Địa điểm mới để ngồi uống nước, tám chuyện hay chụp ảnh "sống ảo" trong khung cảnh thời bao cấp. Bạn đã biết chưa?
Hà Nội thường xuyên có những địa điểm quán xá, vui chơi, "sống ảo" mới mẻ và thường xuyên cập nhật dành cho giới trẻ. Từ những thương hiệu cà phê nổi tiếng trong và ngoài nước cho đến những quán ăn bình dân tới cao cấp. Gần đây, tuyến phố ẩm thực nổi tiếng còn có sự xuất hiện của một địa điểm vô cùng thú vị. Đó là một toa tàu điện mô phỏng lại một quán trà đá thời bao cấp, bên cạnh đó còn rất nhiều điều thú vị ẩn chứa bên trong để các "hành khách" có thể tới tìm hiểu, khám phá. Hiện nay, địa điểm này được mở cửa hoàn toàn miễn phí cho khách tham quan.
Toa tàu nằm ở ngã tư Ngũ Xã - Trúc Bạch, cạnh khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc Ngũ Xã (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), hay còn được gọi là "Tuyến tàu điện số 6 - Toa Bao cấp: Bếp - Chạn - Mâm" có những nét vô cùng đặc biệt.
Kết cấu của toa tàu này gồm 2 tầng, tầng 1, không gian bên ngoài chính là địa điểm "trà đá bao cấp" mà giới trẻ lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây. Vào khoảng thời gian 3h chiều đến 10h tối hàng ngày địa điểm mới mẻ này được bài trí như một quán trà đá thời bao cấp. Đáng chú ý, xung quanh chiếc bàn là rất nhiều món đồ quen thuộc từ thời bao cấp như những chiếc ấm, siêu, phích hay những lọ đựng quẩy, kẹo dồi, chè lam... đặt trên bàn để bán cho khách đến ngồi trà đá... Tất cả tạo nên cảm giác vô cùng hoài niệm.
Bên trong tầng 1 của toa tàu có nhiều món đồ thời xưa, giống như một "bảo tàng thu nhỏ" ẩn chứa nhiều điều thú vị. Cầu thang dẫn lên tầng 2 là không gian bàn ghế ngoài trời để các du khách có thể ngồi uống nước, ngắm cảnh. Tại đây có bán trà đá, nhân trần, chè xanh, nước sấu, nước mơ, bột sắn và cá món ăn vặt như kẹo lạc, kẹo dồi, chè lam. Đây đều là những món khá quen thuộc của hàng quán thời xưa, đưa thực khách "du hành" về thời bao cấp theo cách thật đặc biệt.
Không gian bên trong toa tàu điện được ví như "bảo tàng thu nhỏ" chính là rất nhiều món đồ dùng thời xưa - những thứ mà giới trẻ ngày nay có lẽ chỉ biết đến qua bao đài hay thậm chí chỉ mới nghe tên. Hay là những mâm cơm, những món ăn được mô phỏng đầy sinh động như phở cơm nguội, cơm độn khoai, cơm độn ngô... Dù chỉ là mô hình nhưng sự mô phỏng cực gần với thực tế cũng phần nào giúp cho khách tham quan hay giới trẻ ngày nay biết thêm nhiều điều về cuộc sống cha ông thời trước.
NGUỒN: Tổng hợp
Không biết từ bao giờ, cúc họa mi là loài hoa báo đông của thủ đô. Mùa hoa tới, bạn đừng quên note lại 3 địa chỉ chụp cúc họa mi đẹp xao xuyến con tim ở Hà Nội này nhé!
Top những món ăn ở Hà Nội mà bạn nhất định không thể bỏ qua khi đến nơi đây. Hãy cùng tham khảo một số món ăn sau đây nhé!
Ở Hà Nội, những địa điểm ẩm thực ở Hà Nội fan bóng đá thường hay lui tới mỗi mùa World Cup thường là những nhà hàng phục vụ bia tươi hoặc bia hơi Hà Nội đáp ứng được số lượng lớn.
Không cần đi đâu xa, chỉ cần đến khu chợ Nghĩa Tân thôi cũng có 7749 quán ăn ngon, bổ, rẻ để cho bạn quẹo lựa, đảm bảo lấp đầy chiếc bụng đói.
Chùa Phúc Lâm là một ngôi chùa được nhiều người ghé đến. Bởi chúng có lối kiến trúc độc đáo, lộng lẫy và như một Thái Lan thu nhỏ.
Đến với nơi được mệnh danh là có cây hoa sưa đẹp nhất Hà Nội, bạn sẽ được thả hồn vào "giấc mơ tuyết trắng" với background đầy hoa sưa bung nở và rớt rơi phủ kín sân thềm và những con đường.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo màu hồng phấn khá độc đáo đã gây sốt diễn đàn ẩm thực sau khi nhận nhiều lượt like, thả tim và những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.