Một bạn trẻ Sài thành đã có bài giới thiệu vô cùng chi tiết về loạt di sản quý báu ở Gò Công trên diễn đàn Check in Vietnam, những di sản mà bạn trẻ này nhận định là mang "vẻ đẹp duyên dáng, đậm chất phương Nam".
Mới đây, FB Đi cùng Hoàng Minh (TP HCM) đã bài giới thiệu khá công phu về loạt di sản quý báu ở Gò Công (thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang cũ - nay là phường Gò Công và một số phường, xã khác thuộc tỉnh Đồng Tháp) trên diễn đàn Check in Vietnam. "Đâu phải chỉ ở Huế mới có Lăng? Đâu phải chỉ ở Chợ Lớn mới có Hội Quán? Chỉ cách Tp. Hồ Chí Minh gần 50km, Gò Công cũng có cho mình những di sản văn hóa đầy đặc sắc. Và có một công trình giống như đền Ta Prohm ở Campuchia luôn! Lăng Hoàng Gia, Hội Quán Triều Châu, Nhà cổ Đốc Phủ Hải, Đình Trung Gò Công… và nhiều di sản quý báu khác - một vẻ đẹp duyên dáng, đậm chất phương Nam.
Không chỉ có kiến trúc nghệ thuật, Gò Công còn là nơi lưu giữ những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn về thuở tiền nhân khai hoang mở cõi ở phương Nam này. (Bạn có biết, khi Hoàng Thái Hậu Từ Dụ sinh ra ở Gò Công, dân gian kể rằng một vầng trăng sáng đã chiếu rọi khắp làng khi bà được sinh ra?)...". Bạn trẻ cũng tự giới thiệu rằng bản thân là một người trẻ genZ đam mê di sản văn hóa Việt Nam và đây là bộ ảnh đầu tay của mình ghi lại hình ảnh của hơn 10 di tích ở Gò Công. Hãy cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh làm nổi bật kiến trúc cổ Gò Công kèm theo những thông tin hết sức chi tiết.
MỤC LỤC [Hiện]
Lăng Hoàng gia được xây dựng năm 1826, gồm lăng mộ và đền thờ Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng, là ông ngoại Vua Tự Đức, thân sinh bà Thái hậu Từ Dụ (Từ Dũ), vợ vua Thiệu Trị. Lăng được xây theo lối kiến trúc của các Lăng ngoài Huế, tuy không quá đồ sộ và bề thế (chỉ rộng 3.000m²) nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng và trữ tình của đất cố đô...
Đến với lăng Hoàng Gia, bạn sẽ được nghe chuyện về Giếng Ngọc trăm năm nước vẫn trong, vẫn mát; những tích xưa về Hoàng thái hậu Từ Dụ hay hấp dẫn nhất là câu chuyện về tấm văn bia bị đánh cắp hơn 140 năm mới tìm lại được.
Địa chỉ: Giồng Sơn Quy (Gò Rùa), ấp Hoàng Gia, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp
Theo nhiều người kể lại, Nhà Đốc phủ Hải vốn do bà Trần Thị Sanh, con gái của Bá hộ Trần Văn Đồ, vợ ông Trương Định cho khởi công xây dựng vào khoảng năm 1890. Về sau, vợ chồng Ba Huyện chuyển quyền sở hữu của ngôi nhà cho vợ chồng con gái Huỳnh Thị Diệu và Nguyễn Văn Hải, vốn là Đốc phủ sứ lúc bấy giờ. Từ lúc đó, nhà đã được đổi tên thành Nhà Đốc phủ Hải và giữ cho đến ngày nay.
Ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc Roman của Pháp rất độc đáo, nhưng bên trong lại theo kiến trúc nhà rường truyền thống của Việt Nam. Đây là kiểu nhà Đông - Tây kết hợp rất độc đáo. Ngoài ra, Nhà cổ Đốc Phủ Hải còn có nghệ thuật cẩn xà cừ tinh xảo nhất Tây Nam Bộ.
Địa chỉ: 49 đường Hai Bà Trưng, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Năm 1898, ngôi đình làng Trung Gò Công được xây và khánh thành trên nền của đình Thuận Ngãi trước đây. Như vậy, có thể thấy tiền thân của đình Trung hiện nay là ngôi đình làng Thành phố (tên gọi cũ của Gò Công thời Pháp thuộc) đã có cách đây hơn 124 năm.
