Home Đi đây này Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng đừng quên loạt địa điểm "sống ảo" lân cận để có bộ ảnh đa sắc màu

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng đừng quên loạt địa điểm "sống ảo" lân cận để có bộ ảnh đa sắc màu


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Nếu đã cất công vào trung tâm thủ đô chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng mà không ghé qua loạt địa điểm này thì quả là phí mất một buổi chụp ảnh công phu.

MỤC LỤC [Hiện]

Gần đây, con phố này trở nên hot vô cùng khi dân tình lũ lượt rủ nhau từng tốp đến để thả dáng bắt lấy những khoảnh khắc mùa thu tuyệt đẹp, đặc trưng ở một trong những nơi đẹp nhất Hà Nội lúc này. Phan Đình với những hàng cây, thềm lá rụng, những căn biệt thử cổ kiểu Pháp xưa... vẫn cứ là địa điểm "sống ảo" độc nhất vô nhị của Hà Nội.

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng
(Ảnh: Wecheckin)

Con phố này dài chừng 1,5 km kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Đậu (quận Ba Đình), cắt ngang các đường, phố như Hoàng Diệu, Đặng Dung, Nguyễn Tri Phương, Hàng Bún..., có nhiều hàng sấu già, hoa sữa đối xứng hai bên vô cùng thơ mộng. Trên phố còn có những dãy nhà cổ, một số là biệt thự cổ, với lối kiến trúc cổ của Pháp càng tôn lên vẻ trầm mặc, cổ điển.

Di chuyển vào Phan Đình Phùng tiện nhất vẫn là bằng xe máy. Không phải do gần đây Hà Nội rất hay tắc đường mà còn bởi con phố này là đường một chiều và bạn sẽ không thể chụp hoài một chỗ mà cần nhiều góc khác nhau ngay trên con phố này nên đi xe máy là "chân ái".

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng
(Ảnh: Bến Nghé Travel)

Đã đến tới Phan Đình Phùng, sao không nhân tiện vào Hoàng thành chụp thêm ảnh? Di tích Cửa Bắc của Hoàng thành lại nằm ngay trên phố Phan Đình Phùng, chưa cần vào trong thành thì chỉ chiếc cổng cổ xưa này thôi cũng đã cho bạn vô số góc "sống ảo" rồi.

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng
(Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống)

Để vào trong khu di tích Thành cổ Hà Nội "sống ảo" bên những kiệt tác kiến trúc cổ như Đoan Môn, điện Kính Thiên, Hậu Lâu... thì bạn chỉ cần rẽ phải từ phố Phan Đình Phùng vào phố Hoàng Diệu rồi dừng chân mua vé tham quan tại số 19C Hoàng Diệu.

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng
(Ảnh: Monozy Studio, XIMGO)

Hoàng thành Thăng Long còn có một công trình khá đồ sộ khác là cột cờ Hà Nội. Để chụp ảnh với những kiến trúc cũng không kém phần cổ điển của kỳ đài này thì bạn có thể di chuyển ra đường Điện Biên Phủ, từ Hoàng Diệu đi tiếp về hướng Nam rồi rẽ trái tại ngã tư giao với Điện Biên Phủ. Cột cờ Hà Nội nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng
(Ảnh: iVIVU)

Cây cầu thép cổ nhất Hà Nội lại cũng nằm ở cuối đường Phan Đình Phùng luôn! Chính xác là đi hết Phan Đình Phùng thì thẳng đường sẽ là phồ Hàng Đậu, đi hết phố Hàng Đậu cắt qua con đê Trần Nhật Duật sẽ tới dốc lên cầu Long Biên.

Vẻ xưa cũ của những thanh sắt nhuốm màu hoen rỉ và bên dưới là con sông Hồng uốn lượn cùng các bãi bồi xanh tốt đã khiến cho nơi này luôn là một trong những địa điểm chụp ảnh đẹp của Hà Nội được giới trẻ ưa thích. Hãy nhớ đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của ngành đường sắt mỗi khi có tàu chạy qua bạn nhé!

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng
(Ảnh: Travellive)

Từ Phan Đình Phùng chỉ cần di chuyển thêm vài cây số men theo triền đê trên những con phố Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ về hướng Tây Bắc là bạn sẽ tới bãi đá sông Hồng, một địa chỉ "sống ảo" không kém phần nổi tiếng. Xuống đê rẽ phải vào ngõ 264 Âu Cơ (quận Tây Hồ) rồi đi sâu ra tới khu vực bên bờ sông bạn sẽ thấy không gian rộng lớn với vô vàn những sắc hoa.

Bãi đá sông Hồng có hoa theo mùa, dịp thu đông sẽ là sắc màu trắng muốt của cúc họa my, vàng ruộm một góc trởi của cải vàng... Những chủ vườn đã khéo léo đầu tư thêm nhiều bối cảnh lãng mạn như cầu gỗ, cối xay gió, xích đu, hàng cau, những chiếc xe cổ, xe xích lô... để xứng đáng với mức phí du khách bỏ ra thuê không gian chụp ảnh.

