Đà Lạt cứ làm người ta đổ ầm ầm. Nào là mùa dã quỳ vàng, nào là mùa cỏ hồng, nào là cầu thang vô cực, ghế săn mây, mùa hoa ban,... và giờ những ngày cuối năm, Đà Lạt lại một lần nữa làm say lòng người ta trước mùa mai anh đào lãng mạn. Mùa này, nhiều cung đường của Đà Lạt đã ngập trong sắc hồng ngọt ngào, lãng mạn hoa mai anh đào.
Đà Lạt ngập trong sắc hồng ngọt ngào, lãng mạn hoa mai anh đào
Mới đây, trên các mạng xã hội, người dân và du khách bắt đầu đăng tin về mai anh đào. Có thông tin hoa chớm nở trên các tuyến đường của thành phố Đà Lạt. Cần gì phải sang tận Nhật Bản - xứ sở hoa anh đào vì Đà Lạt cũng có một mùa hoa tình bể bình, đẹp ngây ngất như thế này! Những cánh hoa mỏng manh trong nắng gió thành phố không biết từ bao giờ đã trở thành biểu tượng của Đà Lạt.
Theo dự đoán, từ cuối tháng 12 đến tháng 1 năm sau, Đà Lạt sẽ có rất đông du khách tới Đà Lạt thưởng hoa.
Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm mai anh đào là từ cuối tháng 12 và từ tháng 1 đến tháng 3. Khoảng thời gian ngắm hoa tuyệt nhất là sáng sớm hoặc chiều tối.
Một trong số những địa điểm ngắm hoa lý tưởng là dốc Đa Quý - con dốc rất đứng, cách khá xa trung tâm thành phố, tầm 8km với con đường hai bên là những cây mai anh đào rực rỡ. Xuất phát từ trung tâm thành phố các bạn đi về hướng Trại Mát (đi qua khỏi chùa Linh Phước tầm 3km) thì rẽ phải xuống dốc tầm 600m sẽ gặp ngay dốc Đa Qúy nhé!
À đừng quên lưu lại 5 con đường có mai anh đào nở rộ này bạn nha:
1. Đường Hùng Vương
2. Đường Trần Hưng Đạo có 1 cây nở tương đối rồi
3. Cuối đường Đống Đa, đường đi Cầu Đất, đường vào làng Đất sét, ven đường ra hồ Tuyền Lâm
4. Quanh Hồ Xuân Hương
5. Góc đường Trương Công Định, Triệu Việt Vương, Nam Hồ
6. Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Đà Lạt có hàng ngàn điểm du lịch check in "sống ảo" và những địa điểm bỏ hoang nơi đây cũng thu hút chẳng kém chốn đông đúc, nhộn nhịp.
Bức tường "Cối xay gió" không mất đi, nó chỉ chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác thôi
Nhìn hội bạn thân nhà người ta rủ nhau đi tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm mà thèm, hội bạn thân của mình thì một câu đợi hai câu chờ mãi thôi
Bộ ảnh du lịch Đà Lạt của đôi bạn Nhiên Hye và VyVo được đăng tải trên group Ghiền Đà Lạt đã khiến cộng động mạng được phen “cười lăn lộn” bởi những dáng chụp hình cực bá đạo, hài hước.
Mấy ngày nay, quán cơm tấm mới mở của bộ 3 Độ Mixi, PewPew và Xemesis mới mở ở Đà Lạt “làm mưa, làm gió”, đông đảo khách hàng đến xếp hàng dài, đến cả chủ quán cũng phải vào phục vụ.
Tết này phải giãn cách xã hội vì dịch bệnh, tốt nhất lên Đà Lạt tìm homestay để lánh xa ồn ào phố thị, ăn ngon ngủ ấm "đã cái nư".
Vẫn như mùa Tết mọi năm, Đà Lạt vẫn đông nghịt du khách ghé thăm, đường phố rộn ràng và các hàng quán kín hết bàn.
Trên MXH lúc này, nhiều bạn trẻ đang rủ nhau đi ngắm mai anh đào Đà Lạt nở muộn đúng dịp giáp Tết Nguyên đán. Khắp các địa danh nổi tiếng Đà Lạt đang rực hồng sắc hoa như Mộng Đào Nguyên, hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương...
Có 1 nơi ở Đà Lạt sẽ giúp bạn được chiêm ngưỡng màu xanh ngọc bích trong veo, nơi đây được dân du lịch bụi đặt cho biệt danh "tuyệt tình cốc" thứ 2 ở tại thành phố ngàn hoa.
Đà Lạt thời điểm nào cũng đông khách nhưng dịp cuối năm lại kín lịch bất thường vì ai cũng muốn tận hưởng bầu không khí mát lạnh trước khi bước sang một năm mới.
Mấy ngày nay, quán cơm tấm mới mở của bộ 3 Độ Mixi, PewPew và Xemesis mới mở ở Đà Lạt “làm mưa, làm gió”, đông đảo khách hàng đến xếp hàng dài, đến cả chủ quán cũng phải vào phục vụ.
Khung cảnh có một không hai ở tu viện Bát Nhã sẽ khiến bạn choáng ngợp trước một màu vàng rực của hoa phượng. Chắc chắn phải làm chuyến đến Bảo Lộc, Đà Lạt để ngắm vẻ đẹp độc đáo này.