Không săn được mây ở Tà Xùa, Ngọc Thảo quyết vi vu khắp Sơn La, thì ra Sơn La còn nhiều chỗ đẹp thổn thức
Cô gái lặn lội từ Sài Gòn lên Tà Xùa để săn mây và đã thất bại (huhu). Đây là lần đầu tiên săn mây của mình, vẫn còn nhớ rõ như in cái cảm xúc vui sướng khi đặt chân lên Sống lưng khủng long và thấy lớp trắng trắng dày đặc phía trước. Tưởng đó là mây nhưng hoá ra là sương mù mọi người ạ. Cơ mà không sao, ngoài sống lưng khủng long thì Đất Sơn La còn rất nhiều khung cảnh đẹp khác bù đắp lại nha.
Cùng xem những địa điểm đẹp trong chuyến đi tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng của Ngọc Thảo nhé:
Đầu mỏm của Sống lưng khủng long.
Tưởng đường dễ đi làm tui mang đôi boot cao gót chụp hình cho đẹp. Sai quá sai
View ở đây giống giống ở đâu đó mà nhớ hoài cũng không biết giống ở đâu
Mỏm đá cá heo.
Đứng nhìn mỏm đá một hồi lâu, thiết nghĩ tại sao thiên nhiên lại thú vị đến thế
Hoàng hôn trên Đỉnh Gió.
Cái tên “Đỉnh Gió” đúng nghĩa đen, lên tới nơi gió lùa muốn cóng cả người. Hoàng hôn ở đây phải nói là đẹp mê hồn
Cây cô đơn.
Dòng sông bên dưới ban đầu mình còn tưởng là sông Nho Quế. Ở đây yên bình lắm, có thời gian mình sẽ trải thảm ra mà nằm tận hưởng luôn.
Hàng cây đẹp quá dừng lại chụp một tấm
Lành Nguyên Thuỷ - Mộc Châu
Hoang sơ và bình yên.
Đồi cỏ 68. Nhìn nắng nắng vậy thôi chứ lạnh dã man
Hoa mận.
Mình đi vào mùa hoa mận tàn gần hết.
Nắng chiều ở Bản Pa Phách.
Săn mây tại Hang Kia - Pa Cò
Cũng được coi là săn mây thành công. Mây bồng bềnh ở dưới í, tuốt ở dưới í. Cơ mà nhìn kiểu gì cũng thấy ảnh này giống hoàng hôn hơn là bình minh nhờ

Lại là cây cô đơn.
Cây này cũng cô đơn.
Cô gái nhỏ xách giỏ bước trên đồng cỏ.
Tui tưởng lớp trắng trắng đó là mây nè =))
Đố mng biết ở đâu luôn

Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Ngọc Thảo - group Check in Vietnam
Báo Anh từng ca ngợi Chư Đăng Ya là “một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới”. Quả thật là vậy, ngọn núi sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ cùng các nét văn hoá đặc sắc của người dân bản địa.
Ở vùng Tây Bắc có một “Đà Lạt thu nhỏ” rất phù hợp cho kỳ nghỉ Tết sắp tới, và chỉ cách Hà Nội khoảng 200km.
Tháng 2, hoa bưởi trắng đã tỏa hương thơm nồng nàn trên những con phố Hà Nội. Như một nàng thiếu nữ xuân sắc trong veo độ xuân thì, hoa bưởi nhẹ nhàng, trắng ngần và trong veo.
Hang đá Thẳm Luông xuyên núi độc nhất vô nhị và hiểm trở ở Tây Bắc, là con đường mưu sinh của cư dân địa phương.
Năm mới, ghé ngay Mãn Đình Hồng - vườn hoa lớn nhất Tiền Giang để mang về một ablum ảnh Tết đến xuân về đẹp lung linh bạn nha!
Nếu có đi qua đường Cô Giang ở Đà Lạt, bạn đừng quên dừng lại ở bụi hồng ven tường biệt thự cổ để có những bức ảnh check in thần sầu thế này nhé.
Chia sẻ quan điểm "Mộc Châu vào mùa hoa đẹp nhất rồi", bạn trẻ này gợi ý lịch trình đi Mộc Châu 4N3Đ đón mùa hoa mận đầu năm đến các thành viên Check in Vietnam cùng những hình ảnh đầy cảm hứng.
Gần đây, một thành viên Check in Vietnam đã chia sẻ check list các quán cà phê nên ghé khi đến Tà Xùa thu hút sự chú ý của những ai đang tính tranh thủ đi săn mây trước Tết Nguyên đán.
Nếu tranh thủ 2 ngày cuối tuần để có một chuyến cuối năm vi vu Mộc Châu 2N1Đ thì bạn sẽ nhận ra rằng nơi đây không cần chờ đến Tết mà hiện tại "hoa nở khắp nơi" dù "thời tiết không quá lạnh", dẫn chứng từ thông tin của một thành viên Check in Vietnam.
Một cái cuối tuần nữa lại đến và mỗi dịp như vậy hẳn nhiều bạn trẻ miền Bắc nảy ra ý định săn mây đâu đó ở vùng cao phía Bắc. Hãy tham khảo lịch trình 2N1Đ săn mây Tà Xùa, một trong những điểm đến đang hot nhất mùa săn mây.
Hãy cùng một phượt thủ khám phá thác Không Tên, nơi chỉ cách trung tâm Tà Xùa 30 km và khoảng 1 giờ đi xe máy xem đây có đúng là "điểm check-in mới" như bạn trẻ này giới thiệu không nhé!
Loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam cho thấy Tà Xùa cực đẹp vào đầu mùa săn mây năm nay. Qua những hình ảnh này và tình hình thời tiết từ các dự báo thì có thể coi thời điểm này đi săn mây Tà Xùa khá thuận lợi.