Khi mùa dịch Covid-19 đi qua, những điều bạn muốn làm, muốn tận hưởng, muốn trải nghiệm là gì? Note lại ngay 20 điều thú vị phải làm ở Hà Nội dưới đây nha!
MỤC LỤC [Hiện]
Ngày hàng quán mở cửa trở lại vừa rồi, có người gọi vui, đó là ngày "toàn dân ăn phở". Còn gì bằng khi sáng ra, được chạy xe lên phố, gọi một bát phở bò nóng hổi, thêm đĩa quẩy và cốc trà đá mà thưởng thức. Phở thì ở đâu chả có nhưng phải ăn ở Hà Nội mới chuẩn hương vị của Thủ Đô. Phở, ừ thì gọi về nhà cũng được thôi nhưng "đã" sao bằng được ngồi vỉa hè hay trên phố ăn. Thôi thì đợi tình hình ổn hơn, chúng mình sẽ cùng ăn phở vào buổi sáng, bạn nha!
Điều đầu tiên phải làm khi hàng quán mở lại: Đi ăn phở....
Thời gian gần đây, ở Thủ Đô có trend đạp xe: nào hồ Tây, nào hồ Gươm. Thích nhất là sáng sớm hay khi chiều tà, được lên "ốc đảo bình yên" hồ Tây, đạp xe chầm chậm ngắm trời mây, con nước, ngắm phố xá trong thời điểm đẹp nhất của ngày: bình minh, hoàng hôn. Vừa thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, đẩy lùi Covid-19, vừa sống chậm lại, được quá ấy chứ bạn nhỉ!
Trước khi dịch, còn 1001 quán cà phê xinh xắn mới mở cửa mà chưa kịp đi, thôi thì chúng mình tạm note lại hết để khi Hà Nội ổn hơn, mình rủ cạ cứng đi cà phê bù nhaaa. Thèm lắm cái cảm giác được hăng say làm việc ở quán cà phê hay cuối tuần, cùng bạn bè vừa ngồi nhâm nhi cốc cà phê thơm, vừa tán gẫu đủ thú chuyện trên trời dưới bể.
Là một trong xu hướng được các bạn trẻ yêu thích thời gian gần đây, picnic cắm trại là trải nghiệm tiếp theo bạn có thể làm sau khi mùa Cô Vy đi qua. Cần gì đi đâu xa, ngay gần thành phố có những tọa độ cắm trại vừa đẹp vừa chill như vườn nhãn Long Biên, Eco Park, công viên Yên Sở,.... cơ mà. Một buổi picnic để refresh bản thân, đáng thử lắm bạn ơi!
Mỗi ngắm hoàng hôn thì tất nhiên, những ngày này, mình vẫn có thể nhìn mặt trời lặn mỗi ngày,... Nhưng thế đâu đủ để làm nên combo một buổi hoàng hôn cực chill? Phải phóng xe lên hồ Tây, ngồi trà đá hay lê la bất cứ đâu cùng đứa bạn, cứ chậm rãi đợi bầu trời đổi sang 50 sắc thái khác nhau, thế mới gọi là một buổi hoàng hôn trọn vẹn.
Note lại ngay: Bún ngan Nhàn, sen nhãn nước dừa, phở cuốn Ngũ Xã, bánh mì thịt nướng 55 Chùa Láng, bò nhúng dấm 46 Trần Xuân Soạn, bánh cuốn Thanh Vân 14 Hàng Gà, cháo sườn chợ Đồng Xuân, phở gà Nguyệt - Phủ Doãn, phở chiên giòn Khâm Thiên, bánh mì sốt vang Hoè Nhai, bún chả hàng Mành, nộm bò khô Bờ Hồ,... Hà Nội sao lắm thức đồ tới vậy, ăn hoài ăn mãi chưa hết!
