Thác Voi - Đà Lạt được đánh giá là có vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ bậc nhất với dòng chảy ầm ì quanh năm trên nền cảnh quan chằng chịt cây cổ thụ trăm năm và dây leo.
Tỉnh Lâm Đồng mà cụ thể là khu vực lân cận thành phố Đà Lạt có rất nhiều thác nước đẹp nổi tiếng như thác Dambri, thác Cam Ly, thác Pongour... và thác Voi có vẻ là cái tên chưa nhiều người biết tới. Trước hết, cần phân biết rõ thác Voi - Đà Lạt với những ngọc thác cùng tên khác như thác Voi - Thạch Thành ở xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; thác Voi - Bù Đăng trên dòng suối Đa Mlo ở thôn 8, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Thác Voi còn có tên gọi là thác Liêng Rơwoa, là một ngọn thác nằm trên dòng chảy của sông Cam Ly, thuộc thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thác Voi nằm cách thành phố Đà Lạt khoảng 25 km, chiều rộng ước tính khoảng 40 m và chiều cao hơn 30 m. Cảnh quan thác Voi nổi bật có những tảng đá như chú voi con nên có tên gọi là thác Voi, xung quanh có nhiều cây cổ thụ và dây leo chằng chịt vô cùng ấn tượng với dòng nước ngày đêm ầm ầm đổ xuống tạo nên những âm thanh như tiếng gầm của thú rừng.
Vẻ đẹp của thác Voi sẽ làm bạn hài lòng. (Ảnh: FB Tám Trình Coffee Experiences)
MỤC LỤC [Hiện]
Theo truyền thuyết được các già làng kể lại, xưa kia có một vị tù trưởng của vùng núi Jơi Biêng sinh được một cô con gái rất đẹp. Mỗi khi sơn nữ ấy cất giọng hát thì lá rừng thôi xào xạc, đàn chim ngừng tiếng hót để lắng nghe. Người yêu của nàng là con trai của tù trưởng làng bên - chàng trai được rất nhiều người yêu mến, quý trọng và có sức vóc vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô, bản tính dũng cảm ít ai sánh kịp.
Chàng và nàng đã trao lời hẹn ước nhưng chàng trai phải lên đường dẹp giặc. Rồi nhiều mùa trăng trôi qua mà chẳng thấy chàng trở về, cô gái đau khổ tìm đến ngọn núi hoang vắng, nơi trước kia họ từng trao lời thề hẹn và cất lên tiếng hát tha thiết, sầu thảm mong người trong mộng nghe thấy mà tìm về.
Khi tin chàng đã hi sinh ngoài chiến trận đến tai nàng, nàng vẫn cứ hát, hát mãi cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ và không bao giờ gượng dậy được nữa. Đàn voi phủ phục nghe nàng hát bấy lâu cũng hóa đá lặng câm. Thần núi cảm động trước tình yêu nồng nàn, son sắt của nàng mà khóc. Nước mắt của thần hòa vào dòng suối tạo thành thác nước rì rầm.
Tiếng thác hòa cùng tiếng xào xạc của rừng cây, tiếng líu lo chim như tiếp nối lời ca, tiếng đàn của sơn nữ xinh đẹp, thủy chung. Vậy nên người K'ho sau này đặt tên cho thác là Liêng Rơwoa Jơi Biêng, đời sau thấy những hòn đá được ví với những chú voi trong truyền thuyết nên cứ gọi thành thác Voi.
Tiếng ầm ì của thác Voi được ví như giọng hát thiếu nữ. (Ảnh: FB Tám Trình Coffee Experiences)
Từ trung tâm thành phố Đà Lạt đến thác Voi có thể di chuyển theo đường Trần Hưng Đạo hướng ra quốc lộ 20, đến vòng xoay (bùng binh) Kim Cúc đi thẳng qua phía bên kia của vòng xoay vẫn là đường Trần Hưng Đạo, tiếp tục đi trên cung đường đó là đường Trần Phú. Đi thẳng sẽ gặp một ngã tư lớn ở đường Ba Tháng Hai - Trần Lê, đi thẳng để đến đường Hoàng Văn Thụ, bạn sẽ đi qua thác Cam Ly.
Khi bạn đến ngã ba, bạn rẽ phải Hoàng Văn Thụ rồi đi một đoạn nữa sẽ đến làng hoa Vạn Thành (DT 725) rồi tiếp tục đi thẳng trên đường DT 725 sẽ đến được đèo Tà Nung. Men theo con đường này sẽ đến được thị trấn Nam Ban. Đến thị trấn, bạn chỉ cần hỏi đường người dân ở đây là sẽ dễ dàng đến được thác Voi - Đà Lạt cách đó không xa.
