Tham khảo lịch trình 24h vui chơi trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 thật trọn vẹn nhé! Nhất định phải dậy sớm xem lễ Thượng cờ và ghé qua những địa điểm sau.
Hà Nội đã vào những ngày thu nên thời tiết dịu mát và dự không khí lễ 2/9 rộn ràng, dễ chịu như vậy. Ngày thường đông đúc, nhộn nhịp, nhưng khả năng cao vào các kỳ nghỉ lễ, Hà Nội lại quay trở về đúng nét "nàng thơ"yên bình, nhẹ nhàng. Hình ảnh những con phố cổ rực rỡ cờ đỏ sao vàng, tiếng trống hội rộn rã hòa cùng hương cốm xanh thơm lừng đã trở thành nét đặc trưng không thể thiếu của mùa thu Hà Nội.
Hãy cùng khám phá một lịch trình 24 giờ trọn vẹn, từ sáng sớm đến đêm khuya, để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của ngày lễ đặc biệt này.
MỤC LỤC [Hiện]
Lâu lâu dậy sớm cũng hay, đặc biệt là ngày lễ Quốc Khánh năm nay. Bạn sẽ được trải nghiệm một cảm giác vô cùng mới lạ giữa màn đêm tĩnh lặng. Đặc biệt, ngồi nhâm nhi tại quán cà phê sáng rực ánh đèn, nổi bật với biển hiệu "HA NOI" lung linh giữa màn đêm tối. Tiếng nói cười rôm rả,tiếng nhạc du dương tạo nên một không khí thật sôi động.
Đây không chỉ là nơi để thưởng thức đồ uống mà còn là background "sống ảo" cực chất, giúp bạn có những bức ảnh ấn tượng để lưu giữ kỷ niệm. Khác hẳn với sự nhộn nhịp của ban ngày, Hà Nội lúc 4h sáng mang một vẻ đẹp rất riêng, tĩnh lặng và thơ mộng.
Chắc chắn một điểm đến “must try” nếu ghé Thủ đô dịp này là đến tham dự lễ Thượng cờ Lăng Bác. Đây là nghi lễ cấp quốc gia, được thực hiện trang trọng vào mỗi buổi sáng sớm, bất kể nắng mưa. Lễ Thượng cờ Lăng Bác được tổ chức hàng ngày tại Quảng trường Ba Đình trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng. Lễ Thượng cờ Lăng Bác thường bắt đầu vào lúc 6h sáng.
Bữa sáng ngày 2/9 nên thưởng thức một bát phở đậm chất truyền thông, cái tên “phở treo” là điểm đến không thể bỏ qua. Với nước dùng đậm đà và sợi phở dai mềm, đây là món ăn lý tưởng để nạp năng lượng cho buổi sáng. Ngoài ra, quán phở còn có hình thức thiện nguyện cực kỳ đặc biệt, cho những người khó khăn 1 tô phở bằng cách trả thêm 10-20 nghìn đồng. Có thể nơi đây chưa phải là nơi bán phở ngon nhất nhưng có lẽ sẽ là nơi cho bạn thấy được những hành động ấm áp, ý nghĩa trong cuộc sống này.
Một tọa độ đậm chất quá khứ Việt Nam là Cà phê Báo Nhân Dân, nơi không gian yên tĩnh và thưởng thức chút cốm xanh. Ngồi bên khung cửa sổ lớn, nhấp ngụm cà phê đắng nhẹ, lật giở những trang báo, du khách như lạc vào một thế giới riêng. Tiếng lá cây xào xạc ngoài hiên, ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá tạo nên một không gian thật thư thái. Cốm xanh, món ăn đặc sản của mùa thu Hà Nội, càng làm tăng thêm hương vị ngọt ngào cho buổi sáng bình yên.
Thời gian này, xung quanh Thủ đô luôn được treo cờ đỏ sao vàng ngập phố như các con đường Nhà Thờ Lớn Hà Nội hay dạo vài vòng phố cổ như Thăng Long Opera Hotel để có những bức ảnh đẹp, lưu giữ kỷ niệm về một Hà Nội đầy sức sống.
Đến giờ trưa, hãy thưởng thức một món ăn truyền thống khác như bún chả để lấp đầy bụng đói. Món bún chả Hà Nội với chả nướng thơm lừng, nước chấm đậm đà kết hợp cùng bún tươi và rau sống sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho một bữa trưa no nê và đậm chất Hà Thành.
Buổi chiều, bạn có thể ghé thăm Nhà tù Hỏa Lò – một di tích lịch sử quan trọng của Hà Nội. Đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật và câu chuyện về cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp. Nhà tù Hỏa Lò bắt đầu mở cửa từ 8:00 - 17:00 tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày Lễ, Tết). Vé vào nhà tù Hỏa Lò là 30.000 VNĐ/người. Một số đối tượng đặc biệt sẽ được miễn phí hoặc giảm giá 50% giá vé.
Chiều chiều, bạn có thể thưởng thức những món ăn vặt đặc trưng của Hà Nội. Nem rán Ấu Triệu với lớp vỏ giòn tan, nhân thịt đậm đà, kết hợp cùng món cốm xào dẻo thơm tại Hàng Than sẽ là sự kết hợp hoàn hảo cho bữa quà chiều.
Đường Phan Đình Phùng là một trong những con đường được mệnh danh đẹp nhất Hà Nội đặc biệt khi vào thu, với hàng cây xanh mát và những bức tường cổ kính. Hãy tận dụng khoảnh khắc ánh nắng chiều dịu nhẹ để lưu lại những bức ảnh thật đẹp tại con đường thơ mộng này.
Khi hoàng hôn buông xuống, hãy dành thời gian để thả hồn mình vào cảnh sắc Hồ Tây. Khung cảnh mặt trời lặn trên mặt hồ rộng lớn, kết hợp với làn gió mát lành sẽ mang đến cho bạn cảm giác bình yên và thư giãn sau một ngày dài.
Bữa tối với bánh tôm Hồ Tây giòn rụm sẽ giúp bạn nạp năng lượng. Món bánh tôm được chiên vàng, giòn tan, kết hợp cùng vị ngọt của tôm tươi và vị thanh mát của rau sống sẽ khiến bạn khó quên.
Có dịp đến Hà Nội thời điểm này đừng quên ghé qua phố Hàng Mã để cảm nhận Tết Trung thu tuyệt đẹp. Không khí nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu của đèn lồng và những tiếng trống hội vang dội sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị và đầy màu sắc.
NGUỒN: Tổng hợp
Đến với nơi được mệnh danh là có cây hoa sưa đẹp nhất Hà Nội, bạn sẽ được thả hồn vào "giấc mơ tuyết trắng" với background đầy hoa sưa bung nở và rớt rơi phủ kín sân thềm và những con đường.
Vào 3 tháng cuối năm này, những tâm hồn chill chill làm sao có thể bỏ qua những triển lãm cực ấn tượng này được.
Lang thang khu phố Hoàng Hoa Thám tình cờ mình khám phá ra một quán cafe cực xinh.
Cái cảm giác được ăn phở ngoài quán nó đỉnh lắm!
8/3 chưa biết đưa mẹ đi đâu thì cứ tham khảo lịch trình 24h của anh chàng Mạnh Tiến Khôi, quanh Hà Nội cũng có 1001 điều mới lạ.
Bánh mì bít tết là món ăn được lòng rất nhiều người vì vừa ngon lại vừa bổ dưỡng, dưới đây là các địa chỉ bít tết ngon nhất Hà Nội
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.