Nếu bạn là người yêu thích trekking thì có một cung đường nổi tiếng ở Nam Trung Bộ không thể bỏ qua. Hãy tham khảo lịch trình 2N2Đ trekking Tà Năng - Phan Dũng của một bạn trẻ đến từ Bắc Giang.
Mới đây, FB Yến Nguyễn - cô gái quê Bắc Giang từng gây xôn xao cộng đồng mạng với hành trình 10 tháng xuyên Việt - đã có bài chia sẻ lịch trình 2N2Đ trekking Tà Năng - Phan Dũng trên diễn đàn Check in Vietnam thu hút nhiều sự chú ý. "Trekking Tà Năng - Phan Dũng, có đáng để đi? Có người bảo: Tà Năng - Phan Dũng là cung trek đẹp nhất Nam Trung Bộ. Có người lại bảo: Ui dào, đẹp sao bằng mấy đỉnh miền Bắc. Đi núi miền Bắc thích hơn!…", bạn trẻ này nói về sự tò mò của bản thân về một trong những cung trekking nổi tiếng đẹp và nhiều thử thách đối với cả những người có kinh nghiệm. Hãy cùng tham khảo lịch trình chi tiết của bạn trẻ này nhé!



MỤC LỤC [Hiện]
Cung đường Trekking Tà Năng - Phan Dũng đi xuyên qua ranh giới 3 tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận với tổng chiều dài 35 km (tính từ đường lộ).
Tuỳ sở thích mỗi người, có thể đi vào cuối tháng 4 - 12 mùa cỏ xanh hoặc tháng 12 - 1 mùa cỏ hồng (chuyển từ xanh sang cháy) hoặc tháng 1 - 4 mùa cỏ cháy. Cá nhân mình thích màu xanh nên đi tháng 8 này. Tuy nhiên, thời tiết dễ có mưa và trơn trượt. Còn mùa cỏ cháy thì lại khá nắng.
20h30 tập trung tại điểm hẹn, hướng dẫn viên điểm danh và di chuyển lên xe đi Lâm Đồng.


- 4h30 tới nơi, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, nghe hướng dẫn viên phổ biến lịch trình và những đồ cần mang theo, tối thiểu 3 chai nước, gậy trek, áo mưa.
- 6h30, sau màn khởi động xương khớp, cả đoàn đều rất hào hứng, rảo bước trên cung đường. 5 km đầu là đường đất, bằng phẳng thi thoảng có những vũng lầy. Con đường men theo rừng thông, những tia nắng buổi sáng len lỏi qua màn sương tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Một con suối nhỏ vắt ngang qua. Đây là lúc dép tổ ong phát huy tác dụng. Sau đó là liên tiếp những ngọn núi ngọn đồi, lên dốc rồi lại xuống dốc. Đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy đến nơi. Cũng may là hầu hết đi dưới tán cây mát nên đỡ được phần nào.
- 11h30, bọn mình đến điểm checkin Tà Năng - Phan Dũng và chuẩn bị bước sang địa phận tỉnh Bình Thuận, say bye Lâm Đồng vì cung trek là một chiều, sẽ không quay trở lại Lâm Đồng nữa.
- 12h30, cả đoàn ăn trưa dưới tán thông.
- 13h30, tiếp tục hành trình, băng qua nhiều thảm thực vật từ cây thân gỗ cao sừng sững. Đến khu rừng tre, nhiều loài cây lạ mình không biết tên, rồi đồi cỏ… đẹp nhưng mà hơi nóng (nắng gió miền Trung mà!) và nhiều phân trâu bò.
- 17h chiều, lết đến nơi. Hướng dẫn viên hướng dẫn cả đoàn giãn gân cốt để hạn chế nhức mỏi bởi vì ngày mai vẫn còn một hành trình dài nữa. Mỗi người được 10 lít nước ấm để tắm. Ở giữa hoang vu núi rừng này có nước ấm, quá là tuyệt vời. Bữa tối có mẹt thịt nướng do các chú, các anh người đồng bào nấu. Cả đoàn bây giờ mới có thời gian để giới thiệu, chia sẻ với nhau mà cảm giác như đã thân quen từ trước đó vậy! Thế là mình có thêm những người bạn mới. Trong cái se se lạnh của núi rừng, tiếng đàn của Tôm, tiếng hát chúc mừng sinh nhật anh Hảo và tiếng cười rộn vang. Lâu lắm rồi mình mới ngồi chơi trò chơi buổi tối với nhiều người như vậy, vui lắm, chỉ muốn thời gian trôi chậm lại. Bầu trời đêm ở Phan Dũng ngập tràn ánh sao, lung linh lấp lánh.




