Cảnh báo hóm hỉnh rằng "Không nên đi Hà Giang nếu không muốn người về rồi mà hồn vẫn ở Hà Giang vì quá đẹp", một du khách đã chia sẻ lịch trình 3N2Đ check-in Hoàng Su Phì đầy cảm xúc.
Mới đây, FB Hòa Bùi - thành viên một diễn đàn MXH về ẩm thực và nấu ăn sống tại Hà Nội - đã thu hút cả nghìn lượt tương tác tích cực từ cộng đồng mạng với bài chia sẻ lịch trình 3N2Đ check-in Hoàng Su Phì (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. "Không phải là sông Nho Quế, không phải là Lô Lô Chải, không phải Mã Pì Lèng,… Mà là Hoàng Su Phì - 1 Hà Giang hùng vĩ đến nao lòng. Cảnh báo KHÔNG NÊN ĐI Hà Giang nếu không muốn người về rồi mà hồn vẫn ở Hà Giang vì quá đẹp...", nữ du khách mở đầu đầy phấn khích.
Cũng theo nữ du khách này, các thông tin về đường đi là điều được nhiều người quan tâm nhất và "Đường đi 80% là đẹp còn lại nếu không gặp mưa sẽ là đi ổn, còn gặp mưa thì rơi vào phần khó tới rất khó", nhưng quan điểm của chị là "Đi vùng núi chưa bao giờ là dễ cả, nhiều thứ có thể xảy ra thậm chí là còn nguy hiểm nên rất cần người thông thuộc bản địa đi kèm để hạn chế tối đa những rủi ro trên đường có thể xay ra hoặc xử lý các tình huống bất ngờ từ xe cộ, tới đường đi...".
"Mình đi thời điểm giữa tháng 8 có mưa nên còn nhiều đoạn đang khắc phục hậu quả của sạt lở núi, có nhiều đoạn lầy, thậm chí có mưa phải lên - xuống dốc liên tục, khúc cua gấp liên tục nên người cầm lái phải thực sự cứng vững. Không recommend mọi người đi vào ngày mưa để đảm bảo sự an toàn. Nên theo dõi thời tiết liên tục và tham khảo ý kiến chân thực từ người bản địa.
Từ tháng 9 trở ra là thời gian lý tưởng đi Hà Giang vì mưa đã hạn chế và bớt dần khi vào cuối tháng 9 sang tháng 10 (đây là kinh nghiệm của những người tại Hà Giang cho hay). Còn lại HG mùa nào cũng đẹp, đặc biệt mùa lúa chín...", nữ du khách này cảnh báo thực sự. Hãy cùng tam khảo lịch trình chi tiết của phượt thủ này nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
- Mình đi ô tô từ Hà Nội tới Bắc Quang, nghỉ tại đây 1 đêm rồi thuê xe máy.
- Di chuyển 3 ngày 250 km đường núi bằng xe máy tuy vất vả và có nguy hiểm vì có mưa 1 ngày cho cả xế cả ngồi sau nhưng CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬN vì đi xe máy. Cảm giác nhìn ngắm, thu vào tận mắt cung đường khác nhau từ núi, đồi trập trùng mỗi nơi 1 sự khác biệt nó đã lắm, mê lắm mà mình chắc chắn rằng đi ô tô sẽ không thể biết và cảm nhận được. Trải nghiệm vô cùng tuyệt vời không thể tả bằng lời được khi nhìn ngắm sự hùng vĩ này.
Nhóm mình rất vui khi có anh là 1 người bản địa lo hết từ lịch trình: ngủ ở đâu, đi cung nào trước, cung nào sau cho hợp lý và ít mệt nhất, nghỉ - chơi - check in ở đâu vừa đẹp vừa vắng vẻ nhất, được quay flycam ghi lại những thước phim tuyệt vời và đặc biệt là ăn siêu ngon chuẩn bản địa: gà chân đen leo núi, rau rừng, cá suối, trâu núi và còn cả đi tìm trứng gà thả ”rông”. Quan trọng anh là người bản địa thông thuộc địa hình nên mình cũng yên tâm khi đoàn đi xe máy. (Đi núi rất nhiều lần nhưng lần này mới được ăn gà chuẩn xịn núi, rau núi nó đã lắm, cách người dân bản địa nấu đơn giản không cầu kỳ gia vị nhiều nhưng siêu ngon).
- Di chuyển Bắc Quang - Homestay tại view Móng Ngựa, Nậm Hồng, Thông Nguyên
- Chiều: Đi Mâm Xôi - Nậm Khoà.
