Những ngày còn trẻ, ông Nguyễn Văn Trung đã ấp ủ được khám phá Việt Nam bằng xe máy. Vậy là khi ở độ tuổi U60, "lão nông" Đồng Nai này đã có 4 chuyến xuyên hiện thực hóa ước mơ.
Ông Nguyễn Văn Trung (54 tuổi, sinh sống tại Đồng Nai) đã có 4 lần xuyên Việt trên chiếc xe Future đời 2009, thực hiện ước mơ hồi còn trẻ của mình là khám phá đất nước Việt Nam bằng xe máy. Sau nhiều năm nuôi cá, "lão nông" này đã tiết kiệm được một khoản tiền để dưỡng già, đồng thời để hiện thực hóa ước mơ đi xuyên Việt kia. Hiện nay, ông Trung đang công tác tại Hội nông dân phường.
Ông Trung ở Cầu Vàng, Đà Nẵng
Chuyến đi đầu tiên của ông Trung là vào đầu năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Hành trang lên đường của người đàn ông 54 tuổi là chiếc xe Future, vài bộ quần áo, 2 đôi giày, dụng cụ sửa xe,... cùng sự gan dạ và sức khỏe. Ông xuất phát từ TP Biên Hòa, Đồng Nai đến Đà Lạt (Lâm Đồng). Hành trình tiếp đó là Nha Trang (Khánh Hòa), Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình.
Chuyến xuyên Việt lần thứ tư của ông Trung là vào tháng 3-4/2021. Mỗi chuyến đi, ông lại chọn 1 cung đường khác nhau để khám phá được 63 tỉnh thành Việt Nam. Trong chuyến đi thứ 4, khi tới Quảng Ngãi thì dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng nên ông Trung không ghé được thành phố biển xinh đẹp này. Sau đó, ông tới Huế rồi quay trở lại Quảng Ngãi, thăm thú đảo Lý Sơn và kết thúc hành trình này.
Ông Trung thường đi độc hành, mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 1 tháng và chi phí rơi vào tầm 15-20.000.000 vnd. Trong các chuyến đi, lão nông U60 cũng gặp những thử thách như lạc đường phải ngủ lại trong rừng, hỏng xe, trải nghiệm cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc,... Thông thường, ông Trung sẽ chạy xe tối đã 400km/ngày rồi nghỉ ngơi, thăm quan các địa điểm du lịch, di tích lịch sử, tìm hiểu các món ăn đặc sản địa phương,...
Dù độc hành nhưng ông Trung chưa bao giờ có cảm giác đơn độc trong hành trình bởi ở mỗi nơi ông tới, ông luôn trò chuyện, chụp ảnh cùng người dân địa phương hoặc các khách du lịch như ông. Ông còn tạo một tài khoản facebook và chia sẻ hành trình của mình trên hội nhóm, từ đó, ông quen thêm nhiều người bạn có chung đam mê lên đường. Các chuyến đi không chỉ cho ông Trung được tận mắt ngắm nhìn một Việt Nam thật đẹp mà còn cảm nhận được tình người ấm áp, chân thành của người Việt khắp mọi miền Tổ Quốc.
Ảnh: Nguyễn Văn Trung
Trong nhiều tác phẩm dự thi Checkin-holic năm nay, ta bắt gặp những hình ảnh lao động giàu sức sống, được thể hiện một cách sinh động và rực rỡ. “Chất” lao động ở Checkin-holic 3 là “chất phác”, “chất” nét đẹp lao động qua lăng kính du lịch của người trẻ.
Chủ đề của Vòng 2 Checkin-holic mùa 3 là "Chất Quảng Ninh" với tâm điểm là các hoạt động trải nghiệm thực tế ở các danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Ninh.
Sau 2 năm Checkin-holic mùa 2 khép lại, cuộc thi đã chính thức trở lại với Checkin-holic mùa 3 mang chủ đề “Chất Việt Nam” cùng nhiều thay đổi thú vị và tươi mới.
Thích đi chơi, Ngọc Hay Đi và Phúc Yên là 3 cái tên dẫn đầu Bảng xếp hạng Top 10 Checkin-holic mùa 3 tương tác theo tuần sau 2 tuần khởi động vòng 1 Checkin-holic mùa 3 - “Chất Việt Nam”.
Hãy cùng điểm qua một số tác phẩm dự thi Checkin-holic mùa 3 “đáng gờm” dù xuất hiện muộn màng trong 2 ngày cuối cùng của Vòng 1 - “Chất Việt Nam”, trước khi vòng thi chính thức khép lại vào lúc 12h ngày 4/7/2024.
Tuổi 20 đầy hoài bão lại bị căn bệnh dị dạng mạch máu tủy sống làm liệt đôi chân nhưng anh bạn Phan Vũ Minh vẫn thực hiện bằng được đam mê xê dịch khắp mọi miền đất nước
Chia sẻ loạt ảnh tuyệt đẹp cảnh mùa xuân nở nơi địa đầu Tổ quốc, một netizen tuyên bố "nhất định phải đi Hà Giang vào mùa xuân" và nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng.
Để có một chuyến đi Hà Giang đáng nhớ, bạn nên tham khảo những trải nghiệm dưới đây, hứa hẹn sẽ tạo nên những kỷ niệm có một không hai.
Phở ngô là món ăn độc đáo của cao nguyên đá Hà Giang và làm nên thương hiệu cho âm thực của Quản Bạ.
Suôi Thầu vào mùa tam giác mạch, thu hút khách du lịch khi khung cảnh lúc này không khác gì “Thụy Sĩ thu nhỏ”.
Dốc Chín Khoanh đích thị là vùng đồi núi đẹp nhất nhì Việt Nam, nhiều du khách phải trầm trồ rằng khung cảnh khi nhìn xuống chẳng khác nào một "Thuỵ Sĩ thu nhỏ".
Cảnh tượng siêu thực ở Hà Giang khiến hàng loạt khách Tây ngạc nhiên khi họ vừa thư giãn, vừa ngân nga những giai điệu du dương trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.