Mùa hoa dã quỳ đã chính thức nở rộ. Chẳng cần phải lên Đà Lạt vì ngay gần trung tâm Hà Nội tại Vườn quốc gia Ba Vì cũng có điểm check in hoa dã quỳ hot nhất tháng 11. Với 200k liệu bạn đã có một chuyến đi dã ngoại ngắm hoa rực rỡ?
Đi từ Hà Nội để đến Vườn quốc gia Ba Vì, du khách có thể đi theo hướng Đại lộ Thăng Long hoặc Quốc lộ 32 rồi theo tuyến đường tỉnh lộ 414, đi Sơn Tây – Đá Chông, là sẽ tới cổng chào huyện Ba Vì. Từ đây đi thêm khoảng 800 m du khách sẽ thấy biển tên của vườn quốc gia, chỉ cần rẽ trái và đi thêm một km là đến cổng vườn. Cách trung tâm Hà Nội chỉ 40km, chỉ cần một chiếc xe máy có đầy xăng là bạn có thể thoải mái vi vu ngắm hoa dã quỳ tại Ba Vì rồi.
MỤC LỤC [Hiện]
Tự chuẩn bị đồ ăn trong chuyến đi dã ngoại trong ngày vừa đảm bảo an toàn vệ sinh lại vừa tiết kiệm nên rất được “ưu ái”. Bạn có thể chuẩn bị một vài món ăn nhẹ như: cơm nắm phô mai, gimbap, sandwich cuộn xúc xích chiên,… Bên cạnh đó, uống nước bạn cũng có thể tự chuẩn bị. Nước ép cam, nước ép dưa hấu hoặc nước tinh khiết đem theo trong chuyến dã ngoại.
Tổng chi phí cho đồ ăn nhẹ và nước uống chừng 100.000VNĐ/người.
Giá vé vào cổng Vườn quốc gia Ba Vì cũng rất hợp lý. Bạn có thể tham khảo:
Giá vé gửi xe: 10.000 VNĐ/xe
Nhà kính xương rồng là điểm đến du khách không thể bỏ lỡ nếu có cơ hội ghé thăm Vườn quốc gia Ba Vì.
Nằm trong 1 khu đất bỏ hoang, nhà kính hiện là nơi trồng hơn 1.2000 giống xương rồng. Đây được xem là vườn xương rồng lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Đến với nhà kính xương rồng này, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng nhiều loại xương rồng độc – lạ trên khắp thế giới mà còn chụp được những bức ảnh “deep” cực xịn.
Đồi thông cũng là địa chỉ được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi tại đây check in, chụp ảnh sống ảo thì chỉ có đỉnh trở lên.
Nhà thờ đá cổ là công trình kiến trúc còn sót lại từ hồi Pháp thuộc. Tuy không còn nguyên vẹn nhưng nhà thờ cổ vẫn giữ được những nét cơ bản.
Thêm vào đó, những mảng tường bám rêu xung quanh là cây cối um tùm nên background tại đây đúng chuẩn huyền bí. Đến Vườn quốc gia Ba Vì thì đường quên ghé check in nhà thờ cổ.
Vườn quốc gia Ba Vì là điểm đến thú vị ngay gần Thủ đô mà bất kì ai cũng phải đến thăm dù chỉ một lần nhất là mùa hoa dã quỳ tháng 11 này. Chỉ cần một chuyến dã ngoại trong ngày bạn đã có thể tham quan hết các địa điểm tại Vườn quốc gia Ba Vì. Nếu bạn đi theo đội, nhóm đông mà muốn cắm trại qua đêm thì cũng được luôn. Ở cửa bán vé có dịch vụ cho thuê lều, thảm ngồi, bếp nướng giá chỉ từ 50.000 VNĐ nên bạn có thể tham khảo.
Hoa dã quỳ thời gian này sẽ nở to, đều và đẹp nhất ở gần cổng soát vé nên mọi người đến đó nên dừng lại để check in với hoa.
Các điểm sống ảo cũng cách cổng soát vé không xa. Bạn cứ đi thẳng là sẽ tới. Nếu không biết đường bạn có thể hỏi các anh bảo vệ đứng soát vé.
Một chuyến đi trọn vẹn mà giá thì siêu hạt dẻ. Còn ngại gì mà không xách balo lên và đi ngắm hoa dã quỳ ngay thôi.
Ảnh: Diu Linn
Những ngày cuối tháng 2, khi miền Bắc còn chút lạnh là lúc hoa sưa bắt đầu nở trên các con đường, góc phố trung tâm thủ đô. Cả một khoảng trời trắng màu hoa sưa mới làm người ta xao xuyến làm sao!
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Đúc kết từ những tai nạn không đáng có một homestay đã dán dòng thông báo trước cửa giúp các vị khách có thể cẩn trọng hơn
Cuối tháng 2 là thời điểm Tây Nguyên đã vào mùa hoa cà phê chill nhất năm. Đối với các tín đồ du lịch, nhất là những ai yêu thích khí hậu và cảnh đẹp Tây Nguyên thì không thể không xách ba lô lên để đến với thiên đường "sống ảo".
Dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận mùa này đổ về miền Tây, đặc biệt là làng hoa Sa Đéc chỉ để được ngắm nhìn những đồng cúc mâm xôi vàng rực
Đến với nơi được mệnh danh là có cây hoa sưa đẹp nhất Hà Nội, bạn sẽ được thả hồn vào "giấc mơ tuyết trắng" với background đầy hoa sưa bung nở và rớt rơi phủ kín sân thềm và những con đường.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.