Home Khám phá Loạt địa điểm bỏ hoang ở Đà Lạt nhưng lại thu hút giới trẻ check in "rần rần"

Loạt địa điểm bỏ hoang ở Đà Lạt nhưng lại thu hút giới trẻ check in "rần rần"


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Đà Lạt có hàng ngàn điểm du lịch check in "sống ảo" và những địa điểm bỏ hoang nơi đây cũng thu hút chẳng kém chốn đông đúc, nhộn nhịp.

Nếu lên Đà Lạt để đi top những quán cà phê thơ mộng nhất hay để ngắm hoa mai anh đào thì ai cũng đi rồi nhưng để tìm được đến những địa điểm lạ lùng và mới mẻ hơn thì không phải ai cũng biết. Và 5 địa điểm bỏ hoang ở Đà Lạt thời gian gần đây lại trở thành địa điểm "sống ảo" được săn lùng khá nhiều. Hãy cùng CheckinVietnam khám phá nhé!

Sân bay Cam Ly

Sân bay Cam Ly là một sân bay nhỏ ở thành phố Đà Lạt. Đây là nơi đóng quân của Học viện Quân sự. Sân bay này được quân đội Việt Nam quản lý và sử dụng, phục vụ máy bay quân sự. Do chiều dài đường băng hạn chế nên sân bay Cam Ly không thể tiếp nhận các loại máy bay dân sự hiện đại. Sân bay chấm dứt hoạt động và bị bỏ hoang từ cuối năm 2010.

Bụi dã quỳ trên đường đi sân bay Cam Ly

Dã quỳ trên sân bay Cam Ly

Đường hầm hỏa xa

Đường hầm hỏa xa là một công trình nằm trong tuyến đường sắt kết nối từ Đà Lạt đến Tháp Chàm do người Pháp xây dựng từ trước đây. Do nhiều trục trặc về việc duy trì hoạt động, tuyến đường sắt này đã bị hủy bỏ và khu vực đường hầm cùng đường ray cũng bị bỏ hoang nhiều năm. 

Khung cảnh quanh hầm đường tàu tựa như một bộ phim hoạt hình Ghibli

Đường hầm kéo dài tối đen, bức tường phủ kín phong rêu cỏ dại mang tới cái nhìn ma mị, huyền bí. Đây cũng chính là điều thu hút giới trẻ tới nơi này check in.

Đường hầm hỏa xa sẽ phù hợp cho những bức ảnh mang nét cổ kính, ma mị

Nhưng nơi đây cũng có thể trở thành một khung cảnh lãng mạn

Nhà nguyện dòng Franciscaines

Nhà nguyện dòng Franciscaines là một công trình độc đáo được thiết kế mang đậm dấu ấn của lối kiến trúc Gothic Tây Âu. Nơi đây trước kia là một Tập viện của dòng nữ tu Franciscan Missionaries of Mary và là một công trình được xây dựng bởi người Pháp từ thời xưa tại Đà Lạt. Tuy nhiên, từ năm 1979 đến nay, khu vực nhà nguyện này đã bị đóng cửa và bỏ hoang trong một khoảng thời gian dài. 

Nơi đây là địa điểm check in được các cặp đôi yêu thích

Nhà nguyện nằm giữa khu rừng thông trên một quả đồi và có nhiều lời đồn đoán ma quỷ nên càng khiến nơi đây trở nên rùng rợn và kỳ bí.

Vì nằm giữa rừng thông nên không gian vừa mơ mộng vừa cổ kính

Dinh tỉnh trưởng

Dinh tỉnh trưởng được coi là một trong những công trình kiến lúc cổ kính được thiết kế đẹp bậc nhất tại Đà Lạt. Sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trên một quả đồi rộng lớn với khuôn viên thoáng mát, dinh tỉnh trưởng mang một vẻ bí ẩn và thơ mộng riêng. Đây là công trình được người Pháp xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển của châu Âu từ những năm đầu thế kỷ XIX.

Dinh thự này bị bỏ hoang đã lâu

Khung cảnh nơi đây thoáng mát cùng nhiều góc chụp thơ mộng. Dù đã bị bỏ hoang nhiều năm thế nhưng vẫn thu hút nhiều du khách tới tham quan chụp ảnh. Bởi cảnh sắc thanh bình mà nơi này cũng trở thành địa điểm của nhiều đoàn làm phim.

Ở đây hút nhiều ánh sáng nên rất dễ cho ra ảnh đẹp

Khu nhà ga cũ Trại Mát

Nằm trong tuyến đường từ ga Đà Lạt, khu nhà ga cũ Trại Mát từng được sử dụng làm bối cảnh trong bộ phim "Tháng năm rực rỡ". Hiện ga Trại Mát không còn sử dụng. Du khách đến Đà Lạt có thể trải nghiệm ngồi tàu tham quan với tuyến Đà Lạt - Trại Mát dài 7 km. Tuy nhiên, điểm dừng là chùa Linh Phước. Cà phê, vẽ chân dung, khắc chữ lên móc chìa khóa là những dịch vụ được mở tại ga Đà Lạt để phục vụ khách.

