Có một địa điểm mà dân phượt rất thích ngủ lại trên đèo Mã Pí Lèng, nhìn xuống là vực sâu thăm thẳm nhưng đêm lại được ngắm ngàn sao.
Một trong những địa điểm du lịch Tây Bắc nổi tiếng chắc chắn không thể thiếumảnh đất Hà Giang nơi sở hữu dòng sông Nho Quế, cao nguyên đá hoang sơ, hay những cung đường uốn lượn. Phải nói Hà Giang là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam, một trong những địa điểm mà cả du khách cả trong và ngoài nước muốn chinh phục. Đặc biệt là những tín đồ du lịch bụi, đam mê du lịch kiểu khám phá và trải nghiệm.
Một trong số những địa điểm dân du lịch bụi "săn lùng" có tên gọi là vách đá trắng. Ngoài ra, nó còn được đặc cho biệt danh là "chỗ ngủ view ngàn sao", hay "chỗ ngủ bạc tỷ". Cùng khám phá độ “keo” của toạ độ này nhé!
Vách đá trắng hay người H'Mông còn gọi vách đá trắng là Gầu Cá Dính nằm trên đỉnh núi Cô Tiên, có độ cao 1700m so với mực nước biển. Đứng đây có thể ngắm nhìn con đèo Mã Pí Lèng hay dòng sông Nho Quế. Vách đá này nhiều người rong ruổi, nên con đường mòn dẫn lên vách đá dần được hình thành, và cũng dẫn sang cả xã Phải Lủng.
Để đến được đây, du khách men theo đường đèo Mã Pí Lèng, nằm trên quốc lộ 4C - hay còn được gọi là con đường Hạnh Phúc. Bạn lưu ý rằng con đường này chỉ có xe máy của dân phượt mới đi được. Sau khi đi đến đoạn Mã Pí Lèng B, du khách chạy xe máy khoảng 3km, và đi bộ tiếp khoảng 2km nữa là tới vách đá trắng.
Cung đường khó gồ ghề, khó khăn, nhỏ và hẹp, gồ ghề, chỉ đủ cho 1 xe máy đi, bên kia là vách núi, bên còn lại là vực sâu. Đi đến đây phải nói là cực kỳ nguy hiểm, nên chắc chắn bạn phải có kinh nghiệm phượt nhiều và vững tay trên những cung đường nhỏ hẹp.
Dù Vách đá trắng đã có từ lâu, nhưng sức hút của nó mới được chú ý gần đây khi du lịch Hà Giang được yêu thích hơn. Và một trong những trải nghiệm cực kỳ thú vị tại đây chính là cắm trại và ngủ lại qua đêm.
Mặt bằng vách đá trắng có diện tích khoảng 15-20 m2, nằm trong lòng vòm đá. Theo các nhà nghiên cứu địa chất, cảnh quan của vách đá trắng chủ yếu là do hoạt động đứt gãy sông Nho Quế khoảng từ hơn 30 triệu năm trước. Cũng theo những người dân bản địa, nơi này chính là nơi khi xưa vua Mèo và tùy tùng dừng chân mỗi khi di chuyển ngang qua.
Diện tích hạn chế nên không thể tập trung đông người, chỉ có thể chứa khoảng 10 người. Vì vậy, du khách muốn cắm trại qua đêm phải mang những đồ cần thiết, xem thời tiết và kiểm tra kỹ tình trạng. Chỉ nên dựng một chiếc lều nhỏ, ghế đẩu cùng khóm lửa bập bùng, đun một ấm nước.
Đổi lại cảm giác ở đây cực kỳ thoả mãn và thoải mái, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn dòng sông Nho Quế lững lờ trôi, đèo Mã Pí Lèng uốn lượn cùng làn mây mờ mờ ảo ảo. Đây chính là khung cảnh khiến vách đá trắng được đặt tên là "chỗ ngủ view ngàn sao".
NGUỒN: Tổng hợp
Cuối năm 2021, người phụ nữ 58 tuổi - bà Bích Vân đã độc hành từ Gia Lai tới Lào Cai, chinh phục 5 ngọn núi hùng vĩ như Nhìu Cồ San, Ngũ Chỉ Sơn, Kỳ Quan San,...
Cách Hà Nội khoảng 80 km di chuyển, Thung Trâu mỗi mùa cắm trại luôn là điểm đến thu hút tín đồ phượt dã ngoại đến từ thủ đô và các khu vực lân cận.
Sau chia tay, cô bạn Ly Wander không chọn cách ủ dột, buồn bã mà tìm cho mình một đam mê mới, đam mê tự do với những chuyến đi tới vùng đất xa lạ, và nhận ra cuộc đời vẫn còn nhiều điều hay lắm!
Hết dịch, chỉ muốn vi vu Hà Giang 2N1Đ để thỏa nỗi nhớ vùng cao nguyên đá hùng vĩ mà nên thơ, để ngắm mùa hoa tam giác mạch, để mê mẩn trước dòng Nho Quế xanh ngọc bích,...
Hà Giang mùa xuân có gì đẹp? Cùng đọc bài review chi tiết về hành trình 3N2Đ đầy nhớ thương của cô bạn Tiên Tí Tởn dưới đây bạn nhé!
Hành trình 10 tháng xuyên Việt một mình của cô bạn Nguyễn Thị Yến đang truyền cảm hứng trên nhiều trang mạng, khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và trầm trồ trước những hình ảnh chụp khắp dải đất hình chữ S.
Loạt ảnh thu hút hàng nghìn lượt like và thả tim của nhóm bạn 15 người rủ nhau chinh phục Hà Giang trên diễn đàn Check in Vietnam đã được một fanpage lớn đăng lại với nhận xét đậm chất "gato" rằng "Bạn thân nhà người ta".
Khi đất trời bắt đầu có những ngày phả ra hơi nóng là lúc khí hậu đã bước vào tiết cuối xuân, những cảnh đẹp hoa nở mùa xuân như ở Hà Giang cũng sẽ không còn lâu nữa! Hãy tham khảo gợi ý lịch trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm dành cho những ai chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên Hà Giang mùa xuân này.
Sau Tết chính là thời điểm chớm mùa hoa gạo nở rộ khắp các miền quê Bắc Bộ. Trên các diễn đàn du lịch đã thấy có những bạn trẻ rủ nhau đi ngắm mộc miên cao nguyên đá Hà Giang.
Sau một cái Tết ồn ào, huyên náo thì việc đi tìm sự bình yên nơi làng cổ Thiên Hương khi bạn muốn có một chuyến du xuân, xuất hành đầu năm quả một lựa chọn đầy quyến rũ.
Hãy cùng tìm hiểu về ngôi làng trong phim "Tết Ở Làng Địa Ngục" thắng giải thưởng Phim truyền hình của năm tại WeChoice Awards 2023.
Mùa xuân đã về trên mọi miền quê như cái rét buốt đã ngập tràn miền Bắc. Trong bao hình ảnh về băng tuyết vùng cao phủ khắp MXH, cảnh tượng hoa đào đóng băng ở Hà Giang như khắc họa một mùa xuân 2024 rất khác mọi năm.