải qua nhiều thăng trầm, hiện tại, vài khu của nhà thờ đã có biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ chỉ còn tường đổ nát, cây dại cũng mọc khá nhiều. 

Nếu đam mê kiến trúc phương Tây và nghệ thuật Gothic, dành thời gian tham quan hàng giờ tại đây sẽ chẳng thấy phí chút nào, có vô vàn góc chụp siêu đẹp tại đây, chắc chắn lên hình vô cùng ảo diệu đấy!

Nếu sinh sống tại Hà Nam thì tới đây thật gần, nhưng từ Hà Nội, sẽ mất khá nhiều thời gian di chuyển khoảng 70km, tuy nhiên hoàn toàn có thể đi và về ngay trong ngày được. Có thể là xe máy, hoặc ô tô, đi theo hướng quốc lộ 1 cùng chỉ dẫn của Google maps là sẽ thấy vương cung thánh đường Sở Kiện. Nếu muốn có thật nhiều hình đẹp mang về, lưu ý ghé qua vào những ngày trong tuần, trời có nắng, cũng như tránh khung giờ làm lễ khi ngại đông người. 

Nguồn: Tổng hợp/Ảnh: Instagram

Share "mạnh tay" chùa Lầu - tọa độ "tiểu Nhật Bản" ở An Giang lên hình đẹp như ảnh tạp chí

Mới nổi những năm gần đây, An Giang đã nhanh chóng trở thành “thủ phủ sống ảo” của miền Tây với những điểm check-in đẹp ngất ngây, trong đó có Chùa Lầu (Tịnh Biên) đẹp không kém Nhật Bản đó!

Top 5 chùa đẹp ở Hà Nam Tết Nguyên đán này bạn nhất định phải ghé!

Với ưu điểm là chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km, một khoảng cách được cho là khá gần, Hà Nam có rất nhiều ngôi chùa sở hữu kiến trúc cực đẹp, thu hút không chỉ những người lớn tuổi mà còn cả các bạn trẻ.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa du lịch do Tam Chúc tổ chức: Cơ hội để các tín đồ du lịch thể hiện tài năng

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa du lịch do đơn vị chủ quản khu du lịch Tam Chúc tổ chức hứa hẹn sẽ trở thành sân chơi thú vị dành cho các bạn trẻ yêu thích trải nghiệm không gian văn hóa - du lịch.

Một trong những công viên kỳ bí nhất Việt Nam gây tò mò cho không ít du khách nước ngoài

Khách Tây thích thú với công viên nước bỏ hoang rộng lớn ở Huế với nhiều điều thú vị, kích thích trí tò mò. Thậm chí, địa điểm này còn được lên báo Mỹ với nhận xét: "Nhìn nó rất bí ẩn".

Đà Lạt lại mới có tọa độ sống ảo xịn xò, Nhà mục vụ Don Bosco đậm chất châu Âu cổ kính, đến đây "sắm hình" thì hết sảy

Sau một thời gian dài không đến Đà Lạt, bạn sẽ phải hú hồn khi các tọa điểm sống ảo liên tục "mọc lên". Đặc biệt nhất là Nhà mục vụ Don Bosco đang làm mưa làm gió này.

Loạt ảnh trải nghiệm Tết xưa ở làng "cá kho" Vũ Đại khiến cộng đồng mạng thích thú

Loạt ảnh trải nghiệm Tết xưa ở làng "cá kho" Vũ Đại (Hà Nam) của tác giả Trần Tiến Dũng được đăng tải trên nhiều trang mạng dịp cận Tết Nguyên đán khiến cộng đồng mạng thích thú.

Nhiều bạn trẻ đổ xô đi chùa Cây Thị Hà Nam cầu an Rằm tháng Giêng kết hợp với du xuân “bắt trend”

Trong khoảng hơn một tháng qua, chùa Cây Thị (Hà Nam) nổi lên như một hiện tượng du lịch tâm lịch, đặc biệt nổi tiếng trong cộng đồng mạng, nhất là giới trẻ miền Bắc.

Top 5 chùa đẹp ở Hà Nam Tết Nguyên đán này bạn nhất định phải ghé!

Với ưu điểm là chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km, một khoảng cách được cho là khá gần, Hà Nam có rất nhiều ngôi chùa sở hữu kiến trúc cực đẹp, thu hút không chỉ những người lớn tuổi mà còn cả các bạn trẻ.

Chùa Cây Thị đẹp như Nhật Bản - Thêm một ngôi chùa nữa ở Hà Nam đẹp tựa tranh thủy mặc

Hà Nam nổi tiếng với nhiều biểu tượng hành hương Phật giáo như: Địa Tạng Phi Lai Tự, chùa Tam Chúc, chùa Phật Quang. Trong đó, chùa Cây Thị ở Hà Nam được ví đẹp tựa như Địa Tạng Phi Lai Tự, là một trong những điểm du lịch tâm linh mới nhất trong những năm gần đây.

Loạt ảnh trải nghiệm Tết xưa ở làng "cá kho" Vũ Đại khiến cộng đồng mạng thích thú

Loạt ảnh trải nghiệm Tết xưa ở làng "cá kho" Vũ Đại (Hà Nam) của tác giả Trần Tiến Dũng được đăng tải trên nhiều trang mạng dịp cận Tết Nguyên đán khiến cộng đồng mạng thích thú.

Có một Hà Lan trong lòng Hà Nam, dân ghiền Gothic đã đi là thích

Vương cung thánh đường Sở Kiện hay còn được gọi là Sở Kiện là sự kết hợp của kiến trúc cổ điển, pha thêm chút Gothic, đặt chân tới nơi, cảm giác như lạc giữa trời Âu vậy.

Tam Chúc - Bình An ngay đây!!!

Sau những tháng ngày bận bịu và hối hả, mình vẫn nghĩ là mình đã sống quá vội. Nay đây mai đó, cái nhịp sống vội đó cứ ăn sâu vào mình. Ngày mà mình quyết định chậm lại một chút, là ngày mình đặt chân đến Tam Chúc, được nhìn những mái chùa cổ, cây đa, giếng nước, sân đình, được hít hà bầu không khí bình yên. Thì ra “Bình an ngay đây”!

2
2
2
2
3