Ở vùng Tây Bắc có một “Đà Lạt thu nhỏ” rất phù hợp cho kỳ nghỉ Tết sắp tới, và chỉ cách Hà Nội khoảng 200km.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới chỉ còn mấy ngày nữa thôi là bắt đầu. Thay vì, chỉ vòng quanh vui chơi trong khu vực nội thành, nhiều gia đình, nhóm bạn hay cặp đôi đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày.
Bên cạnh những cái tên vốn đã quen thuộc, bạn có một địa điểm ở miền núi phía Bắc, cách thủ đô Hà Nội chưa tới 200km cũng được nhiều tín đồ du lịch quan tâm. Nhiều du khách nhận xét, điểm đến này như một "Đà Lạt thu nhỏ" của vùng Tây Bắc. Nơi đây có không khí trong lành, dễ chịu. Ngoài ra còn có cảnh quan thiên nhiên núi rừng, mây mù bao phủ kỳ ảo không thua kém gì Tà Xùa. Địa điểm đang được nhắc tới chính là đồi Pu Nhi, thuộc địa bàn bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban, thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Theo chỉ dẫn trên bản đồ, nếu xuất phát từ thủ đô Hà Nội, du khách sẽ cần trải qua quãng đường kéo dài 186km theo Quốc lộ 32, tương ứng với khoảng hơn 4 giờ đồng hồ. Nếu xuất phát từ thị trấn Bắc Yên thì quãng đường sẽ khoảng 5km, đi theo hướng Bắc Yên - Hà Nội.
Quãng đường di chuyển cũng tương đối đẹp, dễ đi. Du khách có thể tùy chọn phương tiện như ô tô, xe máy hoặc xe khách. Tuy nhiên khi gần đến nơi sẽ có đoạn đường chủ yếu là dốc, du khách cần chú ý an toàn hơn ở đoạn đường này.
MỤC LỤC [Hiện]
Những du khách đã tới đồi Pu Nhi chắc chắn bạn sẽ thấy người địa phương chăn thả gia súc tự do. Đồng thời cũng là nơi tổ chức các trò chơi trong các dịp lễ hội, là nơi hò hẹn của những đôi trai gái trong bản mỗi độ xuân về.
Khi những hình ảnh về khung cảnh hoang sơ, khoáng đạt và trong lành của đồi Pu Nhi bắt đầu được chia sẻ và được biết tới rộng rãi trên mạng xã hội, các nhóm du khách, đặc biệt là các bạn trẻ bắt đầu tìm đến đây để tổ chức cắm trại tự túc trong ngày, thậm chí là cắm trại qua đêm.
Ngày càng phát triển du lịch nên người dân cũng bắt đầu kinh doanh thêm những phòng lưu trú, xây dựng theo dạng các chòi kính nhỏ, dưới tán thông xanh để phục vụ nhu cầu nghỉ lại qua đêm của du khách, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Đồi Pu Nhi cũng đã được xây dựng bài bản thành mô hình Pu Nhi Farm. Du khách khi tới đây sẽ phải bỏ ra chi phí 15.000 đồng/người cho vé vào cửa. Nếu thuê phòng/lều ở lại qua đêm, chi phí chỉ từ 100.000 đồng/người.
Đồi Pu Nhi như sự kết hợp vẻ đẹp của Đà Lạt và Tà Xùa. Khi tới đỉnh đồi, không khí trong lành, thoáng đãng cùng nhiều cỏ cây tự nhiên sẽ khiến du khách cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một trong những yếu tố khiến du khách liên tưởng đồi Pu Nhi đến Đà Lạt chính là những cây thông lớn, rải rác trên khắp quả đồi. Thi thoảng, vẫn có những đàn gia súc của người bản địa đi ngang qua đồi. Hình ảnh đàn gia súc thong thả gặm cỏ, du khách ngồi bên cạnh chiếc lều, trại, có khóm lửa đang đốt dở, thật giống với một cảnh trong một bộ phim về đời sống du mục.