Nhìn bao quát đình Trung Gò Công có thể thấy đình tuân theo kiến trúc đền thờ phức hợp bao gồm 3 tòa nhà được xếp theo hướng Bắc Nam. Phần mái nhà của đình được chồng lên theo từng lớp với thế “sắp đọi”, riêng ở đầu hồi thì có hai tượng hình “long hổ hội” và rùa đội “Hà đồ lạc thư” được chạm khắc vô cùng tinh tế trong tư thế vươn lên cao. Vẻ cổ kính và những chi tiết trang trí với lịch sử lâu đời đã làm nên sức hấp dẫn khó có thể bỏ qua cho đình Trung Gò Công.
Địa chỉ: Đường Phan Chu Trinh, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp
Đình có từ khi nào chẳng ai rõ, chỉ biết sau cơn bão năm 1904 thì có vị phú hào cho xây dựng lại đình với kiến trúc mặt tiền kiểu phương Tây và chạm khắc nội thất bên trong kiểu nhà Nguyễn, đến tận 1907 mới hoàn thành. Một thời gian sau, chiến tranh nổ ra liên miên, dân đi tản cư khắp nơi, ai nấy đều lo chuyện sống chết nên đình bị lãng quên dần rồi cả trăm năm qua đi. Lúc người vắng mặt, có 3 cây bồ đề mọc lên, ôm trọn lấy đình như 3 vị hộ pháp đang trấn giữ một mái đình xưa.
Địa chỉ: Ấp Gò Táo, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Tác giả bộ ảnh cho biết không tìm được bất kỳ thông tin nào về hội quán này.
Địa chỉ: 19 đường Rạch Gầm, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp
Giữa những bộn bề của chợ Dinh, đình Đồng Sơn dần bị lãng quên. Cũng chẳng có quá nhiều thông tin về ngôi đình này, chỉ biết là có kiến trúc Đông - Tây kết hợp độc đáo. Đình được xây dựng năm 1901, gọi là "Đồng Sơn Đình Thị", chỉ mở cửa khi có lễ hội.
Địa chỉ: Chợ Dinh, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp
Thật ra mình không tìm được bất kỳ thông tin nào về Công sở này, chỉ biết được xây dựng vào năm 1922 và là một dấu ấn của người Hoa lưu dân đến Gò Công vào thế kỷ XX.
Địa chỉ: 23 đường Rạch Gầm, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp
Trương Định (Trương Công Định) sinh năm 1820, ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Trước đây, ông theo cha vào Gia Định, sau về Gò Công (Tiền Giang cũ) lập nghiệp, khai hoang, lập đồn điền.
Vào năm 1859, khi quân Pháp xâm chiếm Gia Định, tại Gò Công, ông đứng lên dựng cờ khởi nghĩa chống quân xâm lược, lấy “Đám lá tối trời” tại Gia Thuận, Gò Công làm căn cứ và giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, làm nức lòng quân dân và được suy tôn là “Bình Tây đại nguyên soái”.
Ngày 20/8/1864, ông bị nội ứng làm phản chỉ điểm, giặc Pháp đánh úp căn cứ “Đám lá tối trời”. Trong trận này, Trương Định sau khi anh dũng chiến đấu đến hơi tàn lực kiệt, đã tuẫn tiết để khỏi rơi vào tay giặc, năm ấy ông tròn 44 tuổi.
Bà Trần Thị Sanh đem xác chồng về mà an táng, nhưng bị Pháp đập phá tận mấy lần. Đến tận năm 1945, nhân dân mới có cơ hội tu sửa đường hoàng mộ cho ông. Chi tiết những lần đó thế nào thì mời bạn về Gò Công nghe chuyện.
Địa chỉ: Số 1 đường Phan Đình Phùng, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp
Nhà thờ Thánh Tâm hay Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm được xây dựng vào năm 1940, hoàn thành năm 1942, tại thị xã Gò Công, thuộc giáo phận Mỹ Tho, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic châu Âu.