Hãy đến với "những chú voi" nằm bên dòng thác hùng vĩ. (Ảnh: FB Tám Trình Coffee Experiences, Sacotravel)
Nếu bạn đi từ TP HCM mà không qua thành phố Đà Lạt, trên đường đi gắng quan sát biển chỉ dẫn màu xanh hoặc những cột mốc địa phận để đi theo quốc lộ 20, khi bạn đến địa phận huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) thì qua chợ Liên Nghĩa chừng 4 km nữa bạn sẽ gặp vòng xoay (bùng binh) lớn chia ra 3 lối, trong đó có đi Đà Lạt bằng cao tốc (cấm xe máy), đi Đà Lạt bằng hướng đường bộ đi tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông. Chọn hướng đi Đắk Lắk - Đắk Nông, đi chừng 10 km nữa sẽ thấy biển chỉ dẫn địa phận thị trấn Nam Ban, đi thêm 10 km và sau khi đi qua 2 cây cầu và tới cây cầu số 3 bạn là có thể hỏi đường đến thác Voi - Đà Lạt.
Đằng sau thác Voi có một hang động vô cùng sâu, tuy khá âm u vì cây cối xung quanh mọc um tùm bám vào những tảng đá với hình dáng kỳ dị nhưng theo một số du khách có kinh nghiệm từng khám phá nơi đây là hang có thể vào được bởi nó là nơi trú ngụ của loài dơi. Nhìn bên ngoài hang động này có vẻ đồ sộ, tuy nhiên thực tế hang chỉ sâu 50 m.
Vẻ đẹp hang Dơi đằng sau thác Voi.
Nếu như thác Voi hay hang Dơi là chưa đủ cho chuyến đi thì bạn có thể đến Hoa Sơn Điền Trang. Nơi này cách thác Voi - Đà Lạt không xa, là địa điểm check-in đang hot với nhiều tiểu cảnh đẹp khiến bao du khách say mê "sống ảo" như Trứng Nữ Oa hay bàn tay Phật khổng lồ... Tuyệt vời hơn, nơi đây có dịch vụ cắm trại hoặc lưu trú qua đêm.
Một lựa chọn khác là Mongo Land nằm ngay trên cung đường du lịch Tà Nung. Mongo Land còn có cái tên khác là Thảo nguyên Mông Cổ bởi không gian ở đây rất giống với đất nước Mông Cổ xa xôi với bao quanh là những ngọn đồi và thảo nguyên xanh ngát. Du khách đến đây sẽ có cơ hội hóa thân thành những người du mục như trong văn hóa Mông Cổ. Ở đây còn có vườn thú cưng cực kỳ dễ thương với những loài động vật như dê, cừu, thỏ Chinchilla, sóc Chipmunk..., tất cả đều rất hiền lành và mến khách để bạn tha hồ vuốt ve và chụp hình với chúng. Bên cạnh đó, khu du lịch này còn có trò chơi trượt cỏ cực thú vị.
Bạn trẻ ưa thích du lịch tâm linh cũng có thể ghé thăm chùa Linh Ẩn gần đó. (Ảnh: FB Tám Trình Coffee Experiences, Sacotravel)
Cuối cùng là một vài lưu ý cho bạn:
- Nếu đến thác Voi vào mùa khô thì hãy đến vào buổi sáng để có được cho mình những tấm ảnh đẹp.
- Thác có rêu bám trên các tảng đá nên cần phải đi giày thể thao hoặc loại giày bám dính tốt để chống trơn trượt.
- Nên xem dự báo thời tiết để tránh gặp mưa lũ.
- Trẻ em nên tránh xa những dòng nước quan thác vì nước ở đây chảy rất mạnh và xiết.
- Theo thông tin mới cập nhật trong thời gian gần đây thì tời gian mở cửa tham quan thác Voi - Đà Lạt là từ 8h - 17h hàng ngày, giá vé là 20.000 VNĐ một lượt người.
Nguồn: Tổng hợp
Dù cho hai đáp án nhưng 50% vẫn trả lời sai câu hỏi này.
Ai bảo mũm mĩm thì chụp ảnh không đẹp nào? Cứ nhìn cô bạn Uyên Nhi trong bộ ảnh "Đà Lạt mùa nào cũng đẹp" này thì biết: Chỉ cần tự tin mặc đẹp và lên Đà Lạt là có ngay ảnh đẹp này!
Nơi này ở Tây Nguyên khiến bạn ngỡ như đứng trước cảnh “biển trên núi”, khi lên ảnh thì khiến ai cũng lầm tưởng đây là khu rừng nào đó ở nước ngoài, cực kỳ độc đáo.
Trăm điều lạ khiến du khách nước ngoài bất ngờ khi đến thăm Việt Nam, điển hình là ở trên sông nước Ninh Bình khi họ ngạc nhiên ngạc nhiên trước cảnh chèo thuyền bằng chân và Circle K thu nhỏ trên sông.
Một cửa tiệm bán đủ 7749 loại hàng hóa, kể cả... "không khí Đà Lạt đóng chai", thậm chí có ship tận nơi. Mặt hàng độc lạ lập tức khiến CĐM tranh cãi.
Sự kết hợp giữa lá é và thịt gà đã tạo nên một món ăn ngon đặc trưng: Lẩu gà lá é. Sau đây là 5 quán lẩu gà lá é ngon nổi tiếng Đà Lạt do khách Sạn Artis giới thiệu.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.
5 con dốc được ví như thiên đường của sự mộng mơ tại Đà Lạt, lên hình cứ ngỡ như phim Hàn Quốc.