Một bạn trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm về hành trình 3N2Đ chinh phục hai đỉnh núi cao nhất Lai Châu - Pu Ta Leng và Tả Liên Sơn thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Gần đây, FB Nguyễn Thu Hương (Hà Nội) đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng với bài chia sẻ về hành trình 3N2Đ chinh phục hai đỉnh núi cao nhất Lai Châu là Pu Ta Leng và Tả Liên Sơn. Tuy không đưa ra lịch trình chi tiết nhưng những kinh nghiệm, trải nghiệm của bạn trẻ này vẫn khá bổ ích cho những ai có ý định chuẩn bị một chuyến đi tương tự hoặc một trong hai đỉnh núi.
"Biển mây Tả Liên Sơn". (Ảnh: FB Nguyễn Thu Hương/group Check in Vietnam)
"3 ngày 60km đường rừng, nhiều lúc như muốn tắt thở làm tôi nhớ nhớ tới câu nói trước khi đi của một người anh “2 cung này em đi đúng như rừng cổ tích luôn” rồi tại cái dốc cổ tích dựng đứng, vác trên vai chiếc balo gần 10kg, cơ thể dường như rã rời theo từng bước chân dưới tán rừng cổ thụ đung đưa, những tia nắng xuyên qua từng tán lá, tôi cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của chính mình.
Ngồi tựa lưng vào đá hay một cây, lắng nghe tiếng gió rì rào, tiếng chim rừng ríu rít và hít thật sâu bầu không khí trong lành. Đó là giây phút mỗi khi đi rừng tôi nhận ra, dù mệt mỏi đến đâu, thiên nhiên luôn có cách xoa dịu tâm hồn bạn.
Một hành trình tuy không dài nhưng với 2 lần chạm đỉnh, 1 lần ngã (nhưng quá đủ) vô số cú trượt chân, chạy 1 mình trong rừng trúc không bóng người, một mình ngắm sao lúc 1h30 sáng. Một trải nghiệm đa sắc màu, và là bước test thể lực cho nhưng trải nghiệm khó hơn...", cô bạn nói về những trải nghiệm cũng như cảm xúc đáng nhớ của chuyến đi.
Thông tin thêm về thời tiết và khí hậu, cô bạn cho biết: "Hiện tại các đỉnh núi Tây Bắc đang vào mùa đẹp nhất, khi thời tiết không mưa và không quá lạnh, các khu rừng đỏ rực góc trời màu lá phong và cũng là thời điểm dễ săn được mây nhất...".
Để chuẩn bị một lịch trình chi tiết cho những chuyến đi như vậy, có lẽ điều nên làm là trao đổi trực tiếp với người dẫn đường - porter. Trước hết, hãy cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về hai đỉnh núi này.
(Ảnh: FB Nguyễn Thu Hương/group Check in Vietnam)
MỤC LỤC [Hiện]
Nằm trên địa phận hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, với chiều cao 3.049 m, Pu Ta Leng là đỉnh núi cao thứ ba Việt Nam. Để lên đỉnh Pu Ta Leng, bạn có thể đi từ phía huyện Tam Đường (Lai Châu) hoặc huyện Bát Xát (Lào Cai) và cung đường phổ biến nhất là đi từ hướng xã Hồ Thầu về hướng xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Khu vực ngọn núi được đánh giá có địa hình hiểm trở với những khu rừng nguyên sinh và rừng hoa đỗ quyên đua nở vào mùa xuân.
Theo một số phượt thủ có kinh nghiệm, từng chinh phục đỉnh Pu Ta Leng thì khu rừng ở đây còn rất hoang sơ, dễ bị lạc và có nhiều rắn nên cần đề phòng cũng như bám sát theo đoàn và porter. Đặc biệt, không nên leo lên đỉnh khi trời mưa vì đường lên sẽ trơn trượt và có nguy cơ lũ quét.
"Putaleng đâu chỉ đẹp khi mùa hoa đỗ quyên". (Ảnh: FB Nguyễn Thu Hương/group Check in Vietnam)
Nếu tự lái ô tô hoặc xe máy lên Tam Đường thì có thể nghỉ đêm ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) hoặc thị trấn Tam Đường (Lai Châu), sáng hôm sau đến Tả Lèng để gửi xe (cách Hồ Thầu 22 km) và bắt xe taxi hoặc xe ôm để quay lại xuất phát từ xã Hồ Thầu bởi lên đỉnh sẽ đi và về hai đường khác nhau. Hành trình xuất phát sớm từ xã Hồ Thầu và nghỉ đêm ở điểm cao 2.400 m, hôm sau chinh phục đỉnh Putaleng từ sáng sớm để có thể xuống núi theo hướng Tả Lèng vào buổi chiều muộn hoặc nghỉ đêm thứ hai tại lán ở điểm cao 1.800 m trên đường xuống.
Nếu đi xe khách giường nằm từ Hà Nội lên Hồ Thầu thì sẽ đi từ tối hôm trước, sáng hôm sau tới nơi và bắt đầu leo từ xã Hồ Thầu, khi xuống núi để trở về sẽ bắt xe ôm hoặc taxi từ Tả Lèng về thành phố Lai Châu rồi lại bắt xe khách từ Lai Châu về Hà Nội.
