Idol mới nổi của vườn thú Hà Nội được các bạn nhỏ yêu thích đến thăm thú, nhưng bình phẩm một câu: “Sao nhỏ này lười thế?”.
Gần đây, cái tên vườn thú Hà Nội (hay công viên Thủ Lệ) bổng nổi trở lại và được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội. Lý giải cho sức hút này đến từ một chú hà mã con vừa mới chào đời cách đây không lâu. Chỉ với vài khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, sự đáng yêu của chú hà mã con này ngay lập tức khiến các cư dân mạng thích mê. Cũng bởi thế mà nhiều người, trong đó có rất nhiều bạn trẻ đã rủ nhau đi vườn thú để được tận mắt nhìn thấy "idol mới nổi" này. Ấy vậy nhưng, có vẻ như chuyện này lại không đơn giản đến vậy...
Đến vườn thú Hà Nội không khó, nhưng khó là làm sao để có thể... gặp được chú hà mã con này. Nhiều bạn trẻ đã đến nhưng chẳng thấy bóng dáng "idol" đâu. Hoá ra, chú hà mã đã nằm chill ở dưới ao nước, không những thế còn nằm ở góc rất khuất. Thỉnh thoảng, chú ta mới nổi lên một chút để hít thở, và đây lại trở thành những khoảnh khắc quý giá cho những vị khách muốn tận mắt thấy "idol mới nổi" này.
Trước cảnh tượng này, các bạn em nhỏ liên tục gọi chú hà mã con: "Lên đây chơi đi mà", "ra ngoài đi"... Thậm chí, khi gọi mãi trong vô vọng, một bạn trẻ còn thốt lên: "Sao nhỏ này lười quá vậy". Điều này khiến cho những người xung quanh không khỏi bật cười.
Được biết, hà mã mẹ mang thai tự nhiên ở vườn bách thú Đại Nam (Bình Dương), sau đó được chuyển về vườn thú Hà Nội từ tháng 12/2023 và đến tháng 7/2024 thì sinh con. Hà mã con chào đời ngày 23/7 hoàn toàn tự nhiên dưới nước, với cân nặng khoảng 25kg. Sau gần 4 tháng bú mẹ hoàn toàn, chú hà mã con này đã nặng gần 90kg.
Sự đáng yêu của chú hà mã con tại vườn thú Hà Nội đã và đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Nhiều người còn so sánh chú với hà mã Moo Den - chú hà mã nổi tiếng tại 1 vườn thú của Thái Lan.
Thống kê tại phòng vé của Vườn thú Hà Nội, các ngày cuối tuần trong đầu tháng 11 vừa qua, người dân đến Vườn thú Hà Nội đã tăng gấp 6-7 lần, lên đến hàng vạn người so với các ngày cuối tuần trước đó, chỉ có khoảng 1 - 2 ngàn người. Đó là nhờ sức hút của bé hà mã baby lần đầu tiên sinh sản tại Vườn thú Hà Nội cũng như tạo sự gần gũi, thương nhớ với người dân Thủ đô nói riêng và khách tham quan, trong thời gian tới (dự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12), Vườn thú Hà Nội sẽ tổ chức cuộc thi đặt tên cho chú hà mã baby này.
NGUỒN: Tổng hợp
Nếu bạn đang muốn tìm một nơi "sống ảo" thì đây là tọa độ của chiếc ô tô vàng rực rỡ trên sân thượng tại một quán cafe đẹp như studio ở Hà Nội đang đợi bạn đến checkin.
Đi đâu cho xa, đến Hồ Tây ngắm hoa hoa muồng hoàng yến nở rực cả trời báo hiệu mùa hè đã đến.
Chùa Phúc Lâm là một ngôi chùa được nhiều người ghé đến. Bởi chúng có lối kiến trúc độc đáo, lộng lẫy và như một Thái Lan thu nhỏ.
Loạt ảnh Xoài Non check-in Hà Nội bên cúc họa mi thu hút nhiều sự chú ý nhưng cũng gây tranh cãi khi trang phục có vẻ chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Valentine cận kề đúng vào lúc mùa nồm mới đi qua ở miền Bắc, báo hiệu những ngày thời tiết đẹp. Hẳn nhiều bạn trẻ đang tính xem đi đâu dịp này, đây là Top 5 địa điểm hút khách nhất dịp Valentine tại Hà Nội gợi ý cho bạn.
Còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, đếm 31 này ai chuẩn bị đi countdown thì check ngay 6 bí kíp này để không "lạc trôi" nhé
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo màu hồng phấn khá độc đáo đã gây sốt diễn đàn ẩm thực sau khi nhận nhiều lượt like, thả tim và những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.