Bối cảnh ga Trại Mát trong bộ phim "Tháng năm rực rỡ"

Gọi là nhà ga cũ vì hiện tại ga này đã không còn được sử dụng vì mục đích giao thông, chuyên chở như hồi xưa nữa mà chỉ nhằm mục đích du lịch.

Đoàn tàu cũ trên đường ray gần ga Trại Mát


Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!

Nguồn: Tổng hợp

Xác định tọa độ ngôi làng đẹp như Tây Tạng đang được phủ hồng sắc hoa anh đào ở vùng ngoại ô Đà Lạt

Đà Lạt đang vào mùa hoa anh đào nở rộ. Đặc biệt ở vùng ngoại ô Đà Lạt có một ngôi làng nhỏ đang được phủ hồng sắc hoa anh đào cho người ta cảm giác như đang lạc vào Tây Tạng.

Đèo Tà Nung - Thiên đường check-in Đà Lạt với đầy đủ rừng hoa, mây trời và hang động

Có thể coi đèo Tà Nung là "thiên đường check-in" Đà Lạt đáng để trải nghiệm vào dịp hè. Nơi đây có đầy đủ những cảnh đẹp hút hồn du khách, từ những khu rừng hoa hướng dương hay dã quỳ đến những đỉnh núi mù mây.

Những con dốc mới toanh có thể bạn chưa biết ở Đà Lạt, xinh xắn, nên thơ chẳng kém dốc Nhà Bò

Dạo quanh Đà Lạt, cứ để ý một chút là bạn sẽ bắt gặp những con dốc xanh xanh xinh xắn vô cùng. Nhưng có những con dốc nổi bật hơn hẳn, chụp lên hình chẳng hề thua kém dốc Nhà Bò.

Đà Lạt không còn là "thành phố duy nhất không có đèn đường giao thông", người bảo mất chất, người thấy cưng xỉu, bạn thấy sao?

Mới đây Đà Lạt đã chính thức sở hữu đèn xanh đèn đỏ tại 7 nút giao trên các tuyến đường, từ bỏ nét đặc trưng của thành phố duy nhất không có đèn giao thông

4 cây cầu treo đẹp nhất Việt Nam: Chụp hình cực chill, nhưng không dành cho người yếu tim

4 cây cầu treo siêu đẹp ở Việt Nam, check-in thì đẹp đó, nhưng mà không dành cho người yếu tim khi bước lên cầu.

Khám phá suối Tía, Đà Lạt với cái lạnh buổi sớm khác lạ trong rừng cây ngập nước

Chiêm ngưỡng loạt ảnh khám phá suối Tía, Đà Lạt của một thành viên diễn đàn Check in Vietnam, bạn sẽ cảm nhận cái lạnh buổi sớm khác lạ trong rừng cây ngập nước có một không hai.

Khai trương đoàn tàu du lịch "hành trình đêm Đà Lạt" đặc sắc ngắm cảnh đêm, thưởng thức bữa ăn trên tàu

Đà Lạt chính thức cho ra mắt tàu đêm tuyến Đà Lạt - Trại Mát với tên gọi “Hành trình đêm Đà Lạt” do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức.

Công trình tựa như Universal Studios ở Đà Lạt gây tranh cãi

Công trình studio Đà Lạt mà cứ ngỡ như check in Universal Studios. Tuy nhiên, người thì khen độc đáo, người thì cho rằng sẽ hỏng cảnh quan.

Đà Lạt trăm hoa đua nở đón xuân: Từ mai anh đào đến phượng tím, phượng vàng ngập tràn cõi mạng

MXH dạo gần đây ngập tràn ảnh Đà Lạt trăm hoa đua nở đón xuân, từ mai anh đào đến phượng tím, phượng vàng... được các tín đồ du lịch đăng tải trên khắp các diễn đàn, fanpage khiến người xem cảm thấy xuyến xao.

Hóa thân thành nàng thơ Cottage Core ở "miền quê" The Florest - Hoa Trong Rừng ở Đà Lạt

Với những bạn nữ mơ ước một lần được hóa thân thành các nàng thơ theo phong cách Cottage Core hay Công chúa Princess Vibes thì chắc hẳn đều phải phát sốt với những tấm hình xinh đẹp chụp ở Florest – Hoa Trong Rừng Đà Lạt của các bạn trẻ sau.

Chưa kịp hết buồn vì tin Chika Farm đóng cửa thì Chika Farm Đà Lạt "version 2" mở cửa trở lại

Ngôi nhà mới, diện mạo mới và nhiều hoạt động mới của Chika Farm version 2 khiến nhiều người bất ngờ vì đẹp tựa như một bộ phim miền tây nước Mỹ.

Làng cổ Hàn Quốc thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt - Nhà cổ Hàn Quốc Hanok ở khu du lịch Rừng Thông Núi Voi đẹp như phim cổ trang

Nhà cổ Hanok là một kiểu kiến trúc ngôi nhà truyền thống của người Triều Tiên và người Hàn Quốc ảnh hưởng kết hợp giữa Triều Tiên và Nhật Bản, đặc trưng cho kiến trúc nhà cổ của đất nước Hàn Quốc. Hiện tại trên thế giới đã công nhận ngôi nhà này là một quần thể kiến trúc hình mẫu và nhiều kiến trúc sư trên thế giới đánh giá cao.

2
2
2
2
3