- 5h15, thức dậy, đón bình minh, uống cafe, trà, ăn sáng.
- 6h30, khởi động và trekking 9 km hạ độ cao, thảm thực vật đa dạng, mình gặp một số loài hoa, nấm rừng khá xinh.
- 10h30 đến bờ suối, dừng nghỉ ăn khoai luộc, trái cây tiếp sức. Sau đấy là một khu rừng xinh ơi là xinh, tuy nhiên không có nhiều thời gian nên bọn mình di chuyển luôn. Lúc này ai cũng thấm mệt rồi nên chỉ muốn nhanh nhanh đi về đến chỗ ăn trưa, tắm rửa thôi. 5 km cuối đường rất nắng, không có bóng cây nên đi "grab" rừng - một trải nghiệm thú vị nha, tí thì mình rơi ra khỏi xe.
- 13h30, tắm rửa, thay đồ, ăn trưa rồi lên xe di chuyển về Sài Gòn, kết thúc chuyến đi Tà Năng - Phan Dũng 2N2Đ.



- Rèn luyện thể lực trước khi đi cung này, tuy không quá khó nhưng dài thật sự!
- Vệ sinh nặng, nhẹ ở trên núi mặc dù bãi cắm trại có hố và miếng che nhưng mình vẫn không quen lắm. Nên đi nặng trước ở nhà, mang cái bụng sạch nhất để đi trek nhá!
- Mang theo vitamin bổ sung năng lượng, thuốc tiêu hoá nếu cần.
- Tuyệt đối KHÔNG xả rác!


Bạn trẻ này cũng bày tỏ thêm những suy nghĩ của mình sau chuyến đi: "Chốt lại, mình thấy rất rất xứng đáng để đi cung Tà Năng - Phan Dũng này. Cực kỳ thú vị. Cho mình rất nhiều cảm xúc, hào hứng có, hoài nghi có, mệt mỏi có, nổi da gà có,... Thêm nữa, mình học hỏi được khá nhiều điều từ những người bạn đồng hành.
Khi thấy các anh, các chú người đồng bào Churu (ở Tà Năng) và Raglai, Đăk Glei (ở Phan Dũng) rất quý và trân trọng công việc hỗ trợ trekking, lúc nào cũng cười rất tươi khiến mình cảm thấy rằng mình đi tour này như đóng góp một phần nào đấy cho việc phát triển đời sống nơi đây".
Nguồn: FB Yến Nguyễn/group Check in Vietnam
Nhiều nơi miền biển nước ta đã sắp bước vào mùa mưa. Đây là lý do mà một nhóm bạn đã quyết định "gác lại công việc và xách va li để hoà mình với biển cả" và đây là lịch trình 4N5Đ trải nghiệm Phú Quý của họ.
Với 3N2Đ thì bạn đi đâu để phá đảo Quảng Bình? Nếu bạn không có ý tưởng gì thì để mình cùng bạn khám phá một số địa điểm nổi tiếng như động Thiên Đường, biển Nhật Lệ, bãi Đá Nhảy,...
Con đường “đẹp như mơ” ngay tại Việt Nam khiến dân du lịch sục sôi săn đón.
Phượt Đà Lạt 2 người, đặc biệt là đối với các cặp đôi chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị khi đến với “thành phố mộng mơ” này. Lịch trình phượt Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của cô bạn Kim Định và người thương khiến ai cũng phải xuýt xoa mà ao ước.
Một cô gái đã có chuyến phượt một mình hơn 800 km trong 4 ngày để khám phá hầu hết các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang). Hãy cùng tham khảo những review thú vị của cô bạn này.
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thời tiết trong trẻo và "mướt mắt" như vẽ... chính là mỹ cảnh của đảo Phú Quý những ngày tháng
Lô Lô Chải của tỉnh Tuyên Quang và Quỳnh Sơn của tỉnh Lạng Sơn tự hào là hai ngôi làng mới nhất trở thành địa danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" của Việt Nam.
Nhiếp ảnh gia người Anh này đã đăng tải 20 bức ảnh lên MXH và miêu tả rằng các tác phẩm thể hiện vẻ đẹp phong cảnh và truyền thống Việt Nam. Hãy cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc rực rỡ qua ống kính Julian Elliott.
Chỉ một bức ảnh ôn kỷ niệm chuyến xuyên Việt đầu tiên 25 năm trước của mình, phượt thủ kỳ cựu này đã thu hút cả nghìn lượt tương tác với vô cùng nhiều bình luận tỏ ý khâm phục và chia sẻ niềm đam mê chung.
Miền Bắc và miền Trung có lẽ đang trong những ngày khó khăn nhất năm 2025 khi người dân đối mặt với tình trạng lũ lụt, ngập úng. Thay vì vi vu trên những chuyến đi, cộng đồng du lịch "lăn lộn" trong mùa lũ lụt nhưng vẫn có những hình ảnh sống động.
Hãy cùng cập nhật không khí trước thềm Trung thu ở hai "phố lồng đèn" Sài Gòn và Hà Nội qua những loạt ảnh tuyệt đẹp của các thành viên Check in Vietnam tại hai điểm cầu.
Hai bộ ảnh đối lập thời tiết giữa Hà Nội và Sài Gòn cho thấy sự lựa chọn thời điểm, góc chụp trái ngược của hai tác giả, một người đối mặt với thực tại còn một người mộng mơ với mùa thu.