Địa chỉ: 49 đường Nguyễn Trãi, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Đình Đồng Thạnh trước đây có tên gọi là đình Rạch Lá, tên chữ là Đồng Sơn Đình Trung (tên này còn ghi trên xiên của chánh điện). Nguyên vào khoảng thế kỷ XVII - XVIII, một bộ phận nhân dân vùng Ngũ Quãng, từ miền trung đã dùng ghe bầu đi dọc bờ biển vào vùng đất phương Nam
Về mặt lịch sử, đình Đồng Thạnh là một trong những vật chứng quan trọng trong sự hình thành và phát triển mọi mặt của vùng đất Gò Công - Tiền Giang từ hơn 300 năm qua.
Về mặt nghệ thuật, công trình kiến trúc đình Đồng Thạnh là một tác phẩm nghệ thuật mang tính tổng hợp kiến trúc Á - Âu, có sự hài hòa giữa truyền thống chạm khắc trang trí trên gỗ với việc trang trí tranh đắp nổi trên tường đã làm tăng tính độc đáo cho di tích hơn.
Địa chỉ: Ấp Lợi An, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp
Chùa Liên Hoa được thành lập từ năm 1962 với diện tích 5.979,9 m². Thời Pháp thuộc, chùa Liên Hoa vốn là ngôi nhà của ông chủ Đẩu (tức ông Nguyễn Văn Đẩu). Khi ông qua đời, người con trai của ông là ông Nguyễn Văn Sáng tiếp tục cai quản. Sau đó, Pháp chiếm lấy nơi đây làm khu căn cứ hoạt động, nhưng cũng không được bao lâu rồi trả lại cho ông Sáng.
Năm 1962, ông chủ Sáng (tức ông Nguyễn Văn Sáng) cảm phục đức hạnh của Hòa thượng nên thỉnh Ngài về hiến cúng ngôi nhà thờ của ông bà để lập nên chùa Liên Hoa, nay là Văn phòng BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông (nay là xã Tân Đông).
Địa chỉ: Ấp 1, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Nguồn: FB Đi cùng Hoàng Minh/group Check in Vietnam
Chuyến đi phượt trên xe máy trong 1 tuần này đã góp phần để cặp đôi này hiểu nhau hơn và quyết định về một nhà.
Đam mê đi lịch miền Tây nhưng bạn đã biết đến những địa điểm di lịch đường sông nổi tiếng ở đây chưa? Cùng Check in Việt Nam điểm tên những địa điểm vàng không thể bỏ lỡ và những điều lưu ý khi đi du lịch miền Tây nhé.
Việt Nam là một đất nước nổi tiếng về những chiếc cổng lộng lẫy, cổ kính. Ngoài cổng trời, thì danh tiếng của Ngọ môn Huế, Thành Nhà Hồ, cổng làng An Giang cũng nứt tiếng để sống ảo.
Những món ăn trong dịp Tết lễ của người Chăm tại Hậu Giang được chàng "Khoai" review chi tiết khiến dân tình thèm thuồng.
Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Cần Thơ: thời gian, phương tiện, chỗ ở, các địa điểm vui chơi, các món ăn đặc sản và lịch trình chi tiết.
Có hai ngày cuối tuần thì đi đâu vừa đỡ đông, vừa có chỗ sống ảo lại được ăn đồ ngon, chỉ có thể đến Huế mộng mơ thôi!
Một bạn trẻ Sài thành đã có bài giới thiệu vô cùng chi tiết về loạt di sản quý báu ở Gò Công trên diễn đàn Check in Vietnam, những di sản mà bạn trẻ này nhận định là mang "vẻ đẹp duyên dáng, đậm chất phương Nam".
Mùa xuân là mùa của hoa lá đâm chồi nảy lộc, Tết này ai mà yêu hoa thì về làng hoa Sa Đéc nhé. Được mệnh danh là làng hoa lớn nhất miền Tây - Làng hoa Sa Đéc như một thiên đường dưới hạ giới thu nhỏ thu nhỏ vậy.
5 món đặc sản Đồng Tháp được du khách gần xa yêu thích, vừa ngon lành, vừa dân dã, nhất định phải mua về làm quà.
Làng hoa Sa Đéc thu hút khách du lịch với rực rỡ màu hoa Tết, khiến nhiều người thích thú ghé thăm và ngắm muôn loài hoa.
Dịp Tết đến xuân về ngồi làng hoa tại tỉnh Đồng Tháp lại nổi lên như một cơn sốt khi rất nhiều khách du lịch đến đây
Chuối chín nhiều mà không kịp ăn thì học ngay các nấu chè chuối khoai mì thơm ngon này ngay thôi