Đến hè rồi mà không chọn được địa điểm du lịch? Đặt vé máy bay sát ngày thì giá lại cao? Có ngay một địa điểm ăn chơi siêu hot, muốn biển có biển, muốn hồ có hồ ở ngay Hà Nội với những góc check in triệu đô. Đó chính là Ocean City! Hãy tham khảo ngay lịch trình 2 ngày 1 đêm chi tiết sau đây nhé!
Ngày 1: Chúng mình khám phá Quận 1 (Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm, Hà Nội) với những trải nghiệm thú vị. Tụi mình di chuyển vô cùng đơn giản chỉ với một chuyến Vinbus hoặc sử dụng phương tiện cá nhân chỉ mất khoảng 20 - 30 phút di chuyển.
Đầu tiên, thử thách 1 buổi sáng sống ảo với top 4 địa điểm check in 0đ tại:
Check in xong vẫn còn chút thời gian nên tụi mình ghé Tane cafe để ngồi chill với nhau. Đến trưa thì lấp đầy chiếc bụng đói bằng một bữa tại Cung Đình Food.
Buổi chiều, tụi mình quyết định đi shopping tại Vincom Mega Mall, sau đó check in vài tấm ảnh xinh đẹp ở hồ Ngọc Trai - biển nước ngọt có quy mô 24,5 ha. Buổi chiều tối mình lựa chọn một quán cafe có view biển chất lượng để ngắm hoàng hôn - Lagoon Complex.
Buổi tối vẫn còn sức nên tụi mình di chuyển qua Quận 3 (Vinhomes Ocean Park 3 The Crown - Hưng Yên) để đi bơi ở Bể bơi Ngàn sao. Tối đến, tụi mình tự thưởng bằng một bữa BBQ bên biển với view hoàng hôn cực thơ và setup xinh lung linh tại Quận 2 (chỉ 459 cành/set thui).
Ngày 2: Vi vu Quận 2 (Vinhomes Ocean Park 2 The Empire - Hưng Yên)
"Đá" ngay tô phở bát đá 80k vào buổi sáng để chuẩn bị sức lực cho một ngày phá đảo các Quận Ocean. Sau đó, tụi mình di chuyển ngay đến khu công viên nước Royal Waves và đắm mình trong hồ nước mát lạnh với tổ hợp sóng nhân tạo lớn nhất thế giới chỉ 200k/người. Ngoài ra, tại khu công viên nước còn có các địa điểm sống ảo vô cùng đẹp như:
Đến gần trưa, tụi mình qua check-in tại quảng trường kinh đô ánh sáng ngay sát Phố Âu có view như thành phố Paris thời thượng. Bữa trưa, cả nhóm kéo nhau về Quận 1 để thưởng thức bữa trưa đậm chất Việt tại Kỳ Quán.
Kết thúc cuộc hành trình, tụi mình ngồi cafe, lai rai một chút đồ ăn tại Vietgang, sau đó di chuyển về Hà Nội.
---------------------------------------------------------------------------
Đặc biệt, cuộc thi “MÙA HÈ ĐI BIỂN ĐẾN OCEAN CITY" cũng đã chính thức khởi động với giải thưởng lên đến 20 triệu đồng. Lưu ngay lịch trình này để vừa thỏa thích du hí với đồng bọn, vừa có cơ hội đem tiền về nhà nữa chứ! Thể lệ cuộc thi xem TẠI ĐÂY!
Chỉ trong vỏn vẹn một ngày, Trấn Thành đã tranh thủ trải nghiệm 8 món nổi tiếng ở Hà Nội, từ bún, phở, xôi, cơm,... món gì cũng "cân" được hết!
Đúng 8:00 ngày 08/08/2024, Tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội đón khách, trong 15 ngày đầu sẽ cho người dân đi miễn phí. Vậy là suốt một thời gian chờ đợi, các bạn Hanoier lại có thêm một tuyến đi lại mới.
Giờ đây không phải cắm trại đâu xa xôi mà ở ngay trong tòa nhà Lotte Center Hanoi cũng có một khu glamping siêu xịn xò, hãy thử một ngày “rời thành phố chật chội náo nức” chỉ bằng một buổi glamping ngay thành phố xem!
Dịp Tết Âm lịch 2025, TP Hà Nội tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa tại quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh.
Một địa điểm thăm thú đậm chất truyền thống và hoài cổ nằm ngay bên sông Hồng - làng gốm Bát Tràng đang thu hút bất cứ ai yêu thích văn hóa làng nghề thủ công và gốm sứ.
Ghé thăm thủ đô mùa lạnh nhất năm trong tình hình dịch bệnh này, hãy cập nhật thông tin nhanh nhất từ fanpage HÀ NỘI để có một chuyến đi trọn vẹn
Tìm hiểu về 7 món ăn truyền thống Bát Tràng, bạn sẽ nhận ra làng cổ gốm sứ nổi tiếng nhất Hà thành này có nền ẩm thực độc đáo bởi các món ngon nơi đây có nhiều nét đặc trưng khác biệt so với những vùng miền khác.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.