Du khách đến đồi Pu Nhi hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề lưu trú và cả ăn uống. Sau khi lựa chọn hình thức lưu trú là thuê phòng, thuê lều hay tự chuẩn bị, du khách có thể cân đối hình thức ăn uống, tùy theo điều kiện và sở thích của bản thân. Việc mang đồ theo đồ ăn, nước uống tự chuẩn bị cũng rất dễ dàng. Còn với những nhóm du khách không muốn tự chuẩn bị, có thể đặt luôn với đơn vị chủ homestay. Tại đây, họ sẽ phục vụ một số món đặc sản của nùi rừng Tây Bắc như cơm lam, thịt lợn cắp nách, cá nướng...
NGUỒN: Tổng hợp
Nếu nghĩ đến Mộc Châu chỉ có nào là hoa mận trắng tinh khôi hay đồi chè xanh ngát xanh thì nhầm to rồi nhé! Mộc Châu hè này còn có cả cánh đồng thơ mộng như hình nền Windows!
Một cảm giác choáng ngợp trước cảnh sắc rừng Phong Hương mùa thay lá, mọc trên những đỉnh đồi, ven thủy điện Rào Quán (Quảng Trị).
Na Hang mang vẻ đẹp của thiên nhiên yên bình và cũng là vùng đất mang đậm các giá trị văn hóa. Nếu có dịp đến Na Hang, du khách nên khám phá đi đâu, ăn gì?
Loạt ảnh về quá trình sinh trưởng và phát triển của quả sầu riêng gây ấn tượng về hoa sầu thơm dịu và đẹp lung linh như giọt nắng, khiến cả người yêu và người ghét sầu riêng đều phải trầm trồ khi lần đầu được chiêm ngưỡng.
Một địa điểm ở Việt Nam cứ ngỡ đứng giữa lòng Thụy Sĩ, thu hút bởi khung cảnh mang vẻ đẹp hùng vĩ.
Sì Thâu Chải, bản làng du lịch cộng đồng xinh đẹp của Lai Châu, khiến du khách như bước vào truyện cổ tích.
Sơn La bây giờ đâu chỉ có Mộc Châu! Khi mùa thu gõ cửa Tây Bắc thì một trong những điểm đến mới nổi của du lịch Sơn La lại "chiếm spotlight" chính là đồi sim ở bản Suối Bon.
Hồi đầu năm nay tín đồ săn mây đã được dịp check in vườn hoa, nay Tà Xùa vào thu rực rỡ hoa cánh bướm trở lại khiến nhiều thành viên Check in Vietnam "lãi" cả mùa thu và hoa nở.
Gần đây, một số trang mạng xôn xao thông tin đỉnh Tà Xùa (Yên Bái) đổi tên là đỉnh Phu Sa Phìn và thuộc Sơn La. Vậy thực hư thông tin này ra sao?
"Ông hoàng spotlight" đang gọi tên hoa mận Mộc Châu, nhưng chỉ ít lâu nữa hoa sẽ tàn để chờ ngày đơm quả và khi đó du khách đến Sơn La hẳn sẽ chú ý đến Lễ hội Hoa sơn tra 2025 ở Mường La.
Có thể nói mùa hoa mận Mộc Châu đang trong những ngày đẹp nhất và thu hút du khách nhất nên thời điểm này nơi đây có thể cháy phòng nghỉ. Hãy tham khảo cách đi Mộc Châu ngắm hoa mận mà không book được phòng từ một người bản địa.
Đầu xuân Ất Tỵ bạn đã dự định du xuân ở đâu chưa? Nếu đi Mộc Châu ngắm hoa mận nở, thế nào bạn cũng "thắng đời"! Theo đánh giá của nhiều tín đồ du lịch đã check-in Mộc Châu sớm, năm nay hoa mận đẹp hơn những năm trước.