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng
(Ảnh: SaoDaily)

Đi thêm một chút nữa bạn sẽ "cập bến" hồ Tây, hồ nước lớn nhất Hà Nội, trải dài qua 2 quận Ba Đình và Tây Hồ với phần phía quận Ba Đình ngay sát điểm đầu của phố Phan Đình Phùng. Phía gần phố Phan Đình Phùng là đường Thanh Niên lãng mạn với những hành cây xinh rì, hai bên đều là nước gồm một bên là hồ Tây, bên kia là hồ Trúc Bạch. Chắc hẳn bạn sẽ không khó để kiếm vài bức ảnh ảo diệu tại khu vực này.

Phía những đoạn bờ còn lại của hồ Tây ở quận Tây Hồ thì cũng có vô số những địa điểm "sống ảo" đã quá nổi tiếng. "Bến Hàn Quốc" gây sốt giới trẻ một thời có lối đi men theo bờ đê từ ngõ số 399 Âu Cơ theo đường vào Công viên nước hồ Tây, chạy qua hết những đầm sen sẽ thấy con đường nhỏ, hết con đường này sẽ tới nơi. Một cách khác để đến "bến Hàn Quốc" là từ đường Xuân Diệu men theo ngõ số 51 Tô Ngọc Vân, đi đến hết ngõ sẽ đến một con đường nhỏ là tới.

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng
(Ảnh: Halo, @comothanoi_)

Ngoài ra, ở hồ Tây mỗi mùa cũng có nhiều loài hoa nở rực rỡ sắc màu, khi thì muồng hoàng yến nhuộm vàng góc phố, khi lại hoa phượng đỏ rực cả góc trời, đầm sen ngát hương... Hồ Tây còn có những con phố đầy ắp quán cà phê và nhà hàng mà phía trước là khuôn viên rộng lớn sát hồ Tây, nơi bạn sẽ bắt gặp những vạt cỏ phóng khoáng có nắng xiên óng ánh vàng từ những rặng cây chiếu xuống đẹp như mơ.

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng
(Ảnh: Báo Người Lao Động)

Nên nhớ ngoài Phan Đình Phùng thì những con phố xung quanh đó như Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương... cũng đẹp chẳng kém. Đi hết Phan Đình Phùng - Hàng Đậu mà không rẽ trái lên hướng Bắc mà rẽ phải phải ngược về hướng Đông Nam hay từ ngã tư Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Hàng Cót rẽ phải sẽ là lối đi về trung tâm phố cổ Hà Nội ở quận Hoàn Kiếm. Ở đó bạn sẽ còn nhiều vô tận những địa điểm "sống ảo" khác như cả trăm con phố cổ và hồ Gươm, chợ Đồng Xuân, phố bích họa Phùng Hưng...

Chụp ảnh mùa thu Hà Nội ở phố Phan Đình Phùng
(Ảnh: Bến Nghé Travel)

Tour đêm đền Ngọc Sơn: Trải nghiệm tour đêm du lịch tâm linh đầu tiên tại Hà Nội

Lần đầu ra mắt, tour đêm du lịch tâm linh ở Hà Nội được đánh giá là kỳ công, hoành tráng và được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

10 quán cà phê phù hợp "chill một mình" được cộng đồng mạng nhiệt tình gợi ý

Một cư dân mạng sống tại Hà Nội đăng đàn hỏi quán cà phê phù hợp "chill một mình" và đã được cộng đồng mạng gợi ý vô số địa điểm lý tưởng. Hãy cùng tham khảo 10 cái tên được netizen nhiệt tình review chi tiết kèm hình ảnh nhé!

Trà chiều sang chảnh tại 3 khách sạn "tuyển" nhất Hà Nội

Gợi ý bạn 3 địa điểm thưởng thức trà chiều sang chảnh tại Hà Nội

List nhà hàng lẩu băng chuyền Hà Nội cực chất lượng cho buổi hẹn hò cuối tuần

Lẩu băng chuyền quả là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người lười, vì bạn chỉ cần ngồi một chỗ là cũng lấy đủ đồ nhúng lẩu để ăn, không cần mất công gọi nhân viên, chờ đợi đồ ra.

Rủ người yêu dạo quanh 5 con đường lãng mạn nhất Hà Nội, cực kỳ hợp để hẹn hò nhẹ nhàng, lại không mất đồng nào

Bạn muốn cùng người yêu hẹn hò nhẹ nhàng, đi bộ ngắm phố phường Hà Nội nhưng không biết đi đâu?. Hãy tham khảo ngay 5 con đường lãng mạn, mộng mơ, lý tưởng để đi cùng người ấy.

Lưu lại các địa điểm bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán 2025 tại Hà Nội

Dịp Tết Âm lịch 2025, TP Hà Nội tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa tại quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh.

5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu khiến dân mạng thắc mắc "sao không dùng Google Maps"!

Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".

Cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ"

Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.

Gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội, được nhắc đến và check in nhiều nhất

Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!

"Đặc sản kinh kỳ" cà bát Khương Hạ - Món ngon Hà thành có tuổi đời 300 năm

Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.

Cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm thu hút muôn người đến check in đầy cảm xúc

Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.

Cô gái Hà thành gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn khi họ ghé thăm thủ đô

Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.

2
2
2
2
3