Sau khi bỏ số tiền khá lớn cho một bữa ăn thì một thực khách đã bức xúc vô cùng khi nhà hàng có tiếng cở TP HCM lại phục vụ đĩa thức ăn có cả "phân chuột".
Mới đây, anh T 33 tuổi ở quận 7 đã có trải nghiệm khá tồi tệ khi đi ăn nhà hàng và chia sẻ trải nghiệm này lên mạng xã hội. Anh T cũng khẳng định luôn những gì bản thân chia sẻ hoàn toàn là sự thật và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước lời nói của mình.
Cụ thể, câu chuyện như sau: Anh T có cùng người nhà đến ăn tại nhà hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai vào tối ngày 21/7 vừa rồi. Vì là khách quen nên anh T ăn uống, trò chuyện khá vui vẻ cho đến khi phát hiện ra có dị vật màu đen nằm trên đĩa thức ăn của mình, nhìn đi nhìn lại thì anh khẳng định đó là phân chuột.

Sau khi phát hiện ra điều này, anh T đã lập tức liên hệ nhân viên để xác nhận dị vật này là gì và tìm cách giải quyết. Sau khi nhân viên mang đĩa thức ăn vào bếp kiểm tra, trở ra và thông báo với anh T đây là hỗn hợp tiêu, tỏi bị cháy, anh hoàn toàn có thể ăn được, không có gì đáng lo ở đây cả. Để chứng minh mình đúng, phía nhà hàng sau 20 phút đã mang ra cho anh hai mẫu thỏi cháy để đối chiếu, anh T cũng khẳng định chắc chắn hai mẫu này là tỏi cháy, còn dị vật trong đĩa thức ăn của anh thì không.

Câu trả lời kèm theo cách giải quyết vấn đề không mấy thỏa đáng khiến anh T khá bức xúc: “Mình đã yêu cầu bạn nhân viên và bếp trả lại cục “dị vật” đó để mình xem chính xác là gì thì các bạn không thể trả lại được và khẳng định đó là tỏi. Mình yêu cầu gặp quản lý thì được gặp 1 bạn leader gì đó của khu vực và bạn lại tiếp tục lần nữa khẳng định đó là tỏi và có mang ra món mới nói mình ăn tiếp đi bạn sẽ giải quyết sau. Tất nhiên là mình từ chối và yêu cầu trả lại đúng cục dị vật vì mình không thể chấp nhận việc các bạn bẻ cong sự thật như vậy”.
“Thế nhưng các bạn đâu biết rằng mình đã chụp hình lại và so sánh thì 2 mẫu đó không hề giống nhau, sau khi xem hình của mình đưa ra thì bạn đã c.hết lặng không nói được câu nào và đến tìm quản lý cấp cao hơn. Kết quả vẫn không có gì thay đổi, bạn quản lý cấp cao đã khẳng định với mình đây không phải là tỏi, vì tỏi thì không thể nào có hình thù tròn đều và có 2 đầu xoắn cả và chốt với mình đây là “dị vật” không ăn được”.

Cuối cùng, anh T đã yêu cầu thanh toán, phía nhà hàng cũng thiện chí đề nghị được mời anh bữa ăn này vì đã mang tới trải nghiệm không tốt, tuy nhiên anh T từ chối, anh chỉ không trả tiền đĩa đồ ăn có dị vật mà thôi. Sau 3 ngày, anh có chủ động liên lạc lại với nhà hàng để giải quyết và sự việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Chính vì vậy, sau thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng, anh đã chia sẻ bài đăng của mình lên MXH, được biết không chỉ có một mình anh gặp phải trường hợp này. Bản thân anh T cũng là khách quen gần 6 năm tại đây nên càng thất vọng trước cách làm việc thiếu trung thực của nhà hàng.

Sau khi bài đăng của anh T được chia sẻ, phía nhà hàng vẫn một mực khẳng định dị vật trong đĩa thức ăn của anh T là tỏi cháy: “Ngay tại thời điểm khách phản ánh, nhà hàng đã tìm mọi cách giải thích, cũng cho anh xem phần tỏi cháy và những phần tương tự còn đọng lại. Về phương diện nhà hàng, để làm phần tỏi cháy xuất hiện trong món ăn của khách là sai hoàn toàn, không biện minh được, nhưng mà để gọi đó là một cái gì đó của động vật thì bên mình không nghĩ tới”.
Nguồn: Tổng hợp
Trong khi "hội phụ huynh" cùng "khối nghỉ hè" nhiều nơi vẫn đang loay hoay giữa việc đi học thêm, đi bơi hay học năng khiếu thì một phượt thủ nhí 12 tuổi cùng mẹ đạp xe xuyên Việt đang gây ấn tượng trên MXH.
Nhìn nhận vấn đề từ một phía cô nàng đã ngay lập tức phải đăng bài đính chính ngay khi vừa bóc phốt quán đồ uống P.L
Cứ tưởng Tây cột điện cũng thường thôi, ai ngờ ghê phết, thủ khoa ngành luật Học viện Ngoại giao thế này xứng với hoa hậu quá rồi
15 triệu hay 150 triệu thì vẫn là hàng pha-kè thôi, thưa quý zị!
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?
Tạp chí Condé Nast Traveller - có trụ sở chính tại Mỹ - gần đây đã công bố danh sách 33 nhà hàng mới tốt nhất thế giới năm 2025. Hãy cùng tìm hiểu về 33 địa điểm trên khắp hành tinh theo thứ tự xuất hiện trên tạp chí danh tiếng này.
Không lâu nữa, "những ngày trời nóng như đổ lửa" sẽ đổ bộ cả ba miền. Hãy tham khảo ngay cách làm ly chè hạt sen mát lạnh để giải nhiệt mùa hè tới từ một tín đồ ẩm thực Sài thành.
Nhiều bạn trẻ Sài thành đã đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Tết Nguyên tiêu khu Chợ Lớn (TP HCM) trên diễn đàn Check in Vietnam.
Những loạt ảnh Sài Gòn mùa hoa kèn hồng đang thu hút mọi ánh nhìn trên diễn đàn Check in Vietnam. Hãy cùng chiêm ngưỡng nhưng góc chụp tuyệt đẹp và những cảm xúc dâng trào của bạn trẻ Sài thành.
"Đi Côn Đảo về mà lòng còn lâng lâng mãi" là cảm xúc của một thành viên Check in Vietnam vừa từ nơi này trở về. Bạn trẻ này đã đưa ra gợi ý về 5 trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi khám phá Côn Đảo.
Gần đây, các thành viên Check in Vietnam gợi ý 3 điểm đến mùa Giáng sinh gồm Nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định và nhà thờ giáo xứ Bình Chính - những điểm check in rất phù hợp cho bạn trẻ TP HCM và khu vực lân cận xê dịch mùa Giáng sinh 2025.
Nếu bạn muốn "đổi gió" bữa cơm với món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa, hãy tham khảo công thức nấu món thịt kho Đông Pha với thành phẩm được mô tả "mềm - béo - thơm - đậm vị...".