Câu hát cũ "Tháng Tư về gió hát mùa hè" vẫn như tươi mới mỗi độ chớm hè. Và khi thiếu nữ Hà thành lại rủ nhau đi tìm những background hoa loa kèn trắng tinh khôi của tháng Tư thì cuộc sống ngoài kia lại mới mẻ, tươi vui tựa thuở ban sơ.
MỤC LỤC [Hiện]
Tháng 4 là mùa hoa loa kèn Hà Nội, khắp các phố phường sẽ dễ dàng bắt gặp vẻ đẹp mỏng manh và dịu dàng của loài hoa này với sắc trắng tinh khôi tựa như thiếu nữ Hà thành trong tà áo dài trắng. Hoa loa kèn được biết đến với tên khoa học là Lilium, tại Việt Nam còn có tên hoa huệ tây, hoa bách hợp..., có hình dáng giống như một chiếc kèn nhỏ với phần nhụy vàng đẹp mắt.


(Ảnh: VnExpress, Hương Việt)
Hoa loa kèn được cho là có nguồn gốc từ châu Á, ban đầu được trồng ở một số vùng tại Đài Loan và Nhật Bản, sau được nhân giống và trồng rộng rãi trên toàn thế giới. Khi hoa loa kèn nở, cánh hoa có màu sắc đẹp mắt và phát ra hương thơm dịu nhẹ, tạo cảm giác thư thái cho mọi người. Loài hoa này thường cao tầm 60 - 100 cm, mọc thành chùm từ 2 - 3 bông. Hoa loa kèn có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, đỏ, vàng... và riêng ở Việt Nam thì chủ yếu trồng loài loa kèn trắng và vàng.
Mùa hoa loa kèn ở Hà Nội thường bắt đầu từ cuối tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 4. Đây là thời điểm hoa nở rộ nhất và tạo nên vẻ đẹp rực rỡ trên các con phố của thủ đô. Hoa loa kèn được ví là biểu tượng của mùa hè vì chúng thường nở khi chớm hè, thời điểm khí hậu ẩm ướt, nhiều mưa. Tuy nhiên, để hoa loa kèn nở đẹp, người trồng phải chăm sóc tỉ mỉ, đảm bảo độ ẩm cho cây. Không chỉ có vẻ đẹp thanh khiết và tinh tế, hoa loa kèn còn mang ý nghĩa đặc biệt. Tên gọi loa kèn cũng có ý nghĩa rất hay, đại diện cho niềm hạnh phúc, sự đoàn viên và những điều tốt lành. Tặng hoa loa kèn cũng như một lời chúc may mắn, gửi mọi điều tốt đẹp đến người nhận.


(Ảnh: Chúng mình, @wulongvuthin)
Mua vài cành hoa loa kèn về cắm hay xuống phố trong mùa hoa này không chỉ là để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp, mà còn là cách để cảm nhận một mùa mới đang đến và tràn ngập sức sống. Với vẻ đẹp mỏng manh, dịu dàng như thiếu nữ, hoa loa kèn đem đến cho người ta cảm giác rung động ngọt ngào, đồng thời làm cho mùa hoa Hà Nội trở nên thật đẹp và quyến rũ.
Làng hoa Tây Tựu ở phía Tây Hà Nội cách trung tâm Hà Nội khoảng 17 km, từ lâu đã nổi tiếng là nơi trồng vô số loài hoa để cung cấp cho thị trường thủ đô. Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch ngắm hoa nổi tiếng ở Hà Nội với bạt ngàn hoa loa kèn tuyệt đẹp khi chớm hè. Những vườn hoa ở đây có diện tích khoảng 20 ha, trồng số lượng lớn hoa loa kèn tạo nên một không gian thơ mộng, lãng mạn.


