Cô gái “giao diện Tây, nhưng hệ điều hành Việt Nam” khám phá 7749 món ngon Phú Yên với nào là đi chợ hải sản từ 4h sáng, ăn bánh xèo mực bên bờ biển giá chưa bằng cốc trà đá Hà Nội...
Iryna Yang, một TikToker người nước ngoài nhưng có hệ điều hành Việt Nam, ai cũng đều có chung một suy nghĩ: "Người Việt chính gốc chưa chắc đã có những trải nghiệm thú vị như vậy".
Iryna Yang là một cô nàng người Đông Âu, đã có 5 năm sống tại Việt Nam. Cô sở hữu kênh TikTok với hơn 817 nghìn lượt theo dõi và hơn 2.4 triệu lượt xem. Trong một video cùng cô khám phá ẩm thực Phú Yên.
MỤC LỤC [Hiện]
Đến Phú Yên, những điểm đến đầu tiên được khách du lịch nghĩ đến là bãi Xép, Ghềnh Đá Đĩa, tháp Nghinh Phong... nhưng Iryna Yang chọn ghé thăm làng chài Hòn Yến - một làng ven biển hoang sơ, yên bình, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng hơn 20 km và rất ít khách du lịch biết đến.
Người dân ở đây hàng ngày sẽ đi đánh bắt hải sản từ đêm, chợ sẽ được họp vào sáng sớm tinh mơ nên mọi người sẽ được thử các loại hải sản tươi ngon nhất vừa được ngư dân đánh bắt tức thì.
Iryna Yang luôn mong muốn được khám phá cuộc sống sinh hoạt của người dân tại mỗi vùng đất cô đặt chân đến. Đi chợ hải sản vào 4 giờ sáng là một trong những trải nghiệm thú vị nhất của cô nàng. Iryna Yang tự tay chọn từng con mực tươi sống, ra chợ "đổ bánh xèo" để ăn sáng... cô đã trải nghiệm những điều thú vị mà chỉ có dân địa phương mới biết.
Đặc biệt nhất là món bánh xèo nhân mực giá 7k cho 4 chiếc được làm từ chính những con mực tươi ngon mà Iryna Yang vừa mua ngoài chợ. Len lỏi vào những ngõ nhỏ, chợ tạm tại làng chài ven biển, Iryna Yang mới có thể được thưởng thức món bánh xèo đặc biệt này.
Bánh xèo ở Phú Yên có kích thước vừa phải và được làm từ bột gạo tẻ ngâm nước rồi xay nhuyễn ra. Nhân bánh được làm chủ yếu từ hai loại hải sản là tôm và mực, xèo xèo ít mỡ, một bên kèm theo giá đỗ, một bên là hẹ tươi. Vỏ bánh tráng giòn ăn cùng rau sống hòa quyện với nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm tạo nên một hương vị rất đậm đà, mà không bị ngán.
Iryna còn thử thêm một món đặc sản tại Phú Yên, vô cùng đặc biệt, nghe qua nhiều người sẽ e ngại nhưng ăn thử rồi thì lại "ghiền". Đó chính là mắt cá ngừ đại dương.
Trung bình một con cá ngừ nặng tầm 40 - 50kg nên riêng phần mắt có thể lên đến 200g. Mắt cá ngừ sau khi được làm sạch, và chưng cách thủy trong một chum sành hoặc có thể hầm với thuốc bắc rồi được nêm nếm gia vị. Mắt cá béo ngậy, đậm đà cùng mùi thuốc bắc dễ chịu. Đây sẽ là món ăn khiến bạn nhớ mãi không quên khi nhắc đến du lịch Phú Yên.
Suốt 5 năm sống tại Việt Nam, cô nàng Đông Âu này dành hết thời gian nghỉ ngơi để trải nghiệm ẩm thực Việt. Trên trang cá nhân của cô, thu hút nhất phải kể đến hành trình trải nghiệm ẩm thực trải dài khắp 63 tỉnh thành Việt Nam: thanh long Bình Thuận, mận Sơn La, vải Bắc Giang, gỏi gà măng cụt Bình Dương, nhãn lồng Hưng Yên…
Mỗi tỉnh thành đặt chân đến, Iryan Yang lại có những trải nghiệm thú vị cùng dân bản địa cũng như thử các món ăn địa phương theo cách đặc biệt tạo nét hấp dẫn riêng cho những clip của cô.
NGUỒN: Tổng hợp
Trong một ngày bạn có thể ăn đủ món ngon tại Huế: sáng với bún bò, bánh canh, dùng bữa trưa với cơm hến, bún hến, cơm niêu và bữa xế với các loại bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo.
Món gỏi đến từ Miền Tây chỉ có thể nói là “đỉnh của chóp”, không chỉ sáng tạo mà còn đa dạng từ mọi thành phần từ măng cụt xanh, bưởi hay các loại hoa.
Nếu bạn đang có dự định làm 1 chuyến đi Phú Yên thì đừng bỏ qua những kinh nghiệm đi Phú Yên tự túc này nhé.
Sau khi một fanpage đăng tải về đặc sản bánh gật gù Quảng Ninh thì nhiều cư dân mạng bỗng tranh luận xôn xao xung quanh tên gọi khá độc lạ và vui tai của bánh.
Bánh cuốn Mão Điền - Bắc Ninh có màu sắc khác hoàn toàn bánh cuốn ở những nơi khác bởi người ta quết lên toàn bộ thân bánh một lớp hành phi khiến bánh có màu nâu vàng đặc trưng.
5 món đặc sản Đồng Tháp được du khách gần xa yêu thích, vừa ngon lành, vừa dân dã, nhất định phải mua về làm quà.
Làng Phú Tân ở Phú Yên quen thuộc với tiếng xào xạc cùng đủ sắc màu của bao bó cói phơi trong nắng gió. Nghề dệt chiếu đã có mặt ở đây hàng trăm năm, là nghề cha truyền con nối tại vùng quê này.
Ngoài những cái tên đình đám như Gành Đá Đĩa, Bãi Xép hay thác Nghinh Phong, khách du lịch thích thám hiểm lại "săn lùng" một ngọn thác vô cùng kỳ ảo, nằm tít sâu trong vực núi.
Khó tin nhưng đó là sự thật, dạo quanh một vòng chợ quê Phú Yên là bạn đã có thể ăn no nê với khoảng 20.000đ.
Kinh nghiệm du lịch cù lao Mái Nhà sẽ giúp bạn dễ dàng khám phá một điểm đến sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, được nhiều du khách đưa vào danh sách nhất định phải đến khi du lịch Phú Yên.
Có thể nói nhóm 4 người bạn của cô gái Hà thành đã có lịch trình check-in trọn biển Tuy Hòa bởi gần như những điểm đến thú vị nhất của tỉnh lỵ Phú Yên đều xuất hiện trong thông tin được chia sẻ.
Cô gái “giao diện Tây, nhưng hệ điều hành Việt Nam” khám phá 7749 món ngon Phú Yên với nào là đi chợ hải sản từ 4h sáng, ăn bánh xèo mực bên bờ biển giá chưa bằng cốc trà đá Hà Nội...