Thì ra Lan Quế Phường trong câu rap trending của JustaTee và MCK là con phố ăn chơi bậc nhất Hongkong cho các dân chơi đẳng vấp thế giới
Giống như Itaewon ở Hàn Quốc, Lan Quế Phường là một khu phố ăn chơi nhộn nhịp nổi tiếng Hongkong. Con phố hẹp hình chữ L, nằm giữa đường Wyndham và D'Aguilar ở Hong Kong, với khoảng hơn 100 nhà hàng, quán bar san sát. Đây là nơi tập trung các doanh nghiệp nước ngoài và những định chế tài chính lớn nhất Hong Kong, một triệu phú Mỹ sớm nhìn ra tiềm năng khai thác của khu phố, đã mạnh tay chi tiền mua lại toàn bộ Lan Quế Phường và biến nơi này thành biểu tượng cho cuộc sống giải trí xa hoa số 1 Hong Kong.
Allan Zeman, một trong những chủ sở hữu Lan Quế Phường cho hay: “Kết cấu nhỏ hẹp của con phố khiến toàn bộ năng lượng như bị nén vào một chỗ là yếu cốt lỗi tạo nên không khí nóng bỏng ở Lan Quế Phường”.
Thời gian nhộn nhịp nhất Lan Quế Phường là vào tối thứ 6 và thứ 7, khi mọi người gác toàn bộ công việc để tìm đến một nơi giải trí. Giá đồ uống ở đây không quá đắt, chỉ vào khoảng $5-$7 cho một cốc bia. Tuy nhiên, phần lớn tiền đổ vào các dịch vụ khác và tiền tip cho nhân viên.
Vào dịp năm mới, Giáng sinh hay các ngày lễ lớn, nhiều hoạt động giải trí được tổ chức dọc đường phố như các buổi biểu diễn, hóa trang thành bóng ma, thiên thần, xác ướp…du khách đến đây thường không ai bỏ lỡ những màn trình diễn này.
Ở Lan Quế Phường, du khách có thể tìm thấy mọi loại đồ ăn, từ nhà hàng sang trọng đến các cửa hàng bình dân, từ đồ châu Âu đến châu Á, đồ Malaysia, Thái và tất nhiên không thể thiếu đồ ăn Trung Quốc.
Ngoài ra, khi tới khu ăn chơi Lan Quế Phường Hồng Kông, du khách cũng đừng ngạc nhiên khi bắt gặp các vị khách ở đây say sưa hay nhảy nhót hòa mình vào điệc nhạc, điều này là hết sức bình thường.
Một điểm đặc biệt khác ở Lan Quế Phường đó là sự đối lập mạnh mẽ giữa ngày và đêm. Ban ngày dường như các con phố đều ngủ yên nhưng từ chiều tối đặc biệt buổi tối cực kỳ đông đúc huyên náo. Kết hợp với những ánh đèn led lung linh từ các nhà hàng, quán bar với nhiều gam màu khác nhau càng tạo nên sự huyền bí về đêm của thiên đường ăn chơi này.
Một số lưu ý cần biết khi ghé thăm Lan Quế Phường
Nguồn ảnh: Tổng hợp
Không thể ngờ món ăn Việt Nam trong mắt người nước ngoài lại gọi tên bánh mì, thậm chí người Mĩ còn xếp hạng 10 hàng bánh mì ngon nhất
Fan Taylor, các "Swifties" lưu ngay danh sách các quán ngon tiếp sức quẩy concert tại Singapore.
Đừng để mùa hè trôi qua khi chưa kịp đón đầu xu hướng với 500 món ăn vặt lẫn đồ uống đỉnh của chóp này!
Buffet Aeon Mall trở lại, tháng 5 lại tưng bừng rộn ràng vì giá quá ư hời chỉ 119k/người ăn thả ga sushi, đồ ăn vặt, trái cây, tráng miệng...
Nếu chưa có ý tưởng gì thì đây sẽ là 3 tụ điểm gợi ý cho một đêm lắc lư thật chill thưởng thức nhạc sống động không thể bỏ qua trong khoảnh khắc Countdown đón chào 2022.
Vừa ngon vừa chất vừa lạ, bánh kem lạnh thành công tạo nên trào lưu giới trẻ với sự kết hợp độc đáo có 1-0-2 từ bánh mousse và kem
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.