Lý do như vậy có phải là quá đáng không?
Thông thường các thành viên trong gia đình có dịp lại đi du lịch cùng nhau sau những ngày làm việc vất vả. Cả nhà có dịp nghỉ ngơi cùng nhau là thời gian quý báu nhất mà mỗi người luôn trân trọng.
Thế nhưng, có nhiều bạn trẻ không mấy hứng thú dành thời gian để đi chơi xa với gia đình. Họ sẵn sàng đi du lịch đây đó với bạn bè, người yêu và từ chối đưa bố mẹ đi cùng. Cô gái trong câu chuyện là hình ảnh điển hình.
Anh trai kể về cô em gái còn bồng bột của mình
Thông qua lời kể của anh T, chàng trai chạy xe ôm và cùng cũng là anh trai của cô gái. Nguyên văn anh T chia sẻ:
"Em gái tôi thà đi phượt với bạn chứ không chịu đi du lịch cùng gia đình.
Nhà là một thằng nhà quê, vừa ra trường cũng chưa kiếm được việc gì làm nên đang chạy xe ôm được khoảng 5 tháng. Tích cóp được ít tiền mua 4 vé máy bay định rủ cả nhà đi du lịch, vì đó là ước mơ của mình từ khi năm nhất đại học.
Nói thật, bố mẹ mình ở quê làm ruộng, đẻ muộn nên cũng vất vả. Cả đời họ chưa ra khỏi lũy tre làng bao giờ, nên khi mình thông báo bố mẹ mình hồi hộp lắm nhưng không thể hiện ra mặt mà thôi. Các cụ còn ngại hỏi mình, toàn sang hàng xóm hỏi xem đi máy bay có được đi dép lê không, ngồi ghế như nào... rồi quần áo chuẩn bị tinh tươm để không làm con cái xấu hổ.
Tuy nhiên, mình chỉ buồn cô em gái mình thôi. Mặc dù đã thông báo trước rồi nhưng nó thà đi phượt với bạn chứ ngại đi với gia đình. Lý do là "không thoải mái", nhưng nó quên mất rằng bố mẹ mình đã lớn tuổi... và họ chẳng thể ở cùng anh em mình mãi.
Anh viết bài này hy vọng em đọc được và ngẫm, nhớ rằng "khi họ đi rồi em cúng thịt cá đầy mâm liệu có ích gì không?"
Đính kèm với bài viết trên là hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa hai anh em. Mặc dù gia đình đã lên kế hoạch cả tháng trời, thậm chí đã đặt vé máy bay, những cô em chẳng nói chẳng rằng lại quyết định đi phượt cùng hội bạn.
Đến khi anh T biết chuyện và hỏi lý do, cô em mới bối rối trả lời: "Nói thật, em đi với bạn em còn thoải mái hơn, chứ đi với gia đình em thấy bị gò bó lắm. Muốn ăn hay mặc thoải mái cũng bị nhắc nhở, bị nói. Tóm lại, em bảo với bố mẹ là em bận ôn thi không đi được. Anh đi với bố mẹ là được rồi."
Đoạn tin nhắn được anh chia sẻ
Đáng lẽ, hành động này của cô em sẽ khiến anh T tức giận, bức xúc, nhưng anh cũng không mắng chửi gì mà ra dáng người anh trai chín chắn, bao dung, bình tĩnh giải thích và thuyết phục em gái. "Đi du lịch với bạn thì lúc nào đi chẳng được. Còn đây là đi cùng gia đình, em hiểu không? Em có để ý xem bố mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? 60 rồi em ạ. Đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ được đi du lịch. Bố mẹ vất vả vì anh em mình cả đời rồi, anh giờ công việc ổn định gom được ít tiền mua vé máy bay cho cả nhà vào Đà Nẵng chơi mà em lại bảo không đi. Em có biết nghĩ không?"
Với hành động thiếu suy nghĩ của cô con gái này thì chắc bộ mẹ đau lòng lắm. Đâu phải lắm lúc được đi du lịch cùng nhau, dành thời gian quây quần bên gia đình mà con cái lại cho rằng cùng nhau đi xa là không thoải mái.
Không ít cư dân mạng cảm thấy phẫn nộ với suy nghĩ bồng bột của cô em gái:
"Cái gì người ta chưa mất đi thì chưa biết quý trọng."
