.jpg)
Là những idol nổi tiếng hàng đầu hiện nay, mọi nhất cử nhất động về hoạt động quảng bá, sản phẩm mới hay cuộc sống thường ngày đều được netizen quan tâm. Tuy nhiên, điều này đôi khi cũng gây ra nhiều phiền phức vì chỉ 1 hành động hay lời nói nhỏ cũng khiến các cô nàng có nguy cơ nhận về mưa chỉ trích.
Mới đây cô em út của BLACKPINK - Lisa đã thêm 1 lần thấm thía điều này, chỉ vì 1 câu nói mà đã vô tình bị tố là xấu tính, giả tạo, cố tính dìm bạn để khen mình.
Chuyện là, trong livestream chia sẻ khoảng khắc đi dã ngoại, Lisa và Rosé của BLACKPINK đều trang điểm và mặc trang phục đơn giản, tương tác với fan. Tuy nhiên trong cuộc đối thoại của 2 người lại gây tranh cãi.



Lisa: "Rosé, hôm qua cậu vừa đến salon à?"
Rosé: "Không, mình đã tự trang điểm ngày hôm nay đó."
Lisa: "Ôi, cậu giỏi quá."
Rosé: "Thật sao?"
Lisa: "Mình không dám ngồi cạnh cậu mất thôi."
Rosé: "Sao thế?"
Lisa: "Vì hôm nay trông mình rất xấu."
Chỉ vì đọa hội thoại này mà Lisa bị tố mà "pick me girl" chính hiệu. Đây là cụm từ được dùng để chỉ những cô nàng luôn muốn thu hút sự chú ý, dù khen đối phương nhưng thực chất là để hạ thấp và nâng bản thân lên. Câu nói "cửa miệng" của các cô nàng "pick me girl" thường là:
Chị trang điểm đẹp thế, em thì son cũng không biết đánh, toàn để mặt mộc đi làm thôi.
Ôi mình là con gái nhưng không biết son phấn gì cả, trang điểm chỉ sợ lòe loẹt thôi ấy.
Em chẳng quan tâm đến chuyện trang điểm bao giờ, nhìn mấy bạn nữ khác makeup nhoay nhoáy thích ghê.
Chính vì vậy mà netizen cho rằng Lisa giả tạo, khen Rosé xinh đẹp để tỏ vẻ yếu đuối nhưng thực ra là mong muốn mọi người chú ý đến vẻ đẹp tự nhiên của mình. Cũng có những ý kiến cho rằng Lisa đơn giản chỉ muốn khen ngợi kỹ năng make-up của Rosé mà thôi, dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng xinh đẹp.

Dưới đây là 1 số nhận xét của netizen trước câu nói của Lisa BLACKPINK:
Đúng là "pick me girl" đời thực.
Cố tình khen bạn makeup đẹp nhưng là để khéo khoe mình đẹp tự nhiên.
Chị chị em em thân thiết quá.
Tôi thấy dân tình soi mói quá, cô ấy chỉ nói tự nhiên thôi mà.
Câu nói rất bình thường nhưng vẫn cảm thấy không ổn lắm.
Là người nổi tiếng, lại thuộc cùng một nhóm thì không nên so sánh như vậy.
Lisa và Rosé hiện cũng đang cùng được đề cử tại MAMA 2021.
Ảnh: aFamily
Khổ ghê khi có nhỏ bạn hơi nhiều chuyện một tí.
Trong vlog mới nhất, Khánh Vy đã tiết lộ kha khá về kế hoạch của bản thân.
Chưa lần nào thừa nhận biết đề nhưng năm nao Đen Vâu cũng đoán trúng phóc!
Các thành viên của Blackpink có tình yêu mãnh liệt đối với ẩm thực Việt Nam, mà đã nhắc đến ẩm thực Việt Nam thì phở là món ăn không thể không nhắc.
Mới đây, Châu Bùi đã có chuyến đi đến Quy Nhơn và Phú Yên để chụp hình. Vẫn như mọi lần, cô nàng thể hiện khả năng lên đồ đỉnh cao khi xả một loạt ảnh siêu xuất sắc.
Mới đầu năm, Chi Pu đã khoe dáng triệt để.
Mùa đông đã "gõ cửa" Bắc Bộ và các tín đồ ẩm thực lại nghĩ về đủ thứ vừa ngon vừa ấm ngoài phố thủ đô. Hãy cùng tham khảo gợi ý 10 quán bánh trôi tàu Hà Nội để rủ rê chúng bạn dạo phố và thưởng thức trong cái lạnh cực chill.
Nhiều bình luận thể hiện đồng tình trên các fanpage đăng tải thông tin phố cà phê đường tàu ở Hà Nội "chính thức giải tỏa" sau nhiều sự việc gây tranh cãi về an ninh trật tự cũng như việc thu hút du khách.
Thời tiết phía Bắc đã bắt đầu chớm đông và đây là thời điểm các diễn đàn ẩm thực chuyển dần sang các món ăn hợp với thời tiết lạnh. Hãy cùng tham khảo cách làm chè sắn mochi dẻo từ một cư dân mạng.
Vinh dự đại diện cho một trong những cộng đồng đam mê xê dịch lớn nhất Việt Nam, thật tuyệt vời khi mới đây Check in Vietnam lọt đề cử Tổ chức sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards 2025.
Một thành viên diễn đàn ẩm thực nêu quan điểm phở bò thái tay làm nên "cái đủ và cần của một bát phở Hà Nội" và thưởng thức phở thái tay như "gọt giũa lại ký ức về Hà Nội cũ". Quan điểm này có vẻ khá thi vị nhưng lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Chú chó tên Tam có phải là nguyên mẫu nhân vật game Brother Hai’s Pho Restaurant vẫn là tranh cãi. Tuy vậy, quán nướng ở Hà Nội của chủ nhân chú chó giờ đang lo quá tải vì quán quá đông khách ghé thăm.