Thiếu nữ bên hoa loa kèn. (Ảnh: Trần Gia/Zing News)
Vào độ tháng 4, hoa loa kèn ở Tây Tựu được ví như "ông hoàng" của vườn hoa với sắc trắng tinh khôi, hình dáng thanh thoát và hương thơm nhẹ nhàng. Đến Tây Tựu, bạn có thể tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh mà không mất phí. Tất nhiên, bạn cần tuân thủ các quy định của vườn hoa như di chuyển nhẹ nhàng, không chạm vào cây gây hại cho hoa, không chen lấn, chạy nhảy...
Nếu bạn đi bằng xe buýt thì có thể chọn các tuyến xe số 19, số 21, số 57 và xuống tại nhà văn hoá Yên Nội. Sau đó, đi bộ khoảng 500 m để đến vườn hoa. Nếu đi bằng xe máy, bạn cũng có thể di chuyển theo hướng đường Láng - Hòa Lạc hoặc tuyến Cầu Giấy - Nhổn... để đến Tây Tựu.
Vườn hoa Nhật Tân ở quận Tây Hồ, Hà Nội cũng là một trong những địa điểm tham quan ngắm hoa nổi tiếng của thủ đô. Những vườn hoa ở đây thu hút du khách bởi sự đa dạng về màu sắc và hương thơm của các loài hoa suốt bốn mùa. Trong đó, hoa loa kèn là loại hoa được yêu thích bậc nhất. Những vườn hoa ở Nhật Tân có đặc điểm là diện tích lớn, nhiều khu vực trồng hoa khác nhau, gần bờ sông Hồng nên không khí rất trong lành và thoáng đãng.
Vườn hoa Phương Linh trên đường Âu Cơ (gần Bãi đá sông Hồng) là một địa điểm chụp ảnh áo dài với hoa loa kèn rất đẹp. Vườn hoa này rộng lớn và có nhiều loại hoa khác nhau nở rộ. Ngoài hoa loa kèn, bạn có thể chụp ảnh cùng hoa hồng hay hoa cúc tùy theo mùa. Điểm đặc biệt của vườn hoa Phương Linh là nơi đây được trang hoàng để phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh. Từng góc trong khu vườn đều được bài trí và chăm sóc đặc biệt, tạo nên những khung cảnh vô cùng đẹp mắt và lãng mạn. Du khách đến đây vẫn thích chụp ảnh áo dài với hoa loa kèn nhất, những bức ảnh trông rất lộng lẫy và quý phái.

(Ảnh: FB Vườn Hoa Phương Linh)
Trên cung đường Nghi Tàm - Âu Cơ còn có chợ hoa Quảng Bá, một trong những chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội, nổi tiếng với vô số loại hoa được bày bán và chắc chắn vào tháng 4 thì không thiếu hoa loa kèn. Chợ hoa này hoạt động chủ yếu vào buổi tối, bắt đầu từ khoảng 19h là sầm uất nhất và kéo dài đến sáng sớm.
Ngoài việc mua hoa, đến chợ hoa Quảng Bá bạn còn có thể tìm thấy các phụ kiện trang trí như giấy gói hoa, dây ruy băng, móc kẹp hoa... và tất nhiên đây cũng là một địa điểm lý tưởng để chụp ảnh cùng hoa loa kèn được nhiều du khách và người dân Hà Nội lựa chọn để tạo nên những bức ảnh đẹp và độc đáo. Tuy nhiên, khi chụp ảnh ở chợ hoa Quảng Bá cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các quầy hàng. Chợ hoa Quảng Bá cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 5 km, bạn có thể dễ dàng đến đây bằng taxi, xe máy hoặc ô tô riêng.
Ở trung tâm Hà Nội thì phố Phan Đình Phùng là một địa điểm lý tưởng để chụp ảnh áo dài với hoa loa kèn. Điều đặc biệt ở đây chính là khung cảnh đẹp và lãng mạn với hàng cây cổ thụ xanh mát, những chiếc lá vàng rơi phủ kín các con đường vừa phảng phất nét đẹp hiện đại, vừa mang lại cảm giác rêu phong cổ kính. Khung cảnh càng lãng mạn hơn với những chiếc xe đầy hoa loa kèn của những gánh hàng rong.


