Cô nàng Diệu Nhi đã dành 1 ngày food tour gần chục món ở Hà Nội với mục đích khiến ai cũng bật cười.
Mới đây, cô nàng Diệu Nhi đã nối chân hội nghệ sĩ Hương Giang Idol, Hồ Ngọc Hà,... "dấn thân" vào con đường food blogger khám phá hết đồ ăn Hà Nội. Chỉ trong một ngày mà Diệu Nhi đã "thẩm" qua 8 món ăn trứ danh. Hình ảnh từng món đều được cô nàng cập nhật trên story cá nhân của mình. Điểm đặc biệt là ở mỗi story đều có tag một người bạn, đó chính là anh chàng nghệ sĩ Kiều Minh Tuấn. Hóa ra 2 người thường xuyên "trêu tức" nhau bằng cách tag người kia vào món ăn mỗi khi một người vắng mặt.
Diệu Nhi trong clip food tour
Từ Sài Gòn ra nên cô nàng chia sẻ vẫn còn chưa quen mức nhiệt 17 độ của Hà Nội và cách tốn nhất để bớt lạnh lẽo đó là ăn.
Món ăn mở màn cho chuyến foodtour đó là bún thang - đặc sản chỉ có ở Hà Nội. Món ăn gồm khá nhiều nguyên liệu như thịt gà xé nhỏ, trứng và giò thái chỉ, nước dùng thơm mùi nấm hương, đậm đà, ngọt lịm, thường được ăn ngay sau Tết để tổng kết thực phẩm. Nàng thí sinh "Sao nhập ngũ" có thói quen không ăn hành và rau khiến cho món ăn trông có vẻ "thiêu thiếu" so với nguyên bản nhưng vẫn ngon lành cành đào.
Team không ăn hành thì theo Diệu Nhi
Địa điểm tiếp theo là quán bún chả Đắc Kim trứ danh đất Hà thành nằm trên phố Hàng Mành. Đây là quán ăn nổi tiếng được nhiều du khách ghé qua, tuy nhiên, người Hà Nội lại không mấy mặn mà. Suất ăn của nữ diễn viên khá đầy đủ gồm chả miếng, chả băm và một đĩa nem rán. Vào mùa đông, nước dùng được đun nóng để thực khách ăn cho ấm bụng.
Một suất bún chả khá nhiều topping
Chả nem cũng ngập nhân
Vừa rời quán bún chả, cô nàng sà ngay vào lòng bún đậu mắm tôm. Món này được Diệu Nhi giới thiệu với Kiều Minh Tuấn là "một truyền thống lâu đời". Quả thực vậy, bún đậu mắm tôm thực ra cũng có ở miền Nam nhưng nhiều nghệ sĩ khi ra thủ đô vẫn "ghiền" và phải thưởng thức bằng được. Suất bún đậu của nữ diễn viên gồm nem, chả cốm và đậu rán, so với suất đầy đủ vẫn còn thiếu kha khá như dồi rán, lòng lợn, dạ dày, thịt luộc... "Linh hồn" của món ăn này không phải là các loại topping mà chính là chén mắm tôm có đủ hương vị mặn ngọt cay hài hoà.
Hà Nội có vô vàn quán bún đậu mắm tôm đỉnh cao nha
Một món ăn không thể không thử ở Hà Nội đó là bánh giò truyền thống, ăn kèm với giò và chả. Bánh giò nóng hôi hổi, lớp vỏ mềm mịn như tan ra trong miệng, nhân gồm thịt và mộc nhĩ vừa miệng...
Một cú khịa cực đỉnh tới Kiều Minh Tuấn
Bữa tối ngày đầu tiên của Diệu Nhi kết thúc bằng màn nhậu cũng đậm nét Hà thành với bia hơi, bê thui và dồi đuôi lợn.
Không phải dân Hà Thành nhưng sành nhậu thì chả kém ai
Sáng hôm sau, Diệu Nhi làm nóng cơ thể với bún riêu bò cá mà theo cô là sự kết hợp "lạ lùng". Bún riêu thường chỉ ăn kem với thịt bò chần, hiếm hàng nào cho thêm cả cá rán.
Hơi bị khác Sài Gòn đấy
Điểm hẹn cuối của chuyến food tour là quán phở cuốn phở chiên phồng - một món ăn khác "cộp mác" đặc sản Hà Nội, thường được bán nhiều quanh khu vực hồ Tây, hồ Trúc Bạch. Bánh phở cán miếng to, cuốn bên trong là thịt bò xào, rau sống, chấm với nước mắm chua ngọt mà ngon lạ lùng. Phở chiên phồng ngầy ngậy, giòn, rưới nước sốt thịt bò xào rau cải thơm ngon.
Món ăn trứ danh Hà Nội gọi tên phở cuốn
Đáp trả lại Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn cũng tag lại ngay.
Cà khịa đi cà khịa lại thôi
Sài Gòn, Hà Nội thì ở đâu chả có món ngon, anh chị tag nhau chỉ có fan là đói thôi!
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Hàng loạt khoảnh khắc ở nhà của các nhóc tì khiến dân tình rung rinh không ngớt.
Tiếp nối những màn tấu hài có một không hai, lần này Lê Dương Bảo Lâm rủ cả gia đình đi du lịch ngay tại gia.
Công thức làm chả lá lốt có lẽ cũng không phải là mới lạ đối với hấu hết mọi người. Tuy nhiên, chả lá lốt kiểu "vỏ cũ nhân mới" sau đây đảm bảo sẽ khiến cả nhà thích mê theo lời tác giả giới thiệu.
Vừa xác nhận chia tay thiếu gia Minh Hải chưa lâu, tin đồn bị đàn em giật chồng nổ ra khiến Hoà Minzy lên tiếng giữa đêm
Vi vu khắp Malta, Quang Vinh có dịp khám phá văn hóa, trải nghiệm nét độc đáo trong kiến trúc của đảo quốc tí hon thuộc Nam Âu này.
Phú Yên có rất nhiều điều khiến khách du lịch nhung nhớ, xứ Nẫu có ẩm thực đa dạng, nhưng không thể không nhắc đến bò một nắng thơm ngon.
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.