Di chuyển Bản Luốc - Chiêu Lầu Thi (60 km tổng). Đoạn lên Chiêu Lầu Thi có nhiều chỗ xấu, mình đi có mưa nên cũng vất hơn chậm hơn. Lên đây đúng tận hưởng cảm giác: ăn bếp củi, ngủ bình thường và không có sóng điện thoại khi vào phòng luôn.
Check-in chóp đỉnh Chiêu Lầu Thi mốc 2.402 m (chỉ leo khoảng 1.000 bậc thang thôi, tầm 30 phút leo tới đỉnh). Nếu lên buổi chiều mà không mưa thì nên đi luôn tránh nhỡ sáng mưa không lên được kk lại tiếc.
- Theo lịch trình là có tới Bản Phùng ngắm lúa - 60 km tuy nhiên vì muốn về sớm hơn cho chủ động nên team mình bỏ qua điểm này.
- Di chuyển thẳng từ Chiêu Lầu Thi về thảo nguyên Suôi Thầu - 90 km di chuyển. Và tới đây thì mọi mệt mỏi trên đường đi vì mưa buổi sáng tan biến hết. Quá đẹp, quá xứng đáng, quá thơ mộng. Chỉ biết WOAAAAA trước vẻ đẹp như trong tranh hiện ra. Mây di chuyển liên tục nên ảnh mỗi lúc chụp một khác: lúc trời xanh lúc lại phủ mây, lúc có nắng lúc lại mù… Thực sự di chuyển xe máy có mệt nhưng nên đi và sẽ không phải hối tiếc gì đâu.
Cuối cùng thay vì phải di chuyển xe ô tô từ Cốc Pài, Xín Mần về Bắc Quang (khá xa) thì mình chọn di chuyển về Bắc Hà (Lào Cai), ăn một bữa thắng cố nhớ đời và đi cao tốc Lào Cai về Hà Nội
Nguồn: FB Hòa Bùi
Có một địa điểm mà dân phượt rất thích ngủ lại trên đèo Mã Pí Lèng, nhìn xuống là vực sâu thăm thẳm nhưng đêm lại được ngắm ngàn sao.
Không rủ được ai đi Hà Giang chung thì phận con gái cũng chẳng sợ đi một mình vì bên cạnh đã có vị "quý nhân" này lo cho từ a đến á
Khách du lịch Hà Giang quá đông khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc, trong đó có chợ đêm Đông Văn đông nghịt người.
Chúng tớ có 5 cô công chúa nhỏ đáng yêu được các mẹ quyết tâm cho trải nghiệm Mù Cang Chải xinh đẹp mùa lúa chín, chỉ vì cái hẹn picnic cùng nhau ở Hà Nội mãi không thành
Khám phá mảnh đất địa đầu Tổ Quốc Hà Giang, bạn đừng quên chinh phục những con dốc đẹp hùng vĩ, tráng lệ này: dốc Thẩm Mã, dốc Bắc Sum, dốc Chín Khoanh,...
Đây là lịch trình du lịch Hà Giang cho người lần đầu đi tự túc, giúp đảm bảo chuẩn bị thật tốt cho chuyến hành trình của bạn.
Chia sẻ loạt ảnh tuyệt đẹp cảnh mùa xuân nở nơi địa đầu Tổ quốc, một netizen tuyên bố "nhất định phải đi Hà Giang vào mùa xuân" và nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng.
Để có một chuyến đi Hà Giang đáng nhớ, bạn nên tham khảo những trải nghiệm dưới đây, hứa hẹn sẽ tạo nên những kỷ niệm có một không hai.
Phở ngô là món ăn độc đáo của cao nguyên đá Hà Giang và làm nên thương hiệu cho âm thực của Quản Bạ.
Suôi Thầu vào mùa tam giác mạch, thu hút khách du lịch khi khung cảnh lúc này không khác gì “Thụy Sĩ thu nhỏ”.
Dốc Chín Khoanh đích thị là vùng đồi núi đẹp nhất nhì Việt Nam, nhiều du khách phải trầm trồ rằng khung cảnh khi nhìn xuống chẳng khác nào một "Thuỵ Sĩ thu nhỏ".
Cảnh tượng siêu thực ở Hà Giang khiến hàng loạt khách Tây ngạc nhiên khi họ vừa thư giãn, vừa ngân nga những giai điệu du dương trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.