Ngày Tết đầu năm hàng xá đông đúc, cũng là thời điểm dễ xảy ra nhiều vụ việc trộm cắp xe. Chị L.P là minh chứng của câu nói "tiền mất, tật mang" khi chị chia sẻ lên diễn đàn mạng để khóc than cho câu chuyện mình. Chị và hội bạn đi ăn tại 1 quán buffet lẩu và nướng đã tương đối có khách, chủ quán nói với chị cứ để xe bên ngân hàng mà không hề nhắc nhở về việc khóa cổ, tự bảo quản xe và tài sản cá nhân.
Sau bữa ăn, chị "tá hỏa" khi thấy chiếc xe SH trị giá 120 triệu đồng của chị đã không cánh mà bay. Mặc dù chủ cửa hàng đã cùng lên cơ quan có thẩm quyền để khai báo, nhưng suốt quá trình giải quyết vụ việc chủ quán đã không hề có thiện chí, bất kỳ lời xin lỗi hay thông báo đền bù nào cho chị L.P. Điều gây bức xúc trong dư luận và bản thân người thiệt hại chính là chủ quán không những một mực phủi phui trách nhiệm, tuyên bố rằng ''Em đến đây ăn, chị thu tiền dịch vụ chứ không thu tiền gửi xe" mà còn nặng lời tố cáo ngược lại là chị L.P thông đồng với tên trộm để dàn dựng cảnh cuỗm mất xe SH.
Chồng của chị H (chủ quán) sau khi từ phường về đã dán nhanh tờ giấy viết tay, thông báo mất xe không chịu trách nhiệm với mục đích không muốn đền bù cho chị L.P (một cư dân mạng đã chụp nhanh một hình ảnh trước tết không hề có tờ dán thông báo nào).
Quá bức xúc trước thái độ trời ơi đất hỡi này của chủ tiệm, chị L.P đã đăng bài "tố" bộ mặt của quán ăn này cho mọi người biết. Bên dưới phần bình luận đã thu về rất đông lượt tương tác, đa số mọi người đều ủng hộ chị làm “tới công chuyện” với chủ quán này.
Trước đó hai ngày, trên địa bàn Hà Nội một đôi vợ chồng cũng đi ăn ở quán gà rán nổi tiếng và khi ăn xong chiếc xe SH đời mới cũng bị “bay biến” đi đâu không thấy vết tích. Khi trích xuất camera thì phát hiện một thanh niên đã bẻ cổ xe và nhẹ nhàng dắt nó đi trước mặt bảo vệ.
Trao đổi với đội trưởng đội bảo vệ họ nói sẽ đền bù 60 triệu đồng, nhưng phía nạn nhân yêu cầu phải đền 1 xe SH tương đương chiếc đã mất. Khi hai bên đưa nhau lên phường giải quyết thì có 1 người tự xưng là đại diện công ty dịch vụ bảo vệ đổ lỗi cho cá nhân bảo vệ trông xe và lỗi do khách hàng. Còn phía nhà hàng cũng từ chối chịu trách nhiệm về sự việc mất tài sản này.
Bỏ công việc lương cao, hội bạn thân này đã quyết định về quê sống cùng nhau để tận hưởng cuộc sống yên bình và được là chính mình.
Một thanh niên gây tranh cãi về bài review quán xôi 40 năm tuổi gây tranh cãi dư luận, ai cũng chỉ trích hành động cố tình câu like bằng cách bịa đtặ này
Một đoạn clip của danh hài Hoài Linh xuất hiện gần đây sau lùm xùm từ thiện gây nhiều thắc mắc cho cư dân mạng.
Sinh viên làng đại học cũng phải "hết hồn chim én" với suất cơm được bonus cả sâu lẫn gián.
Đào lại loạt ảnh hồi mới chân ướt chân ráo tham gia các cuộc thi sắc đẹp của Kim Duyên có thể thấy sự thăng hạng nhan sắc của cô nàng
15 triệu hay 150 triệu thì vẫn là hàng pha-kè thôi, thưa quý zị!
Hà Nội lọt top ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2023 với hàng loạt món ăn ngon, bổ, rẻ thu hút thực khách nước ngoài đến thưởng thức và du lịch.
Giới thiệu cách làm và đăng ảnh thành phẩm trông thơm ngon hết sảy, món ăn có cái tên khá lạ "nem Vetula" hóa ra không phải món độc lạ. Một món ăn không ai ăn dịp Tết nhưng sau Tết có lẽ không ít người sẽ làm.
Phở bò ở Hà Nội thì hầu như ai cũng đã biết, riêng phở bát đá là món phở bò mới. Nếu chưa kịp thử món này thì đây là lúc phù hợp để bạn thử thưởng thức phở bát đá Hà Nội sau một cái Tết tràn ngập bánh chưng, giò, gà...
"Giải quyết gà thừa" ngày Tết là một công việc đang ngày càng trở nên phổ thông bởi gà là một trong những món truyền thống dịp Tết Nguyên đán, thường được chuẩn bị cực nhiều. Hãy tham khảo hơn chục món ăn sau nhé!
Nghe nói đầu năm các bạn trẻ độc thân đến các chùa tại Hà Nội là có thể cầu lộc, cầu tình duyên.
Những ai ăn Tết ở Hà Nội hay từ quê lên phố sớm thì một số nhà hàng phục vụ xuyên Tết Quý Mão sau đây hẳn là những gợi ý đáng để tham khảo cho một bữa ăn đổi vị Tết.