Mùa dã quỳ rộ nở đã đến với Hà Nội. Những luống dã quỳ bên vệ đường được dịp trổ bông vàng ươm khắp phố. Thời điểm này mà lỡ mất không kịp làm một bộ ảnh thì cứ phải gọi là tiếc lắm đây. Cùng Check in Vietnam đi xem người người nhà nhà check in hoa dã quỳ thế nào rồi nhé!
Năm nay dã quỳ nở rộ hơn các năm trước. Dã quỳ nở rộ ngay trong lòng Hà Nội, rực rỡ nhất là tại vườn Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm); dân tình không phải lặn lội lên tận Vườn quốc gia Ba Vì chụp choẹt như mọi năm nữa.
Dã quỳ bắt đầu đua nở từ giữa tháng 11, tạo nên không gian xanh mát mẻ xen lẫn ánh hoa, ánh nắng và rực rỡ. Đến với vườn dã quỳ Xuân Đỉnh năm nay, giá vé vào cổng chỉ mất 50.000, lại còn được gửi xe miễn phí nữa. Vườn mở cửa từ 6 rưỡi sáng đến tận 19 giờ nhé, khách tham quan cứ tha hồ mà chụp choẹt.
Đến với vườn dã quỳ năm nay, có thể bắt gặp những nhiếp ảnh gia phiêu du với chiếc máy ảnh phim, các chị em duyên dáng thi nhóm thả dáng bên bạt ngàn những khóm dã quỳ, các gia đình vợ chồng con cái lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Quả thật, mùa dã quỳ là mùa không thể cô đơn lẻ loi!
Có người cho rằng nhìn thực tế thì cảnh vật nơi đây vẫn hơi rời rạc và không được đầu tư, tuy vậy nếu tinh ý bắt các khoảnh khắc thì ảnh vẫn đảm bảo đẹp long lanh thơ mộng. Vườn dã quỳ hợp nhất với những trang phục trắng tinh khiết, nhẹ nhàng, hay các tông đất ấm hoặc tông pastel thanh lịch; mặc những trang phục màu này thì đúng là chuẩn luôn nhé.
Vẻ đẹp tại vườn dã quỳ Xuân Đỉnh tuy vậy lại chưa được nhiều người khai phá và biết đến bởi nhà vườn này còn khá mới, chỉ vừa mở cửa. Ấy vậy có khi đây lại là một ý hay để đến chụp ảnh tại đây vì bạn sẽ thoải mái có những góc chụp rộng mà không bị dính nhiều người ở phía sau. Vào giờ cao điểm – chiều cuối tuần, cả vườn chỉ có khoảng 20 người thôi.
Quản lý vườn dã quỳ cho biết trước đây nơi này vốn là một đầm sen, tuy vậy trong thời điểm sen mất mùa 3, 4 năm gần đây, chủ vườn đã chuyển sang trồng dã quỳ. Hóa ra đây lại là ý tưởng khác biệt và thu hút.
Loài dã quỳ thường mọc thành bụi cao khoảng 2 – 3 m; ngoài được biết đến với cái tên dã quỳ, loại hoa vàng ươm này còn có những tên gọi khác như sơn quỳ, cúc quỳ, hướng dương dại... Mùa dã quỳ bắt đầu khoảng từ tháng 11 và tàn vào tháng 12.
Ảnh: Tổng hợp
Những ngày cuối tháng 2, khi miền Bắc còn chút lạnh là lúc hoa sưa bắt đầu nở trên các con đường, góc phố trung tâm thủ đô. Cả một khoảng trời trắng màu hoa sưa mới làm người ta xao xuyến làm sao!
Còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, đếm 31 này ai chuẩn bị đi countdown thì check ngay 6 bí kíp này để không "lạc trôi" nhé
Không biết từ bao giờ, cúc họa mi là loài hoa báo đông của thủ đô. Mùa hoa tới, bạn đừng quên note lại 3 địa chỉ chụp cúc họa mi đẹp xao xuyến con tim ở Hà Nội này nhé!
Những ngày cuối cùng của tháng 10 đến đầu tháng 12, là thời điểm dành cho những bạn mê hoa Dã Quỳ ghé thăm Đà lạt nơi mà những bụi họa đã nở vàng bên đường.
Thông tin Blackpink sẽ đến Hà Nội với "Born Pink" hẳn đang khiến nhiều bạn trẻ chuẩn bị những địa điểm check-in gần SVĐ Mỹ Đình. Nếu săn được vé, bạn có thể kết hợp thưởng thức âm nhạc và thăm thú đó đây. Nếu không, bạn vẫn có thể vi vu check-in trong không khí náo nhiệt.
Top những địa điểm đón giao thừa năm 2020 dành cho bạn và hội bạn thân để quẩy tung nóc dịp cuối năm này, hãy cùng lưu lại ngay nhé!
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.