Home Đi đây này Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km: Nhiều điểm check-in tuyệt đẹp, hệ động thực vật đồ sộ

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km: Nhiều điểm check-in tuyệt đẹp, hệ động thực vật đồ sộ


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Huế đã vô cùng nổi tiếng với những đền đài, lăng tẩm và gần đây là cả những bờ biển đẹp hay làng nghề. Nhưng khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km này lại ít khi được nhắc đến.

Nói đến Vườn quốc gia Bạch Mã hẳn nhiều người cảm thấy cái tên thật quen thuộc, đặc biệt nơi đây được biết đến là nơi nhiều lần phát hiện loài sao la trong sách đỏ. Tuy nhiên, khi du lịch Huế thì không nhiều du khách nhắc đến hay được nghe những gợi ý về Vườn quốc gia Bạch Mã.

Vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) chỉ cách thành phố Huế 40 km và cách thành phố Đà Nẵng 65 km, có một khu rừng nguyên sinh rộng lớn với tổng diện tích gần 37.500 ha. Là một phần của dãy Trường Sơn Bắc, Vườn quốc gia này có nhiều dãy núi cao trên 1.000 m.

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km
Trên đỉnh Bạch Mã nhìn ra tận biển và có loài vượn dễ thương. (Ảnh: FB Vườn quốc gia Bạch Mã)

Theo Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, Vườn quốc gia Bạch Mã đã xác định được 894 loài công trùng của 580 giống nằm trong 125 họ và 17 bộ; xác định được 57 loài thuộc 48 giống, 17 họ, 6 bộ cá nước ngọt khác nhau; 52 loài lưỡng cư và bò sát thuộc 3 bộ, 15 họ và 31 giống khác nhau; khu hệ chim thì ghi nhận được 358 loài, 186 giống, 55 họ và 15 bộ; đã xác định được 132 loài thú nằm trong 72 giống, 28 họ và 10 bộ.

Vườn quốc gia Bạch Mã vì thế cũng mang vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú và trù phú với vô số suối thác ngoạn mục, thâm chí được ví là “thiên đường nơi hạ giới”. Tuy chưa phát triển bằng những địa điểm du lịch trong thành phố Huế nhưng đây là một trong những địa điểm du lịch đầy tiềm năng của tỉnh Thừa Thiên Huế, nổi tiếng hơn cả với lựa chọn cho hình thức trekking.

Theo một số tài liệu, thời tiết ở Vườn quốc gia Bạch Mã có thể cảm nhận được hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Thời điểm lý tưởng để đi du lịch trong năm tại đây là mùa khô, khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm, thời điểm khí hậu trong rừng khá mát mẻ, trời khô ráo, ít mưa nên phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như đi trekking, bơi lội, tắm suối... Mùa mưa từ khoảng tháng 8 đến tháng 12 tất nhiên trời cũng mát nhưng thường có mưa lớn ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Với khoảng cách không quá xa thì việc chủ động di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc taxi từ Huế hay Đà Nẵng đến Vườn quốc gia Bạch Mã là lựa chọn thuận tiện hơn cả. Nếu tự di chuyển từ Huế, bạn xuất phát từ trung tâm thành phố đi thẳng ra QL1A theo hướng Đà Nẵng, tới huyện Phú Lộc sẽ thấy biển chỉ dẫn với hướng đi Vườn quốc gia Bạch Mã, đi thẳng tiếp là đến nơi và mua vé để vào Vườn quốc gia. Theo một số du khách có kinh nghiệm thì đi taxi đến đây chỉ mất khoảng 50 phút từ thành phố Huế, đường đi hết sức thuận lợi và an toàn.

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km
Cùng đường đến Vườn quốc gia Bạch Mã cũng thật hùng vĩ. (Ảnh: FB Vườn quốc gia Bạch Mã)

Vọng Hải Đài

Vọng Hải Đài (đài quan sát biển) là một công trình cổ được người Pháp xây dựng, nằm trên đỉnh Bạch Mã ở độ cao khoảng 1.430 m so với mực nước biển, là nơi giúp bạn dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non hùng vĩ của rừng Bạch Mã, thậm chí ngắm được cả vịnh Lăng Cô cùng bãi biển Cảnh Dương nổi tiếng xinh đẹp dù cách đó khá xa. Để đến Vọng Hải Đài, du khách đi qua một con đường mòn uốn lượn quanh núi theo hình thức trekking hoặc chọn di chuyển bằng xe điện.

