Mới đây, thông tin về đĩa cơm sườn có giá 120k được bán ở Thiên đường Bảo Sơn đã gây tranh cãi khắp các nền tảng mạng xã hội sau khi bị "phốt" trên nhóm có nửa triệu thành viên.
Cụ thể, trên một nhóm facebook có nửa triệu thành viên, một tài khoản tên N.T.N đã chia sẻ một bài viết về việc một khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) không mấy vui vẻ khi thưởng thức một đĩa cơm sườn tại đây với giá 120k. Ngay sau khi bài đăng chia sẻ đã thu hút nhiều bình luận trái chiều.
Nội dung bài "phốt" như sau: “Cứ tưởng đĩa bún chả 35k ở Thanh Hóa là chát lắm rồi, nay mới được trải nghiệm suất cơm sườn 120k tại khu vui chơi Thiên đường Bảo Sơn - Hà Nội, bao gồm cơm trắng, rau luộc, 1 miếng sườn chua ngọt và nước canh. Vào rồi không ra ngoài được nên biết đắt vẫn phải cố gọi 1combo. Giá vé nhà mình đi vào ngày 28/5 là 390k/người, trẻ em dưới 1m3 thì 350k. Họ sẽ kiểm tra balo và túi xách, không cho mang đồ ăn, đồ uống vào. Mọi người có tính cho gia đình vào đây vui chơi thì lưu ý nhé, chát thế này đi 1 lần là cạch!”.
Nhìn hình ảnh đĩa cơm vỏn vẹn một miếng sườn và chút rau xanh, các thành viên đã bàn tán sôi nổi. Nhiều người nhất trí cho rằng suất bún cả 35k ở Thanh Hóa trước chỉ có hai miếng đã là đắt lắm rồi, vậy mà suất cơm này tới 120k mà chỉ có một miếng sườn và chsut rau xanh thì thực sự là giá quá "chát".
Trước làn sóng dư luận, lãnh đạo huyện Hoài Đức chia sẻ: "Bước đầu địa phương thông tin suất cơm giá 120 nghìn đồng ở khu Thiên đường Bảo Sơn là đắt. Đơn giá bán suất cơm này đã được công viên Thiên đường Bảo Sơn niêm yết công khai, không úp mở, không ép buộc ai mua, thuận mua vừa bán". Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết thêm: "Đối với quyền lợi khách hàng, nếu thấy đắt thì có quyền không mua chứ có ai bắt buộc phải mua đâu".
Thế nhưng trên website chính thức của Thiên đường Bảo Sơn thì hiện đơn vị này chỉ công khai giá vé vào cổng và các dịch vụ lưu trú, còn các dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện không hề có công bố chi tiết.
Được biết, nhiều khách tới đây tham quan tiết lộ công viên không cho phép mang đồ ăn vào, nếu khách tới chơi ra ngoài ăn trưa thì chiều vào lại phải mua vé lại, khách có thể không ăn, nhưng không ăn thì đói chịu sao nổi.
Thiên đường Bảo Sơn hiện là công viên tập hợp các loại hình vui chơi giải trí, ẩm thực, sự kiện,... được khai trương vào năm 2008. Công viên này được quảng bá lưu giữ vẻ đẹp văn hóa truyền thống. Sau khi tiếp nhận ý kiến khách hàng, phía Thiên đường Bảo Sơn đã ghi nhận: “Hiện, phía chúng tôi đang tổ chức họp về vấn đề này để tìm hiểu tính xác thực, đồng thời xem xét thời điểm khách hàng chụp ảnh suất cơm có phải ở tại thời điểm nhà hàng mang ra hay không. Khi nào có thông tin chính thức về vụ việc này, chúng tôi sẽ phát đi thông cáo”.
Nguồn: Tổng hợp
Cà phê Hà Nội luôn được ví như một gia vị “ngọt ngào” trong bức tranh văn hoá đa sắc của mảnh đất Ngàn năm văn hiến. Tách biệt khỏi sự xô bồ, những quán cà phê truyền thống luôn đem lại cảm giác bình yên, cổ kính như chính con người Hà Nội thâm trầm, thanh lịch.
Lẩu dê quả thực là món lẩu để nhậu cực kì chuẩn bài. Các bữa nhậu với đồng nghiệp, bạn bè thì quây quần bên nồi lẩu dê và chén rượu là chuẩn nhất đúng không nào?
Cà phê trong nhà được hoạt động trở lại, hàng quán vỉa hè vẫn đóng cửa
Nếu dành một ngày để du lịch Hà Nội, chắc chắn bạn phải ghé Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Không chỉ được tìm hiểu những nét văn hoá lâu đời mà đến đây đảm bảo bạn sẽ mang về lạot ảnh “sống ảo” lung linh luôn đó.
Thông tin Blackpink sẽ đến Hà Nội với "Born Pink" hẳn đang khiến nhiều bạn trẻ chuẩn bị những địa điểm check-in gần SVĐ Mỹ Đình. Nếu săn được vé, bạn có thể kết hợp thưởng thức âm nhạc và thăm thú đó đây. Nếu không, bạn vẫn có thể vi vu check-in trong không khí náo nhiệt.
Đến với nơi được mệnh danh là có cây hoa sưa đẹp nhất Hà Nội, bạn sẽ được thả hồn vào "giấc mơ tuyết trắng" với background đầy hoa sưa bung nở và rớt rơi phủ kín sân thềm và những con đường.
Tìm hiểu về 7 món ăn truyền thống Bát Tràng, bạn sẽ nhận ra làng cổ gốm sứ nổi tiếng nhất Hà thành này có nền ẩm thực độc đáo bởi các món ngon nơi đây có nhiều nét đặc trưng khác biệt so với những vùng miền khác.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.