"Hãy đi đi, kẻo tới khi không còn bố, mẹ nữa thì ân hận cả đời."
"Em gái à, ngẫm và nghĩ câu nói của anh trai em đi: "Khi họ đi rồi em cúng thịt cá đầy mâm liệu có ích gì không". Gia đình là tất cả em à, không ai yêu thương, bảo bọc e bằng gia đình đâu."
"Nhiều bạn trẻ bây giờ tệ thật. Đi làm tình nguyện thì hăng hái lắm nhưng còn phòng mình ở thì như ổ lợn để mẹ dọn, việc nhà toàn mẹ làm."
"Ước mơ của mình mà tới giờ vẫn chưa thực hiện được. Và có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được nữa khi bố đã bị tai biến, đi lại còn khó chứ nói gì du lịch. Giá mà con em bạn cảm nhận được suy nghĩ của mình lúc này thì chắc chắn nó sẽ thay đổi."
"Còn ba còn mẹ không biết trân trọng, đến khi mất rồi ôm quan tài khóc lóc ích gì? Ghét nhất cái thể loại vì bạn vì bè mà không nghĩ đến cảm xúc của người thân. Tới khi bị chúng nó chơi cho vố thì lại về ôm lấy cha mẹ mà khóc."
"Nếu mẹ mình còn sống, mình dẫn mẹ đi khắp thế gian. Mẹ thích đi du lịch nhưng tiếc tiền, cứ đợi công ty đi mới đi theo. Trước khi mẹ mất, hai mẹ con mới đi được vài nơi với cơ quan mẹ làm. Giờ mẹ còn sống, chỉ cần mẹ hô là mình nghỉ hết, book vé đi khắp thế giới với mẹ. Mình thề, cả thế gian dù tốt cách mấy cũng không bằng hơi ấm của mẹ. Mẹ mình mất 15 năm rồi mà như mới hôm qua thôi các bạn ạ."
NGUỒN: Tổng hợp
Nhà chỉ cón một chiếc smartphone cũ của bố, hai chị em phải nghỉ học online thay phiên để nhường nhau, dân mạng ai cũng thấy thương
Ngày trước, các công ty xích lô quản lý từ vài chục đến vài trăm xe, nhưng bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 5-10 xe còn hoạt động.
Khởi nghiệp thất bại, chàng trai cùng bạn gái về quê tự xây nhà, tận hưởng cuộc sống yên bình.
Đi du lịch giải tỏa stress, cô gái ‘hốt’ được anh bạn trai làm cơ trưởng. Cả hai cưới liền sau 1 tháng quen nhau.
Zen Le - "cô gái đại dương" bén duyên với bộ môn lặn tự do - cảm thấy mỗi lần lặn biển như đang được trở về ngôi nhà thân thuộc, gần gũi.
Không có chỗ trú, tình nguyện viên này đã phải vừa che dù vừa ngủ trong tiết trời mưa tầm tã.
Các hàng chè phố cổ được nhiều người yêu thích và đặc biệt chỉ bán những món truyền thống nhưng vẫn hút khách tại Hà Nội.
Ăn hải sản thì phải đến tận nơi mới tươi ngon. Nhưng nếu bạn ở thủ đô và chưa thể ra biển thì 10 nhà hàng buffet hải sản hàng đầu Hà Nội này là gợi ý không tồi khi được một chuyên trang giới thiệu đến khách nước ngoài.
Những địa vui chơi “huyền thoại” của Hà Nội liệu có đang bị lãng quên? Hãy thử điểm lại xem liệu ai còn nhớ và ai chưa biết nhé!
Nhắc đến chả cá thì người Hà Nội sẽ nghĩ đến món chả cá chiên thường ăn kèm một số loại bún và... các nhà hàng chả cá nổi tiếng với những miếng cá nướng chẳng liên quan gì đến món chả cá chiên.
"Sinh sau đẻ muộn" so với hương vị phở truyền thống là phở bò nhưng phở gà đã tạo được vị thế nhất định trong món Phở Hà Nội. Sau đây là 3 quán phở gà ở Hà Nội được trang BestPride Travel gợi ý cho du khách.
VÉ BAY GIẢM GIÁ – ĐẶT PHÒNG THẬT ĐÃ