"Rừng Putaleng mùa này đẹp xỉu". (Ảnh: FB Nguyễn Thu Hương/group Check in Vietnam)
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, đỉnh Tả Liên Sơn có độ cao 2.996 m so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ 6 của Việt Nam, thuộc xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Tả Liên Sơn có những thảm thực vật nguyên sinh đa dạng với nhiều tán cây cổ thụ thân to phủ kín rêu phong và dương xỉ. Lối lên đỉnh có những thảm hoa trà cổ thụ trắng muốt, lá phong đỏ rực xen lẫn rêu xanh và hoa đỗ quyên muôn màu quyến rũ cùng nhiều thân cây leo bám chằng chịt trên những phiến đá. Đặc biệt, từ trên một số điểm cao của khu vực đỉnh Tả Liên Sơn có thể nhìn thấy khá rõ toàn cảnh thành phố Lai Châu xinh đẹp giữa bốn bề núi rừng hùng vĩ và mờ ảo hơi sương.
Các đoàn chinh phục Tả Liên Sơn thường xuất phát từ một trong hai nơi là bản Tả Lèng (xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) hoặc bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ), cách đỉnh núi khoảng 10 km. Để đến khu vực Tả Liên Sơn bạn sẽ đi xe khách hoặc ô tô/xe máy tự lái đến thành phố Lai Châu hoặc thị xã Sa Pa (Lào Cai), sau đó thuê xe ôm hoặc đi luôn xe máy tự lái để đến chân núi Tả Liên, xã Tả Lèng.
"Lá phong bên Tả Liên Sơn". (Ảnh: FB Nguyễn Thu Hương/group Check in Vietnam)
Từ trung tâm xã Tả Lèng đến bìa rừng mất khoảng 10 km đường đất dốc, chênh vênh bên sườn núi và xuyên qua rừng với những lối mòn nhỏ hẹp. Trong điều kiện thời tiết xấu như có mưa thì tất nhiên cũng không nên chinh phục đỉnh núi. Theo một số phượt thủ từng đến đây thì cư dân địa phương thường để xe khi vào rừng, du khách muốn để xe thì cần chú ý khóa xe cẩn thận và tốt nhất nên gửi xe tại nhà dân bởi thời gian di chuyển từ trung tâm xã đến chân núi dự kiến mất khoảng 3 - 4 tiếng.
Có thể nói hai đỉnh Tả Liên Sơn và Pu Ta Leng ở cạnh nhau, tuy nhiên hai điểm xuất phát là xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường) và xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) hoặc xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) ở Lai Châu cách nhau hàng chục km đường bộ. Tất nhiên, khi leo bộ trên núi thì khoảng cách giữa hai đỉnh có lẽ chỉ cách nhau khoảng 10 km. Để kết hợp chinh phục hai đỉnh núi cao nhất Lai Châu này có lẽ sẽ cần lịch trình chi tiết hơn với ý kiến tham vấn từ các porter và chắc hẳn hành trình 3N2Đ là ngắn nhất.
(Ảnh: FB Nguyễn Thu Hương/group Check in Vietnam)
Nguồn: Tổng hợp
"Ông hoàng spotlight" đang gọi tên hoa mận Mộc Châu, nhưng chỉ ít lâu nữa hoa sẽ tàn để chờ ngày đơm quả và khi đó du khách đến Sơn La hẳn sẽ chú ý đến Lễ hội Hoa sơn tra 2025 ở Mường La.
Cuối năm 2021, người phụ nữ 58 tuổi - bà Bích Vân đã độc hành từ Gia Lai tới Lào Cai, chinh phục 5 ngọn núi hùng vĩ như Nhìu Cồ San, Ngũ Chỉ Sơn, Kỳ Quan San,...
Tháng 3 ở Tây Bắc, nơi nào cũng ngập sắc trắng tinh khôi của hoa sơn tra khiến khách mê xê dịch không cưỡng lại được!
Những hình ảnh Tà Xùa về đêm gần đây cho thấy bản làng được nhiều ánh đèn điện thắp sáng rực rỡ không kém gì ở thành phố và có phần đẹp hơn khi kết hợp với núi đồi, trời mây.
Nhiều nguồn tin cho biết hoa mai anh đào đồi chè ô long Sa Pa đang nở rộ. Ngay lập tức, những tín đồ của mai anh đào, của những chuyến đi đầy cảm hứng lại khoe ảnh năm trước để rủ rê nhau lên đường check-in.
Dù 2020 là một năm khó khăn nhưng những phượt thủ này vẫn cố gắng hoàn thành mục tiêu xuyên Việt của mình. Hãy cùng Check in Vietnam ngắm nhìn hành trình của họ nhé
Sì Thâu Chải, bản làng du lịch cộng đồng xinh đẹp của Lai Châu, khiến du khách như bước vào truyện cổ tích.
Nói về phượt vùng cao miền Bắc thì ngoài Hà Giang, Cao Bằng hay Yên Bái, phía cực Tây là Điện Biên và Lai Châu còn nhiều vẻ đẹp tiểm ẩn chờ khai phá. Hãy xem một phượt thủ review cung đường Lai Châu - Điện Biên mà người này cho là tốt nhất.
Một bạn trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm về hành trình 3N2Đ chinh phục hai đỉnh núi cao nhất Lai Châu - Pu Ta Leng và Tả Liên Sơn thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Không chỉ có Tây Nguyên, hoa dã quỳ cũng đang nở rộ trên các ngõ ngách nơi núi rừng Lai Châu trong tiết trời se lạnh.
Sao phải cố “check in phông bạt” khi Việt Nam còn có những tọa độ núi non đẹp chẳng kém gì Thụy Sĩ?! Hãy cùng khám phá một nơi xinh đẹp, chưa nhiều người biết đến ở Lai Châu.
Loạt ảnh hoa đỗ quyên nở thắm đỉnh Pu Ta Leng thu hút vô số lượt like, thả tim và bình luận trầm trồ từ cộng đồng mạng, còn dân trekking chắc hẳn lại thèm xách ba lô nhận thử thách mới.