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km
Công trình cổ này trên đỉnh Bạch Mã. (Ảnh: FB Vườn quốc gia Bạch Mã)

Biệt thự Pháp cổ

Vườn quốc gia Bạch Mã từng là một trong các khu nghỉ dưỡng của người Pháp đầu thế kỷ trước. Nơi đây ngày nay vẫn còn các ngôi biệt thự cổ kính mang đậm kiến trúc châu Âu tuyệt đẹp và được bảo tồn để du khách có thể đến tham quan.

Ngũ Hồ

Từ Vọng Hải Đài xuống khoảng 5 km, đi qua khu biệt thự Pháp cổ sẽ đến Ngũ Hồ - 5 hồ nước gây mê hoặc với những vẻ đẹp huyền bí. Nước tại Ngũ Hồ trong vắt, khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc giúp bạn tha hồ check-in sống ảo. 5 hồ nước trong xanh, mát lạnh này được cho là thông nguồn nước với nhau, là điểm tắm suối được nhiều du khách yêu thích.

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km
Nước Ngũ Hồ trong vắt tận đấy. (Ảnh: Hải Đăng)

Thác Đỗ Quyên

Trong hai dòng thác đẹp nhất là Đỗ Quyên và Trĩ Sao thì Đỗ Quyên là điểm đến nhất định không thể bỏ qua. Di chuyển theo bảng chỉ dẫn đường từ Ngũ Hồ sẽ lên tới đỉnh thác Đỗ Quyên. Thác nước có tên gọi Đỗ Quyên bởi hoa đỗ quyên mọc rất nhiều ở hai bên thác khi vào mùa. Bạn có thể ngồi nghỉ trên mỏm đá, ngắm nhìn dòng thác trắng xóa đổ từ độ cao khoảng 300 m xuống chân thác, nơi có gần 700 bậc thang để du khách lên xuống.

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km
Ngọn thác hùng vĩ mang tên loài hoa đẹp. (Ảnh: FB Vườn quốc gia Bạch Mã)

Hồ Truồi

Đến hồ Truồi trong Vườn quốc gia Bạch Mã, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác ngồn trên du thuyền thưởng ngoạn phong cảnh non nước hữu tình. Hồ Truồi có mặt nước xanh yên ả, khung cảnh núi non trùng điệp hòa lẫn trời xanh mây trắng cùng tiếng suối chảy róc rách ở đằng xa. Chi trả mức vé vài chục nghìn đồng, bạn sẽ được tự do trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ ở những con suối ngay dưới chân núi Bạch Mã đổ vào hồ Truồi, ngâm mình dưới làn nước suối trong vắt và mát lạnh, bắt cá suối hay đi bộ quanh các bãi đá...

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km
Hồ Truồi sơn thủy hữu tình. (Ảnh: FB Kham pha Hue)

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Ở Vườn quốc gia Bạch Mã còn có địa điểm tham quan dành cho các tín đồ du lịch tâm linh, đó là Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Thiền viện tọa lạc ở giữa lòng hồ Truồi, nằm trên ngọn núi Linh Sơn. Đứng trên ngọn núi, trong khuôn viên thiền viện, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở hồ Truồi và check-in sống ảo. Du khách còn được khám phá những công trình kiến trúc của thiền viện như tổ đường, chính điện, tăng đường, trai đường... đẹp một cách hài hoà với thiên nhiên núi rừng.

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km
Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã có vị trí vô cùng độc đáo. (Ảnh: FB Kham pha Hue)

Chưa dừng lại ở các địa điểm nêu trên, Vườn quốc gia Bạch Mã còn có Khu du lịch làng người lùn Hobbit độc đáo, khu vực cắm trại, dịch vụ đạp xe lên đỉnh Bạch Mã... Vườn quốc gia cũng cung cấp dịch vụ ăn uống với nhiều đặc sản xứ Huế cùng các món nướng hay hải sản theo yêu cầu từ các nhà hàng và homestay trong khu vực, khách sạn cũng có ngay dưới chân núi.

Lưu ý là khi ghé thăm Vườn quốc gia Bạch Mã, nếu chọn trekking thì bạn cần xem xét sức khỏe bản thân để có lựa chọn phù hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng các vật dụng như giày thể thao trekking, thuốc xịt côn trùng, tất dài... để sẵn sàng cho việc đi rừng. Và tất nhiên là không được xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng nguyên sinh vô cùng quý giá.