Thèm lắm cái cảm giác được ngồi ghế nhựa vỉa hè, hít hà hơi phố, nhấp ngụm trà đá hay nhân trần, giản dị, mộc mạc mà thích mê. Hay tối nào đó, í ới đứa bạn đi trà chanh Nhà Thờ hay ở Đào Duy Từ, ngồi tám chuyện cả buổi thì vui phải biết. Văn hóa vỉa hè thú vị ấy chứ!
Cũng lâu rồi, buổi tối chưa được lên Tạ Hiện uống bia, ăn nem chua rán, ngắm dòng người qua lại, bạn nhở? Vậy thì hết dịch, mình "set kèo" lên phố Tây nha, lúc đấy, chắc hẳn Tạ Hiện đã nhộn nhịp, náo nhiệt trở lại rồi!
Thi thoảng "đổi gió", lại thèm đi chơi xuyên đêm, khám phá Thủ Đô khi lên đèn. Bạn có thể tham khảo một số trải nghiệm trong tour chơi đêm Hà Nội như đi chợ hoa đêm Quảng Bá, ăn phở bưng hàng Chiếu hoặc bánh mì Dân Tổ, tản bộ trên cầu Long Biên, ngồi ngắm phố đêm ở Nhà Hát Lớn, "ngủ" ở Xofa cafe (Tống Duy Tân),...
Dịch ở nhà, có Galaxy Play, VieOn, Netflix,... đấy nhưng "đã" sao bằng cảm giác được ngồi ở rạp xem phim điện ảnh, vừa thưởng thức nghệ thuật trên màn ảnh Imax nét căng, vừa ăn bỏng ngô uống nước, thích ơi là thích này!
Một trong những trải nghiệm thú vị ở Hà Nội là ngắm thành phố từ trên cao của những người chơi hệ "so deep", thích chiêm nghiệm,... Chọn một nóc tòa nhà nào đó (lưu ý bạn cần xin phép bác bảo vệ trước nha) hay một quán cafe rooftop nào đó, ngồi ngắm Thủ Đô từ một góc nhìn khác, đặc biệt là khi phố đã lên đèn thì "đỉnh của chóp" luôn bạn nha!
Cuối tuần, rủ ai đó lên phố đi bộ, để ngắm diện mạo khác của phố cổ khi không có xe cộ, để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí độc đáo quanh khu vực hồ Gươm, để ăn vặt đủ thứ ở chợ đêm,...
Những ngày nay, các trung tâm thương mại ảm đạm, buồn thiu khi vắng người lui tới trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vậy thì hết dịch, mình dành luôn một buổi lượn lờ trong trung tâm thương mại nha: nào shopping mua sắm đủ thứ, nào ăn uống thả ga, nào chọn một bộ phim hay để xem, nào đi siêu thị,...
Khám phá trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA ở Khu đô thị Royal City sẽ cho bạn những trải nghiệm hay ho vô cùng. Đặc biệt, từng thời điểm sẽ có các triển lãm nghệ thuật khác nhau cho bạn tham quan nữa đó!
Khi những ngày Hà Nội "bình thường" trở lại, nhất định phải rủ bạn bè vô bar/pub/club để chuyển động theo nhạc, để vừa chill vừa vui bạn nhỉ! Chả nhớ bao lâu rồi, chưa được đi chơi đêm ở Thủ Đô nữa...
Ở Hà Nội, người ta hay nhắc tới một thức đồ "đặc sản" là kem chanh hồ Gươm, kem ốc quế hồ Tây, Tràng Tiền. Xếp hàng mua kem rồi đứng trên phố, nhấm nháp que kem ngon lành, tưởng chẳng có gì ấy thế mà lại là một trải nghiệm hay ho bạn này!
Một trong những tọa độ check-in được các "con chiên" sống ảo yêu thích nhất là Tòa soạn báo Hà Nội mới nằm ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Với phong cách kiến trúc kiểu Pháp gần như được giữ nguyên vẹn cùng bảng tin dán những tờ báo giấy ra hàng ngày, địa điểm ở số 44 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm này là nơi đã cho ra đời những shoot hình đậm chất Hà Nội. Mấy hôm nữa, làm ngay một tấm hình ở đây để đăng facebook nhaa!