(Ảnh: Vietnamnet, @cucdo_11.9.82)
Nếu bạn muốn tìm thêm những bó hoa loa kèn được bày trên những chiếc xe đạp thì hãy đến cầu Long Biên, đặc biệt là vào các buổi sáng sớm hoặc khi hoàng hôn xuống, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn những bó hoa trắng ngần đẹp mắt được bày bán trên những chiếc xe hàng rong. Bên cạnh đó, các tuyến phố như Cửa Bắc, Giảng Võ, Nguyễn Trãi... cũng là nơi xuất hiện nhiều xe chở hoa dạo để bạn có thể dừng lại mua hoa loa kèn và chụp những bức ảnh đẹp với loài hoa tháng Tư.
Nguồn: Tổng hợp
Tháng 3, Hà Nội ngỡ như mùa thu đã đến khi những hàng lộc vừng, hàng cây bàng chẳng hẹn mà thay màu lá, khiến đường phố đẹp bâng khuâng đến lạ kỳ.
Lẩu dê quả thực là món lẩu để nhậu cực kì chuẩn bài. Các bữa nhậu với đồng nghiệp, bạn bè thì quây quần bên nồi lẩu dê và chén rượu là chuẩn nhất đúng không nào?
8/3 chưa biết đưa mẹ đi đâu thì cứ tham khảo lịch trình 24h của anh chàng Mạnh Tiến Khôi, quanh Hà Nội cũng có 1001 điều mới lạ.
Mùa dã quỳ rộ nở đã đến với Hà Nội. Thời điểm này mà lỡ mất không kịp làm một bộ ảnh thì cứ phải gọi là tiếc lắm đây. Cùng Check in Vietnam đi xem người người nhà nhà check in hoa dã quỳ thế nào rồi nhé!
Nếu bạn đang muốn tìm một nơi "sống ảo" thì đây là tọa độ của chiếc ô tô vàng rực rỡ trên sân thượng tại một quán cafe đẹp như studio ở Hà Nội đang đợi bạn đến checkin.
Đập tan cơn nóng mùa hè ngay tại Hà Nội với công viên Thiên đường Bảo Sơn – thiên đường giải trí đa năng hấp dẫn không thể bỏ lỡ dành cho giới trẻ.
Thời tiết phía Bắc đã bắt đầu chớm đông và đây là thời điểm các diễn đàn ẩm thực chuyển dần sang các món ăn hợp với thời tiết lạnh. Hãy cùng tham khảo cách làm chè sắn mochi dẻo từ một cư dân mạng.
Vinh dự đại diện cho một trong những cộng đồng đam mê xê dịch lớn nhất Việt Nam, thật tuyệt vời khi mới đây Check in Vietnam lọt đề cử Tổ chức sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards 2025.
Một thành viên diễn đàn ẩm thực nêu quan điểm phở bò thái tay làm nên "cái đủ và cần của một bát phở Hà Nội" và thưởng thức phở thái tay như "gọt giũa lại ký ức về Hà Nội cũ". Quan điểm này có vẻ khá thi vị nhưng lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Chú chó tên Tam có phải là nguyên mẫu nhân vật game Brother Hai’s Pho Restaurant vẫn là tranh cãi. Tuy vậy, quán nướng ở Hà Nội của chủ nhân chú chó giờ đang lo quá tải vì quán quá đông khách ghé thăm.
Cuối thu chớm đông dường như là dịp con người ta có cảm giác ăn ngon nhất trong năm. Hãy cùng tìm hiểu về gợi ý 8 hàng quán để đón thu Hà Nội từ một thành viên Check in Vietnam xem có gì thú vị ở những điểm đến này.
Đâu phải ở thủ đô mới có thể cảm nhận mùa thu Hà Nội, chỉ cần thưởng thức món ăn thơm nức mùi mùa thu Hà Nội nào đó... Hãy tham khảo công thức làm món chả cốm Hà Nội xem sao.