Nguồn: Tổng hợp

Việt Nam có một khu rừng trúc hùng vĩ, đến đây du khách cứ như đứng giữa bộ phim kiếp hiệp

Nhiều du khách đến rừng trúc này cảm tưởng cứ như đứng trong các bộ phim kiếm hiệp, đặc biệt hơn nữa là không phải ai cũng dám tự đi đến khu rừng kỳ vĩ này.

Lùng ngay 4 tọa độ "tình bể bình" xuất hiện trong MV “Chúng Ta Của Hiện Tại” - Sơn Tùng M-TP

Xem MV "Chúng Ta Của Hiện Tại" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, bạn có phát hiện ra những địa danh được quay ở thành phố mộng mơ Huế không? Cùng xem xem đó là những tọa độ nào nhé!

Thì ra biệt phủ hoa lệ nơi Ninh Dương Lan Ngọc quay gái già lắm chiêu là một khu nghỉ dưỡng ở Huế, chỉ dành cho trâm anh thế phiệt

Nói đến những khu nghỉ dưỡng ở Huế, không thể không kể đến Ancient Hue Garden Houses, bối cảnh của những thước phim mãn nhãn trong Gái già lắm chiêu 3

Cả một bầu trời ký ức ùa về trong bộ ảnh "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" của chàng trai 9X

Lưu lại khung cảnh vùng quê mộc mạc ở miền Trung, bộ ảnh "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" của Cáp Lộc Hàn Vũ đã khiến nhiều người nhớ nhà, nhớ quê, đã làm cả một bầu trời ký ức như ùa về...

Dịp lễ 2/9 năm nay, Huế miễn phí tham quan quần thể di tích cố đô cho du khách Việt Nam

Trong ngày lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí đón người dân và du khách trong nước tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế.

Thế giới có 11 hòn đảo hình thù cực độc lạ, nhìn như photoshop, Việt Nam cũng góp 2 cái tên "không phải dạng vừa đâu"

Bạn đã từng chiêm ngưỡng những kiệt tác thú vị của thiên nhiên chưa? Nếu chưa thì cùng nhìn qua 11 hòn đảo được tạo hóa ‘điêu khắc’ những hình ảnh rất độc đáo, tạo nhiều liên tưởng thú vị. Bật mí là Việt Nam cũng có hai đại diện.

Làng hoa giấy Thanh Tiên - Nơi gói trọn những nét dịu dàng của văn hóa xứ Huế

Làng hoa giấy Thanh Tiên nổi tiếng với nghề làm hoa giấy truyền thống hàng trăm năm nay, được ví là nơi gói trọn những nét dịu dàng của văn hóa xứ Huế.

Đi Huế nhất định phải chụp ảnh Việt phục cổ truyền: Phân loại trang phục cung đình triều Nguyễn

Để chọn được một bộ Việt phục cổ truyền ưng ý khi check in trong Đại nội hay các công trình cổ ở Huế, hãy tham khảo thông tin phân loại trang phục cung đình triều Nguyễn sau đây.

6 loại mắm đặc sản làm nên mâm cơm chuẩn vị Huế

Đi Huế không chỉ là "sống ảo" bên các cảnh quan di sản mà còn phải foodtour đủ các món. Đừng quên các loại mắm đặc sản làm nên mâm cơm chuẩn vị Huế.

6 kinh nghiệm tham quan Đại Nội vào những ngày tháng 6 trời nắng gay gắt

Nếu bạn đang có ý định đến với thành phố Huế thì một buổi đi chơi Đại nội Huế chắc hẳn phải có trong lịch trình. Lưu ngay 6 kinh nghiệm tham quan Đại Nội vào những ngày hè tháng 6, thời điểm mà ở Huế trời thường nắng gay gắt.

Một ngày trải nghiệm làm mây tre đan tại làng Bao La

Hãy cùng Bản đồ Check in Vietnam trải nghiệm 1 ngày làm mây tre đan tại làng Bao La - một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi ghé thăm mảng đất Huế thương.

Du lịch miền Trung chống chọi mưa lũ do bão số 1 - Wutip: Trải nghiệm trăm năm có một của tín đồ du lịch!

Nhiều tín đồ du lịch đang có chuyến đồng hành bất đắc dĩ cùng du lịch miền Trung chống chọi mưa lũ do bão số 1 - Wutip. Và họ cũng không ngờ đây là trải nghiệm trăm năm có một vì mùa bão lũ hàng năm thường muộn hơn.

2
2
2
2
3