Nghi lễ thượng cờ (6:00 sáng) và hạ cờ (21:00 tối) ở Lăng Bác Hồ là một trong những khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng. Buổi lễ có đông người dân đến xem để tỏ lòng thành kính đến Bác Hồ vĩ đại.
Lẽ ra việc này phải xếp đầu tiên ấy chứ, bạn nhỉ: Cắt tóc, gội đầu, làm nail. Thôi thì cứ trong list 20 việc phải làm, chúng mình cùng làm hết nhở! Đợt vừa rồi bận bịu chưa kịp "tân trang" cho bản thân thì đợi mấy bữa nữa, mùa dịch đi qua, mình cùng đi "làm đẹp" nha. Khi các cơ sở làm đẹp hoạt động trở lại, chắc là sẽ nhộn nhịp, đông vui lắm đây!
Cầm tấm vé xe buýt trên tay, lên xe đi khắp phố cổ Hà Nội thôi nào bạn ơi! À nhớ chọn ngày mát trời để khám phá 25 tuyến phố cổ với những điểm tham quan nổi tiếng từ tầng 2 "mui trần" của chiếc xe buýt xinh xắn này nha. Lưu ý: Xe buýt 2 tầng hoạt động từ 9:00 đến 18:00 hàng ngày, tần suất là 30 phút mỗi chuyến.
Ảnh: Tổng hợp
Đúc kết từ những tai nạn không đáng có một homestay đã dán dòng thông báo trước cửa giúp các vị khách có thể cẩn trọng hơn
Đến Việt Nam đúng dịp bão Yagi vừa đi qua, du khách quốc tế không ngần ngại giúp sức với người dân thủ đô khi chứng kiến những hậu quả của cơn bão số 3 trên đường phố.
Top những món ăn ở Hà Nội mà bạn nhất định không thể bỏ qua khi đến nơi đây. Hãy cùng tham khảo một số món ăn sau đây nhé!
Được coi là món ngon mùa thu Hà Nội và là một trong những món phổ biến nhất của ẩm thực đường phố Hà Nội nhưng để tìm được quán bún ốc chuẩn vị truyền thống ở thủ đô không hề đơn giản.
Một hãng máy bay phải cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong chuyến bay tưởng chừng như là cuối cùng của mình một tiếp viên hàng không đã gửi lời chào tạm biệt khiến hành khách phải bật khóc
Hình ảnh hai em bé với lá cờ đỏ, áo dài trắng cùng lời gửi gắm mong Việt Nam vượt qua dịch bệnh, đón Tết bình an khiến ai ngắm nhìn cũng xao xuyến lòng.
Đúng như tác giả món ăn độc đáo giới thiệu hay là cảnh báo cho những người không ăn được cay, công thức giò bì tai ớt xiêm xanh sau đây chỉ dành cho người "ăn cay cấp độ không giới hạn".
Dịp Tết Âm lịch 2025, TP Hà Nội tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa tại quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh.
Đây là những địa điểm chụp ảnh áo dài Tết gây sốt ở thủ đô Hà Nội, chỗ nào cũng đậm chất truyền thống mà lại rộn ràng không khí đầu năm.
Hà Nội sẽ tổ chức màn trình diễn ánh sáng từ 2.025 drone với chương trình ca nhạc quy tụ dàn nhạc giao hưởng theo tiêu chuẩn quốc tế để chào đón năm mới 2025 tại hồ Tây.
Đâu là những quán lẩu thái ngon thỏa mãn cơn thèm cay cay và ấm nóng trong tiết trời mùa đông Hà Nội này?
Các nàng thơ Hà Nội đã bắt đầu xúng xính áo dài thướt tha trên các con phố để kịp “sắm” ảnh xuân 2025.